Vừa qua, tại một livestream, danh ca Kim Anh đã chia sẻ về cuộc sống cô độc ở Mỹ tuổi 73. Bà nói: "Cách đây 5 năm tôi bị đứt mạch máu não dẫn đến đột quỵ phải nhập viện. Lúc đó chỉ có mình tôi ở viện rồi một số bạn bè đến thăm.

Kim Anh
Tôi không có ai ở bên hết, chỉ sống ở Mỹ một mình suốt từ trước đến giờ. Tôi vào viện thì nhân viên y tá họ chăm sóc tôi thôi. Tôi cũng không báo cho người thân biết mình nhập viện vì làm gì có người thân nào ở Mỹ để báo.
Tôi có hai thằng con trai nhưng một thằng ở Nhật một thằng ở Campuchia và cả hai thằng con trai đều không liên lạc với tôi từ lâu rồi nên tôi chẳng còn liên lạc nào để báo cho chúng.
Mai mốt chắc tôi phải đẻ con gái thôi chứ đẻ được hai thằng con trai thì nó đi theo vợ nó mất tiêu, một thằng lấy vợ Nhật thì sang Nhật, một thằng lấy vợ Campuchia thì sang Campuchia.
Cả cuộc đời tôi từ năm 16 tuổi tới giờ là ở Mỹ một mình, không người thân thích. Tôi nằm ở bệnh viện điều trị tầm hai tháng thì họ chuyển tôi về viện dưỡng lão và tôi ở đó tới giờ.

Dù không có người thân nhưng Kim Anh vẫn được đồng nghiệp nhớ tới: "Lúc tôi nằm viện thì có một số anh chị em nghệ sĩ cũng tới thăm hỏi. Đầu tiên là Quang Thành và Lê Bảo, sau đó là Trizzie Phương Trinh và Phương Loan vợ Chí Tài. Phương Loan còn đút cháo cho tôi. Tôi không khóc mà nước mắt cứ chảy hoài vì bán thân bất toại, chân tay cứ ngắc không cử động được".
Danh ca Kim Anh (sinh năm 1953) là nữ ca sĩ hải ngoại gốc Hoa nổi tiếng với chất giọng trầm khàn, đượm buồn đầy tự sự. Bà khắc sâu tên tuổi trong lòng khán giả qua tuyệt phẩm nhạc Hoa lời Việt "Mùa thu lá bay" cùng các ca khúc nhạc xưa bất hủ. Cuộc đời của nữ nghệ sĩ trải qua muôn vàn trắc trở, từng gặp tai nạn giao thông thảm khốc năm 1978 và tai biến nặng vào năm 2021. Bằng nghị lực phi thường, bà đã kiên trì tập luyện để vượt qua bệnh tật và phục hồi khả năng ca hát.