Muốn "nổi tiếng TikTok", cô gái chấp nhận tham gia thử thách cực nguy hiểm

Hoàng Dương
|

Ước mơ của cô bé đã phải đổi bằng cả sinh mạng.

Trong sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng video ngắn, khát vọng được chú ý, được trở nên nổi tiếng và sở hữu những video triệu view đã trở thành một làn sóng mãnh liệt cuốn theo một bộ phận lớn thanh thiếu niên. Để đổi lấy những lượt thả tim, những bình luận tán thưởng ảo trên không gian mạng, nhiều đứa trẻ đã bất chấp các ranh giới an toàn, lao vào những trò chơi mạo hiểm đầy rủi ro.

Mới đây, một bi kịch đau lòng xảy ra tại Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đỉnh điểm về mặt tối của các trào lưu trực tuyến. Một cô gái chỉ mới 15 tuổi, vì muốn hiện thực hóa giấc mơ "nổi tiếng trên TikTok", đã dại dột tham gia vào một thử thách virus chết người và bị rơi vào trạng thái chết não hoàn toàn.

Bi kịch từ khát vọng "triệu view"

Nạn nhân trong câu chuyện thương tâm này là Leah Presson, một thiếu niên 15 tuổi đang sinh sống cùng gia đình tại bang Oklahoma, Mỹ. Theo lời chia sẻ từ người thân, Leah là một cô bé hoạt bát ước mơ được mọi người biết đến và trở nên nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Thế nhưng, thay vì chọn con đường sáng tạo nội dung văn minh, cô bé lại bị cuốn vào một xu hướng đen tối và độc hại mang tên "Thử thách Benadryl" (Benadryl Challenge).

Đây là một trào lưu cực kỳ nguy hiểm từng xuất hiện trên mạng xã hội, nơi các thanh thiếu niên tự thách thức nhau uống một lượng lớn thuốc Benadryl để tự kích hoạt trạng thái hưng phấn, ảo giác, sau đó ghi hình lại quá trình này để câu view.

Leah Presson đã thực hiện thử thách này tại nhà và nhanh chóng bị rơi vào tình trạng quá liều nghiêm trọng. Cô bé bị co giật mạnh và lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Enid, Oklahoma. Ban đầu, cha mẹ cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cơn bộc phát nặng do tiền sử bệnh hen suyễn của con gái. Tuy nhiên, sau khi tiến hành các xét nghiệm y khoa tổng thể, các bác sĩ bàng hoàng kết luận tất cả các triệu chứng lâm sàng đều chỉ ra rằng Leah đã dùng thuốc quá liều.

Nỗi đau xót của người cha và lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh

Hiện tại, Leah Presson đang nằm bất động trên giường bệnh của phòng hồi sức tích cực với chẩn đoán đã bị chết não vĩnh viễn và sự sống chỉ còn được duy trì bằng các thiết bị y tế hỗ trợ. Chứng kiến đứa con gái nuôi dưỡng bao năm trời giờ đây phải đối mặt với lưỡi hái tử thần chỉ vì một trò chơi dại dột trên mạng, ông Richard Presson - cha của Leah đã không kìm được những giọt nước mắt đau đớn. Thông qua câu chuyện đẫm nước mắt của gia đình mình, ông Richard tha thiết cầu xin các bậc phụ huynh trên toàn thế giới hãy kiểm soát chặt chẽ hơn những gì con cái mình đang xem và làm theo trên điện thoại, trước khi quá muộn.

Bi kịch của Leah Presson không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, truyền thông thế giới cũng từng ghi nhận vụ việc một cậu bé 12 tuổi tử vong sau khi tham gia "Thử thách hít chất khử mùi Lynx" trên TikTok, hay các trào lưu ngạt thở (Blackout Challenge) đã tước đi sinh mạng của hàng chục đứa trẻ vô tội trên toàn cầu.

Trách nhiệm thuộc về ai khi mạng xã hội trở thành "sân chơi tử thần"?

Sự việc đau lòng của Leah Presson một lần nữa dấy lên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ từ dư luận về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, trong việc kiểm duyệt nội dung độc hại.

Mặc dù các nền tảng luôn tuyên bố có các biện pháp nghiêm ngặt để gỡ bỏ các video thử thách nguy hiểm, nhưng thực tế các nội dung này vẫn liên tục được lách luật bằng các ký tự đặc biệt, các từ lóng hoặc chia sẻ trong các hội nhóm kín. Thuật toán gợi ý của mạng xã hội, với mục tiêu giữ chân người dùng lâu nhất có thể, vô tình liên tục đẩy các video xu hướng này đến màn hình của những đứa trẻ đang ở độ tuổi tò mò, thích thể hiện bản thân.

Nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn mưu sinh đã vô tình chọn chiếc điện thoại thông minh làm "bảo mẫu" cho con cái. Họ cho con tự do sử dụng internet mà không hề hay biết con mình đang xem gì, tương tác với ai và đang chịu áp lực tâm lý như thế nào từ thế giới ảo. Sự thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự định hướng từ đời thực đã đẩy các em tìm kiếm sự công nhận, sự "nổi tiếng" ảo mộng bằng mọi giá, bất chấp cả tính mạng.

Giấc mơ "nổi tiếng TikTok" của cô bé 15 tuổi Leah Presson đã khép lại theo một cách bi thảm nhất, để lại nỗi đau đớn và khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy. Bi kịch này là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá, một lời nhắc nhở nghiêm túc cho toàn xã hội, đừng để sự thờ ơ của người lớn và lòng tham tương tác của các nền tảng công nghệ tiếp tục cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại