Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ kỷ niệm của anh với các ca nghệ sĩ bên âm nhạc.
Anh nói: "Là người hoạt động nghệ thuật nên tôi cũng rất mê âm nhạc. Ngày xưa, mỗi ca sĩ đều có một chất giọng, cách hát khác nhau, chỉ cần nhắm mắt lại là nghe nhận ra ngay. Vì thế, ca sĩ nào ngày xưa cũng có cái để tôi yêu thích, muốn nghe họ hát.
Thành Lộc
Tôi còn nhớ hồi đó, mỗi lần bài hát nào được lên sóng đài phát thanh là tôi đều thuộc. Những bài đó còn được in lời ra tờ bướm. Bên đường nhà tôi có tiệm bán nhạc Tinh Hoa là tiệm bán nhạc nổi tiếng lúc đó. Mỗi tuần tôi đều chạy qua đó mua tờ nhạc.
Có một giọng ca không chỉ tôi mà cả nhà tôi đều say mê là chị Hoàng Oanh. Trời ơi, cả ngày nhà tôi đều nghe Hoàng Oanh, từ sáng tới tối luôn, cứ phải mở lên nghe mới chịu được.
Tới khi có phong trào nhạc trẻ thì tôi mê ban nhạc The Uptight của gia đình chị Khánh Hà anh Tuấn Ngọc. Tôi say mê giọng hát của anh Tuấn Ngọc và chị Khánh Hà. Tới giờ tôi vẫn còn say mê và nghe anh chị hát suốt.
Mới cách đây vài tiếng tôi ở nhà còn nghe nguyên trường ca Hàn Mặc Tử của gia đình bác Phạm Duy. Tôi nghe mà nổi hết gai ốc dù tôi nghe rất nhiều lần, vẫn là giọng hát chị Thái Hiền, anh Duy Quang.
Phạm Duy
Tôi còn được gặp bác Phạm Duy, bác Trần Văn Khê ở ngoài rồi. Bác Phạm Duy thì tôi chỉ có dịp tới chào bác thôi còn bác Trần Văn Khê thì tôi được gặp nhiều lần nào. Lần nào gặp bác cũng hôn tôi như hôn thằng con trai của bác vậy, tôi tự hào lắm, đã lắm.
Lần nào làm chính kịch, đặc biệt là kịch lịch sử tôi cũng đưa các dòng nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc vào và bác Khê thích lắm, đều khen tôi. Tôi còn được gặp con dâu bác Trần Văn Khê là chị Bạch Yến.
Tôi từng đi xem show của chị Bạch Yến và phải tự hỏi sao ở tuổi đó mà chị vẫn nhiều năng lượng như thế, nhảy nhót liên tục, đối thoại với khán giả tuyệt vời, đúng nghĩa ca sĩ ở tầm quốc tế".