Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện gây tranh cãi dữ dội: một cậu bé 10 tuổi đi học về, vừa đặt cặp xuống đã òa khóc thảm thiết khi phát hiện món ăn trên bàn chính là… con thú cưng mà em chăm sóc suốt một năm qua.
Người này kể: "Năm 2015, khi vừa tốt nghiệp được một năm, tôi nhận lời mời đến nhà một nữ đồng nghiệp dùng bữa. Đó là buổi gặp gỡ đơn giản, thân tình giữa những người làm cùng cơ quan. Trên bàn ăn hôm ấy, món nổi bật nhất là đĩa thịt thỏ cay; mọi người không tiếc lời khen vì mùi vị quả thật hấp dẫn. Tôi chỉ gắp thử một miếng, biết là thịt thỏ nên không ăn thêm vì vốn không quen món này. Những đồng nghiệp khác thì hào hứng hỏi bí quyết, khen chị chủ nhà khéo tay, đảm đang.
Là người trẻ nhất bàn, tôi chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng mỉm cười góp chuyện. Không khí bữa cơm ấm cúng, cho đến khi một sự việc bất ngờ xảy ra.
Sau bữa chính, chủ nhà dọn trái cây. Đúng lúc ấy, con trai chị từ lớp học thêm trở về. Cậu bé khoảng mười tuổi, lễ phép chào mọi người rồi hỏi mẹ hôm nay nhà ăn món gì. Ít phút sau, tiếng bát đĩa rơi vỡ vang lên kèm tiếng khóc xé lòng. Cậu bé gào lên: "Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch của con đâu? Các người lừa con!".
Ban đầu, chúng tôi tưởng đứa trẻ giận dỗi, không chịu ăn cơm nên mè nheo. Một đồng nghiệp lớn tuổi bước đến dỗ dành, nhắc em không được làm nũng vì mẹ đã vất vả nấu nướng. Nhưng cậu bé hất tay ra, nước mắt lăn dài, liên tục lặp lại hai chữ "lừa đảo", ánh mắt tuyệt vọng đến mức mọi người đều sững sờ. Chỉ lúc đó, chúng tôi mới nhận ra: món thịt thỏ trên bàn chính là con thỏ trắng mà cậu bé nuôi suốt một năm qua.
Người mẹ vội quát con nín khóc, sợ "mất mặt trước khách". Chị cố ghìm sự việc xuống mức "trẻ con bướng bỉnh", thậm chí còn định bắt con xin lỗi vì "vô lễ". Bầu không khí của buổi gặp gỡ lập tức trở nên nặng nề; khách khứa tìm cớ ra về. Riêng tôi, ám ảnh bởi gương mặt đứa trẻ lúc đó vừa đau đớn, vừa bàng hoàng vì bị phản bội.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau, tôi mới được kể lại trọn vẹn câu chuyện. Con thỏ trắng là món quà cậu bé xin được từ người thân ở quê. Mặc dù bị mẹ chê bẩn và phiền toái, cậu vẫn kiên trì cho ăn, dọn dẹp chuồng sau mỗi buổi học. Đó không chỉ là vật nuôi; với đứa trẻ mười tuổi, đó là người bạn thân thiết. Người mẹ từ lâu muốn bỏ con vật đi và đã chọn đúng ngày mời khách để "giải quyết cho xong": giết thỏ làm món đãi bàn tiệc, thậm chí còn để dành riêng một bát cho con trai khi về nhà".
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng Trung Quốc, gây tranh luận lớn về cách nuôi dạy con trẻ trong gia đình hiện nay. Nhiều người đặt câu hỏi: sự thẳng tay ấy là "dạy con mạnh mẽ" hay là sự thô bạo về cảm xúc?
Nuôi dạy con theo cách "thô bạo cảm xúc"
Câu chuyện không chỉ về việc một con vật bị giết để làm thức ăn. Điều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ chính là sự coi nhẹ tình cảm của trẻ, thái độ xem thú cưng chỉ là "thức ăn", niềm tin của trẻ bị phản bội ngay trong gia đình, việc người lớn xem nhu cầu tâm lý của con là thứ "vớ vẩn".
Nhiều bình luận để lại: "Không phải vì con thỏ, mà vì đứa trẻ bị dạy rằng: tình yêu của con không đáng giá gì", "Con đã trao tình cảm, người lớn đáp lại bằng cách giẫm lên nó"; "Một bữa ăn có thể trở thành vết thương cả đời".
Ở đây, điều đau nhất không phải mất đi vật nuôi mà là mất đi cảm giác an toàn, bị phản bội bởi chính cha mẹ. Các chuyên gia tâm lý nhận định, những hành động tưởng như "nhỏ nhặt" trong mắt người lớn có thể để lại hậu quả sâu sắc:
1. Mất niềm tin vào cha mẹ
Trẻ sẽ học được rằng lời hứa của cha mẹ không đáng tin, cảm xúc của mình không được tôn trọng, mọi thứ cha mẹ muốn đều có thể lấy đi. Đây là mầm mống khiến trẻ đóng cửa cảm xúc, không chia sẻ với gia đình khi lớn lên.
2. Tổn thương lòng trắc ẩn
Khi chứng kiến bạn nhỏ của mình bị giết và ăn trên bàn trẻ cảm thấy tội lỗi, ám ảnh, có thể hình thành sự hoảng loạn khi nhắc đến cái chết hoặc ngược lại: chai lì, vô cảm Cả hai đều là dấu hiệu nguy hiểm nếu không được chữa lành.
3. Sốc chấn thương tâm lý (trauma)
Những biểu hiện thường thấy: ác mộng, sợ bữa cơm gia đình, buồn nôn khi thấy món ăn liên quan, né tránh nói chuyện với cha mẹ, lo âu kéo dài. Nhiều người lớn thường coi câu nói: "Có thế mà cũng khóc" là bình thường. Nhưng với trẻ, đó là một vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ cha mẹ con cái.
4. Học được mô hình ứng xử xấu
Trẻ có thể nghĩ rằng tình cảm có thể bị phản bội bất cứ lúc nào, người mạnh hơn có quyền định đoạt, yêu thương đồng nghĩa với bị tổn thương. Khi trưởng thành, các em dễ: ngại yêu thương, ngại cam kết hoặc lặp lại chính cách ứng xử của cha mẹ
Một con thỏ không làm nên một bữa tiệc lớn. Nhưng một hành động tàn nhẫn có thể phá hủy cả tuổi thơ của một đứa trẻ. Cha mẹ luôn nói "tất cả vì con" nhưng đôi khi, chỉ cần dừng lại và tự hỏi: Tôi đang làm điều tốt cho con, hay chỉ là tiện cho chính mình? Bởi vì, như câu chuyện đã cho thấy có những bữa cơm tưởng bình thường, nhưng lại trở thành ký ức khiến một đứa trẻ cả đời khó mà nhìn lại mặt cha mẹ mà không đau đớn.
Ranh giới giữa các thế hệ thường bắt đầu nứt vỡ từ những việc tưởng như rất nhỏ. Khi người lớn lấy danh nghĩa "vì con" để chà đạp cảm xúc của trẻ, họ không nhận ra rằng mình đang bào mòn nền tảng quan trọng nhất của gia đình: sự tin tưởng.
Câu chuyện kết thúc bằng một bữa cơm tan vỡ, nhưng vết thương tâm lý trong lòng đứa trẻ thì còn kéo dài rất lâu. Đó không chỉ là nỗi ám ảnh về món ăn trên bàn mà là nỗi sợ rằng tình yêu của mình có thể bị đem ra làm "món đãi khách" bất cứ lúc nào.