Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, NSND Thanh Lam đã chia sẻ về sự thay đổi của mình sau những lần phát ngôn "vạ miệng".
Cô nói: "Từ nhỏ tôi đã là người rất dũng cảm. Tôi không có tính nói dối. Nếu đi học làm một điều gì đó sai, tôi luôn dám nói thật với mẹ và sẵn sàng chịu đòn. Tôi cho đây là sự dũng cảm và tạo thành tính cách, bản lĩnh sống cho mình.
Thanh Lam
Nó cho tôi sự trung thực. Tôi thấy mình là người khá thành thật. Nhưng khi cái thật không khéo thì thành hơi thô bạo.
Có nhiều người bạn khen tôi thông minh vì đi theo một con đường thẳng, bao giờ cũng dũng cảm nói thẳng, không bao giờ nói vòng vo. Những người cùng tần số với tôi bao giờ cũng quý tôi.
Nhưng khi bước ra công chúng với đông đảo người xung quanh, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Nếu sự thẳng thắn không khéo léo sẽ tạo nên phản ứng nguy hiểm.
Sau này tôi rút kinh nghiệm và nhận ra rằng sẽ có những điểm rơi, vẫn nói thật nhưng cần có sự khéo léo, uyển chuyển hơn.
Tất nhiên, tôi là ngưởi rất cá tính. Tôi thấy lẽ phải thì luôn tồn tại và nếu nói những điều thật từ trái tim, đúng với kỳ vọng của mình về cuộc sống thì không có gì phải sợ cả.
Nhưng tôi cũng cần uyển chuyển, ăn nói tế nhị hơn, như dòng nước, qua khe rộng thì tạt lớn, qua khe nhỏ thì nhẹ nhàng nhỏ lại lách qua. Tôi thông minh hơn rất nhiều nhờ tham gia gameshow".
Khi được hỏi có khi nào tiếc vì đã vạ miệng hay không, Thanh Lam thẳng thắn nói: "Trong cuộc sống, đừng bao giờ nói nếu như. Cái gì đến thì cần phải đến. Những khoảnh khắc trong cuộc sống đều được sắp đặt, có lí do hết, đừng tưởng là ngẫu nhiên hay vô tình. Cuộc đời cho tôi bài học để tôi tốt hơn, đẹp hơn, biết gìn giữ cuộc sống, tình yêu hơn.
Những cái vô hình đang dẫn dắt những cái hữu hình. Tôi hiểu là những cái ta nhìn thấy đều được dẫn dắt bởi những cái vô hình chúng ta không nhìn thấy".