Phụ nữ 25 tuổi, làm ra lương tháng 7 triệu, có phải là thiếu bản lĩnh?

PV |

Khi yêu, bạn có quan trọng việc nửa kia có thu nhập ra sao không?

Thu nhập cao hay không không đánh giá được phẩm cách của một người. Ấy vậy, không ít người dùng thước đo này để đong đếm trong tình yêu. Thậm chí, còn đưa việc thu nhập thấp gán ghép khiến nó trở thành khuyết điểm, sự tự ti của đối phương mà mình dành tình cảm.

Bài viết "Phụ nữ 25 tuổi, làm ra lương tháng 7 triệu, có phải là thiếu bản lĩnh?" của tác giả trẻ Gari đã bàn luận về vấn đề này khi bạn của cô vô tình than vãn rằng bạn trai mình chê mức lương 7 triệu đồng. Người bạn trai này còn nghi ngờ người yêu mình không biết có khả năng đóng góp vào tương lai hai người không khiến cô gái cảm thấy không còn đủ tự tin khi đi cùng bạn bè.

Gari đã thẳng thắn nói rằng người bạn trai của cô bạn là người chưa hiểu và chưa thấu được hoàn cảnh của người mình yêu thương nên mới đưa ra những lời như vậy. Theo nữ tác giả, thu nhập cao hay không không quan trọng bằng việc tinh thần có hạnh phúc và mãn nguyện không với thu nhập đó.

Cụ thể nội dung quan điểm của nữ tác giả trẻ:

"Không ai nói rằng mức lương quyết định nhân phẩm và tư cách của một người, nhưng có một lần, khi đi cafe cùng cô bạn San San bằng tuổi tôi dịp cuối tuần, cô lại than thở rằng: "Mày ạ, bữa bạn trai tao chê tao làm lương tháng có 7 triệu, kêu không chắc chắn về việc tao sẽ giúp ích cho cả hai nếu cưới nhau sau này. Tao không hiểu nổi. Thông minh quá thì đàn ông không thích, mà bình thường quá thì lại bị chê bất tài".

Tôi bảo với cô, rằng phụ nữ làm lương tháng 7 triệu không có lỗi, lỗi là quen người chưa thấu hiểu được tình cảnh của cô bây giờ. Chẳng ai ở mãi một vị trí, cũng chẳng ai muốn bản thân mãi túng thiếu hay trong hoàn cảnh lo cơm-áo-gạo-tiền hoài.

Phụ nữ làm lương tháng 7 triệu, vẫn có thể chi vô tiền nhà, tiền điện nước, vẫn có thể mặc sức làm đẹp và ăn vận đẹp đẽ. Với mức lương thế nào, cô ấy sẽ sống thế ấy. Chỉ có người sống vượt giới hạn mức lương mình đang có mới cảm thấy tiền bạc là không đủ. Nếu biết đủ, bao nhiêu cũng đủ. Nếu không biết đủ, cả tỷ cũng thiếu.

Phụ nữ làm lương tháng 7 triệu, giống như tôi cách đây của 6 năm về trước, vẫn luôn cảm thấy mình rất "giàu". Bởi khi làm được công việc mình yêu thích, bắt đầu từng bước, nhận đúng với công sức, thấy bản thân có ích cho xã hội, làm ăn chân chính, không đi chộp giật của ai, không cướp của ai, không làm chuyện gì có lỗi với lương tâm của mình.

Phụ nữ 25 tuổi, làm ra lương tháng 7 triệu, có phải là thiếu bản lĩnh? - Ảnh 1.

Thế mới nói, việc yêu một người phụ nữ lương tháng 7 triệu, hay người đàn ông sở hữu mức lương như vậy, không phải là việc có bản lĩnh hay không, mà là khi hết yêu, mọi khuyết điểm đều trở nên gai mắt và to đùng. Vậy nên, cứ bình tĩnh mà đi, cứ thoải mái mà sống nhé cô gái. Chỉ cần không ngừng trau dồi, không ngừng tiến lên, những gì xứng đáng nhất với cô gái sẽ xuất hiện.

Người không sống vì mình thì trời tru đất diệt. Sống thật hạnh phúc rồi, cô gái mới đem niềm vui và bình an tới người khác.

Vậy nên, đừng vì một người đàn ông mà tự ti, cũng đừng vì những gì người khác nói mà đánh mất giá trị bản thân mình."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại