Vừa qua, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã livestream thông báo cụ thể về lịch trình biểu diễn của mình ở Việt Nam. Sở dĩ Mạnh Quỳnh phải ra thông báo này vì anh đang gặp chấn thương nặng khiến nhiều khán giả hoang mang không biết anh có về nước biểu diễn được không.

Mạnh Quỳnh
Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh khẳng định anh vẫn không hủy show nào và nói: "Tôi muốn thông báo rằng tôi vẫn cố gắng gặp quý vị ở Sài Gòn, Vũng Tàu và Hà Nội trong 4 đêm diễn liên tục.
Tôi về tới Việt Nam chỉ nghỉ một ngày rồi có buổi hát đầu tiên ở chùa Thanh Sơn ở Hóc Môn. Sư phụ trù trì biết tôi về nước nên đã mời tôi tới biểu diễn nhân dịp đại lễ. Ngay hôm sau, tôi có đêm diễn ở phòng trà Không Tên ở Sài Gòn.
Sau đó, tôi lái xe ra Vũng Tàu tham gia một chương trình ca nhạc quy mô và rất hoành tráng. Tôi được biết chương trình này có nhiều tiết mục và có cả phóng sinh, ăn chay, ngắm cảnh.
Ngày hôm sau, tôi lại bay ra Hà Nội để hát show riêng cho một phòng trà. Phòng trà này tôi từng hát một lần trước đây rồi và thấy âm thanh, ánh sáng rất hay nên lần này tôi trở lại. Tôi hứa sẽ đem lại cho quý vị một đêm nhạc ấm áp với nhiều tiết mục mới lạ, có nhiều bất ngờ. Mong mọi người đưa gia đình, người thân tới thưởng thức.

Nhiều người cũng nhắn tin cho tôi rằng cũng muốn đến tận nơi để xem tôi đứng hay ngồi hát. Tôi cũng hi vọng tới hôm đó chân tôi đỡ một chút để đứng hát cho khán giả và có thể lắc lắc qua lại cho vui. Chứ ai lại ngồi xe lăn rồi lắc lắc theo nhạc, kỳ lắm. Bác sĩ cũng bảo tôi nên hạn chế ngồi, đứng được thì cứ đứng.
Tôi cũng chuẩn bị sẵn nạng để đứng rồi. Chiếc nạng này là bạn đồng hành của tôi. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi sẽ cố gắng hát thật hay. Tôi bị chấn thương ở chân ở đây thôi chứ không ảnh hưởng đến giọng hát".
Nam ca sĩ cũng lên tiếng về thông tin ở biệt thự tại Mỹ: "Nhiều nơi nói tôi ở biệt thự, không phải đâu, chỉ là căn nhà nhỏ thôi. Tôi đang ngồi ở vườn trong căn nhà nhỏ của mình".