
Được sự hậu thuẫn của Mỹ, Israel đã phát động một chiến dịch được mô tả là hành động phủ đầu nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran vào rạng sáng 28/2.

Tel Aviv tuyên bố rằng, các cuộc tấn công nhằm mục đích vô hiệu hóa các mối đe dọa do Cộng hòa Hồi giáo gây ra trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận rằng, Nhà Trắng đã ủng hộ Tây Jerusalem tiến hành các cuộc tấn công, viện dẫn sự thất bại của ngoại giao hạt nhân là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến động thái này.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin hôm 28/2, trích dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC): "Do các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ, ít nhất 200 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và bị thương”.

Bình luận về hành động trả đũa, tướng Ebrahim Jabbari thuộc IRGC cảnh báo rằng, Cộng hòa Hồi giáo có “năng lực tiên tiến” và sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.

“Khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta sẽ tấn công tất cả những gì chúng ta có trong kho dự trữ”, ông Jabbari nói, đồng thời tuyên bố sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất sau đó”.

“Những gì chúng tôi chưa tiết lộ cho đến nay, và những gì mà người Iran chúng tôi thường nói là "đã được cất giấu trong nước muối", chúng tôi sẽ tiết lộ trong những ngày tới”, ông nói thêm.