Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí

Hải Yến |

Đêm nhạc “Phút Cuối 2018 - Thanh âm rực rỡ” đã được diễn ra vào tối 31/05 tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nếu cuộc đời mỗi người là những chuyến bay nối tiếp, thì đêm nhạc Phút Cuối 2018 sẽ là điểm chuyển tiếp của khóa K34 – sinh viên năm cuối sắp ra trường của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Đêm nhạc là trạm dừng chân đặc biệt để chia tay cũng như tiếp thêm sức mạnh cho các anh chị sắp rời xa Học viện để bước vào một khoảng trời mới. Lấy cảm hứng từ những điểm chuyển tiếp giữa các địa điểm bay, đêm nhạc Phút Cuối 2018 đã đem đến những cảm xúc thực sự khó quên đối với những người tham gia chương trình.

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 1.

Đêm nhạc Phút Cuối 2018 ngập tràn cảm xúc của sinh viên Báo chí

Đêm nhạc Phút Cuối 2018 là nơi cùng anh chị nhìn lại quãng thời gian trên giảng đường đại học, nơi sinh viên khóa K34 đã gắn bó bốn năm thanh xuân của mình. Đồng thời, tiếp thêm tinh thần trước khi các anh chị bước vào cuộc đời rộng lớn mênh mông, nơi mà anh chị sẽ thuộc về trong tương lai. 

Ban tổ chức của Phút Cuối 2018 mong muốn có thể tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, xua đi những lo âu, ngại ngần và sẵn sàng cất cánh vào một vùng trời mới. 

Thông điệp đầy ý nghĩa ấy được truyền tải qua những tiết mục công phu và đặc sắc, đọng lại trong lòng người tham gia những xúc cảm khó quên.

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 2.

Tiết mục nhảy flashmob của Đội Tình nguyện Xung kích đã gợi lại những ký ức vui tươi dưới mái trường học viện

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 3.

Màn mashup tài tình của tốp ca nam làm không khí tràn đày hứng khởi

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 4.

Tiếng ghitar của ca khúc "Tình thơ" vang lên làm lắng đọng không khí

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 5.

Màn múa đương đại đầy ý nghĩa làm nhiều khán giả phải suy tư

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 6.

Không khí được khuấy động trở lại với màn nhảy hiện đại sôi nổi

Nhắc đến trường Báo thì không thể không thể thiếu những tiết mục kịch, không chỉ hài hước, sáng tạo mà còn ẩn chứa trong đó những thông điệp sâu sắc. Cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, nhưng kí ức tươi đẹp về thời thanh xuân dưới mái trường Học viện sẽ là động lực, niềm tin để các anh chị có thể dễ dàng vượt qua thử thách.

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 7.

Lồng ghép trong từng phân cảnh vở kịch là bài học về tình bạn, sự cảm thông và sẻ chia được khắc họa sâu sắc

Chặng đường 4 năm Đại học rồi cũng phải có hồi kết. Ngân vang khắp hội trường là giai điệu của bài hát Phút Cuối, lấy cảm hứng từ những kỉ niệm thanh xuân đẹp tươi nơi giảng đường Đại học, như một lời chào, lời kết đẹp đẽ của tuổi trẻ.  

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 8.

"Con tim ta như muốn thét gào cùng bao nhớ nhung ngày qua. Nghẹn ngào Phút Cuối đôi tay gần hơn…"

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 9.

Mỗi chiếc máy bay đều chuyên chở những niềm hy vọng của sinh viên khóa K34

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 10.

Những giọt nước mắt xúc động trước giờ cất cánh

Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 11.
Phút Cuối 2018 – Điểm chuyển tiếp trước khi “cất cánh” của sinh viên Báo chí - Ảnh 12.

Những cái ôm nghẹn ngào trao nhau trước khi mỗi người thuộc về một khoảng trời riêng

Nằm nào cũng vậy, tràn ngập trong hội trường Đêm nhạc Phút Cuối là những cảm xúc lẫn lộn, giữa những tiếc nối kỉ niệm một thời và những háo hức, mong mỏi, kì vọng vào tương lai. Cảm xúc ấy nghẹn ngào không thành lời, mà qua từng ánh mắt và cử chỉ dành cho nhau. 

Phút Cuối 2018 đã khép lại với sứ mệnh đã được hoàn thành, một đêm khó quên đối các sinh viên khoá cuối và toàn Ban tổ chức. 

Mong rằng những ước vọng của tuổi trẻ, những hoài bão mang tên thanh xuân sẽ tiếp tục cất cánh bay xa hơn nữa, đem những "thanh âm rực rỡ" ấy đi khắp mọi nơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại