Mới đây, câu chuyện một bé trai 2 tuổi ở Trung Quốc tử vong thương tâm sau khi rơi từ căn hộ tầng 18 trong lúc người cha để con ở nhà một mình để dắt chó đi dạo đã khiến dư luận nước này hết sức phẫn nộ. Chỉ vì sự vô trách nhiệm của một người cha mà cậu bé đã mất đi cả cuộc đời ở phía trước, còn người thân của em thì phải sống cuộc đời còn lại với nỗi đau và sự day dứt không bao giờ nguôi.
Đây cũng là một bài học để những người làm cha mẹ rút kinh nghiệm, không bao giờ để con trẻ rời khỏi tầm mắt mình.
Con trai 2 tuổi rơi từ tầng 18 tử vong trong lúc cha đang dắt chó đi dạo
Thông tin được được tờ Mothership dẫn lại từ tờ The Paper của Trung Quốc cho biết vụ việc xảy ra vào ngày Chủ nhật, 13 tháng 9 vừa qua tại một căn hộ chung cư ở thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc.
Mẹ của bé trai 2 tuổi, người mang họ Lưu, đã rời nhà để tham dự một sự kiện công việc tại khách sạn, để lại chồng và con trai ở nhà.
Vào khoảng 3 giờ 26 phút chiều, người cha, mang họ Thôi, đã đặt cậu bé 2 tuổi ngồi trên ghế sofa phòng khách để xem hoạt hình trên tivi. Sau đó, người đàn ông rời khỏi nhà để dắt chó đi dạo.

Người cha đã dắt chú chó của gia đình đi dạo và để cậu bé 2 tuổi ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình. (Ảnh: The Paper)
Được biết, thời gian mà cậu bé ở một mình chỉ kéo dài khoảng 12 phút mà thôi. Nhưng chừng ấy thời gian đã đủ khiến một cậu bé hiếu động rời khỏi vị trí trên ghế sofa và trèo lên cửa sổ.
Khi quay lại chỉ 12 phút sau, người cha phát hiện đứa trẻ đã biến mất khỏi căn hộ. Trong lúc tìm kiếm khắp nhà, anh nghe thấy tiếng hét vọng lên từ phía ban công báo tin có một đứa trẻ vừa rơi xuống từ tòa nhà.
Sau đó, người đàn ông nhìn thấy con trai mình đang nằm dưới đất và vội vàng gọi cho vợ trở về nhà. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Ngay sau khi cú ngã xảy ra, ban quản lý khu dân cư đã phát hiện sự việc, lập tức liên hệ với cảnh sát và xe cấp cứu, đồng thời phong tỏa hiện trường. Cảnh sát, các điều tra viên hình sự và chuyên gia pháp y đã nhanh chóng có mặt để tiến hành điều tra.
Lời kể của người cha gây phẫn nộ, mẹ nạn nhân đưa ra tuyên bố đau lòng
Theo tin từ Sina News, anh Thôi chia sẻ với truyền thông rằng lan can ban công cao hơn một mét. Anh cho biết thêm rằng trước đó khu vực ban công đã được lắp lưới bảo vệ nhưng sau đó đã bị tháo dỡ.
Cửa sổ cũng không được đóng vào thời điểm xảy ra sự việc.

Chỉ vì sự tắc trách của người cha, cậu bé 2 tuổi đã tử vong thương tâm. (Ảnh: The Paper)
Camera giám sát trong nhà không được cắm điện vào lúc đó, gây khó khăn cho việc tái dựng lại diễn biến vụ việc.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp y, nhiều khả năng bé trai đã bước lên mép bồn tắm đặt ở ban công rồi trèo ra ngoài qua cửa sổ. Lúc đó, tay bé đang cầm theo chiếc chăn của mình.

Hiện trường vụ việc thương tâm. (Ảnh: The Paper)
Trong quá trình rơi xuống, nạn nhân được cho là đã va phải cành cây, gây ra tình trạng xuất huyết nội nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Trên cơ thể bé không có các vết thương bên ngoài nào khác.
Anh Thôi đã được cảnh sát đưa về đồn để thẩm vấn nhưng được thả ra sau khi xác định không có hành vi ngược đãi nào xảy ra.
Trong lúc chuẩn bị tang lễ cho con trai, người đàn ông này chia sẻ rằng dù sự việc là ngoài ý muốn, anh vẫn sẵn sàng nhận hoàn toàn trách nhiệm. Hôm 16/9, khi trả lời phóng viên, người đàn ông cho biết: "Tôi hoàn toàn không cố ý, nhưng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, tôi vô cùng hối hận".
Người đàn ông cũng bày tỏ sự hối hận sâu sắc và cho biết mình chỉ muốn lo liệu xong xuôi hậu sự cho con trước khi quay sang an ủi vợ.
Tuy nhiên, theo tờ The Paper, chị Lưu đã cáo buộc chồng mình thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái. Được biết, cặp đôi này đã xảy ra tranh cãi về việc nhà và trách nhiệm nuôi dạy con chỉ vài ngày trước đó.
Chị chia sẻ với truyền thông rằng mong muốn lớn nhất của chị là chồng mình phải thừa nhận những sai lầm của bản thân.
Gia Linh (Theo Mothership)