Nữ NSND 81 tuổi suýt khóc: "Tôi không chịu nổi"

Tùng Ninh |

"Dù Vũ Linh không còn ở đây nhưng trong lòng tôi vẫn thấy Vũ Linh đang bay bổng đâu đó. Hôm qua tôi xem xong mà về không ngủ được" – NSND Lê Thiện nói.

Vừa qua, NSND Lê Thiện đã có mặt tại đêm diễn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm tại nhà hát huyền thoại Trần Hữu Trang.

Tại đây, bà nghẹn ngào suýt khóc và chia sẻ: "Xin chào tất cả khán giả có mặt ở đây, những người mà tôi nghĩ rằng rất yêu mến Thanh Thanh Tâm nói riêng và yêu mến nghệ thuật cải lương nói chung.

 - Ảnh 1.

NSND Lê Thiện

Chính tại nơi đây cách đây 50 năm, nhà hát Trần Hữu Trang được thành lập. Chúng tôi là người tiếp quản và diễn những vở cải lương đầu tiên ở đây. Sau nhà hát, trường đào tạo cải lương Trần Hữu Trang cũng được thành lập luôn.

Và Thanh Thanh Tâm chính là một trong những người học trò đầu tiên của khóa đào tạo đầu tiên đó. Cũng tại nơi này, sau 3 năm học thì cô bé Thanh Thanh Tâm nhí nhảnh đã phải diễn từ vai nhỏ nhất, đóng những vai quần chúng.

Tới giờ đã mấy chục năm trôi qua, chúng ta có một nàng Thanh Thanh Tâm sắc vóc vẫn còn rất đẹp.

Khi tôi gặp lại Thanh Thanh Tâm, tôi hết hồn. Tôi hết hồn khi nghe Thanh Thanh Tâm nói tuổi. Tôi cứ nghĩ tôi còn trẻ lắm, đâu có nghĩ tôi già. Nghe Thanh Thanh Tâm nói đã trên 60 tuổi rồi tôi mới ớ người ra là tôi cũng đã già rồi.

 - Ảnh 2.

Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh

Hai cô cháu tôi vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau sau bao nhiêu năm. Tôi hạnh phúc vì từng được quản lý Thanh Thanh Tâm và cả Vũ Linh.

Lúc nãy tôi coi Thanh Thanh Tâm diễn, tôi không chịu nổi. Hôm qua xem diễn thử tôi đã bật khóc khi thấy lại hình ảnh Vũ Linh ở đoạn kết. Đây là cặp đôi tôi từng quản lý, từng xem nhiều vở diễn của họ. Chính tôi cũng góp phần dàn dựng vở Hòn vọng phu của cặp đôi này.

Tới giờ Vũ Linh đã mất mấy năm rồi nhưng khi xem Thanh Thanh Tâm diễn tôi vẫn hình dung ra Vũ Linh đang đứng ở chỗ nào, động tác ra sao. Tôi không kìm được lòng mình.

Dù Vũ Linh không còn ở đây nhưng trong lòng tôi vẫn thấy Vũ Linh đang bay bổng đâu đó. Hôm qua tôi xem xong mà về không ngủ được.

Tôi buồn vì gần đây có những chuyện không hay xảy ra nhưng tôi nghĩ những chuyện này rồi cũng sẽ được giải quyết.

Tôi phải cảm ơn Thanh Thanh Tâm vì sau 14 năm xa quê hương nhưng không bao giờ quên đất nước, Tổ quốc và nơi mình sống, lớn lên, được nuôi dưỡng tài năng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại