Bạn thân cố NSƯT Vũ Linh cầu cứu

Tùng Ninh
|

"Không ai mời show tôi", nghệ sĩ Vương Ngọc nói.

Mới đây, kênh Sự kiện và ẩm thực đã tới thăm nghệ sĩ Vương Ngọc - bạn thân cố nghệ sĩ Vũ Linh khi được ông cầu cứu. Vương Ngọc nói: "Tôi cầu cứu vì tôi bây giờ chỉ sống một mình, lại bệnh tật liên miên.

Bạn thân cố NSƯT Vũ Linh cầu cứu- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vương Ngọc

Tôi bị thoát vị đĩa đệm gần 2 năm nay, đau không đi được, lại bị thêm bệnh tim và suy nhược thần kinh, mất ngủ. Tôi phải nhờ các cháu Youtuber tới đây chia sẻ về hoàn cảnh của tôi cho khán giả biết được vì bây giờ cuộc sống của tôi khó khăn quá.

Tôi đã đi khám và mua bảo hiểm ở bệnh viện Cần Giuộc, cũng chụp chiếu, lấy thuốc. Bệnh thoát vị đĩa đệm của tôi bây giờ phải vật lý trị liệu.

Hiện tại, trong người tôi mất ngủ kinh niên, phải uống thuốc ngủ, phải đi vật lý trị liệu nhiều nơi nhưng tôi chỉ theo một nơi ở Phú Nhuận. Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ mới ngủ nổi.

Bệnh tim của tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi đang muốn được trị bệnh thoát vị đĩa đệm vì nó đau quá, không chịu được.

Bệnh thần kinh của tôi bị từ năm 1991 tới giờ, tay tôi cứ run bần bật. Tôi đi khám bệnh cũng may là có bảo hiểm nên không đáng bao nhiêu, tiền thuốc mỗi lần là 200 tới 300 nghìn đồng.

Chủ yếu tốn kém ở tiền vật lý trị liệu, 500 nghìn một buổi, một tuần hai buổi, tính ra một tháng mất 4 triệu, thêm tiền thuốc men là phải lên tới 6 triệu một tháng.

Bạn thân cố NSƯT Vũ Linh cầu cứu- Ảnh 2.

Tôi không có đủ tiền để theo được vật lý trị liệu nhưng vẫn phải theo để giữ cho cơ đùi, cơ chân không bị teo lại nữa. Tôi bây giờ mặc quần còn không cúi được người.

Năm nay tôi cũng 69 tuổi rồi. Tôi muốn cầu cứu để những khán giả từng hâm mộ tôi ngày xưa biết được hoàn cảnh của tôi.

Hiện tại, tôi sống một mình hơn chục năm nay rồi. Trước dịch Covid tôi còn có vài show, còn bây giờ hoàn toàn không có show nào hết, không ai mời show tôi. Thi thoảng anh em có mở đám giỗ, đám tiệc thì gọi tôi đến, nhét cho tôi 200, 300 ngàn tôi cũng phải cầm.

Cũng có một vài người quen biết hỗ trợ tôi vài trăm để cơm nước nhưng tôi để dành lại để chữa bệnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại