Phóng viên Thái Lan: "CĐV Thái Lan từng mơ về World Cup, nhưng giờ họ cạn dần niềm tin"

Linh Đan |

Bóng đá Thái Lan đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Và thất bại trước Malaysia tại King’s Cup càng khiến nỗi thất vọng của người hâm mộ tăng lên.

""Big Odd" (biệt danh ông Somyot Poompanmoung - chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, PV) từng nói rằng nếu vô địch AFF Cup, SEA Games nhưng ra đấu trường châu lục thua 3, 4 bàn thì thật xấu hổ.

Khi đó, nhiều người đã kỳ vọng ông ấy sẽ trở thành người hùng, giúp bóng đá Thái Lan vươn tầm, chạm tay được vào giấc mơ World Cup. Nhưng sau một thời gian dài, tôi tin rằng người hâm mộ đang cạn dần niềm tin", phóng viên Jojo San của tờ Thairath chia sẻ sau khi tuyển Thái Lan nhận thất bại trước Malaysia ở bán kết King’s Cup 2022.

Phóng viên Thái Lan: CĐV Thái Lan từng mơ về World Cup, nhưng giờ họ cạn dần niềm tin - Ảnh 1.

Thái Lan thua Malaysia ở loạt đá luân lưu tại bán kết King's Cup 2022. Trước đó, đội chủ nhà để đối phương dẫn trước 1-0 và phải tới phút 90+5 mới có bàn gỡ hòa.

Trên thực tế, thời gian qua ông Somyot đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích khá gay gắt. Những thất bại liên tiếp tại SEA Games 31, VCK U23 châu Á rồi giải U19 Đông Nam Á 2022 khiến vị chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải đối mặt với áp lực từ chức.

"Bóng đá Thái Lan đang cần đến một vị chủ tịch mới để điều hành FAT. Có nhiều vấn đề được nói tới, ví dụ như trách nhiệm của FAT trong việc bảo vệ các cầu thủ, hoặc là ít khi hồi đáp những thắc mắc từ người hâm mộ. Bóng đá Thái Lan thực sự đang đi thụt lùi", phóng viên Tanit Earbsuk đến từ đài Thai PBS từng chia sẻ với chúng tôi cách đây ít lâu sau khi U19 Thái Lan để thua U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á, qua đó nối dài chuỗi trận bóng đá trẻ Thái Lan không thắng được Việt Nam trong 5 năm vừa qua.

Tưởng như King’s Cup 2022 sẽ là giải đấu mang tới những tín hiệu tích cực thì ngược lại, đội tuyển Thái Lan lại khiến người hâm mộ thất vọng.

"Xem trận đấu đó mà mọi người chỉ biết thở dài. Thật đau lòng khi Thái Lan không thể dự trận chung kết. Đây không biết là thất bại thứ bao nhiêu rồi.

Ngày mới nhậm chức, "Big Odd" nói những điều khiến mọi người mê mẩn. Câu từ nào cũng đẹp cả. Nhưng rồi ông ấy không thể mang lại thành công nào. Hiểu đơn giản, những nỗ lực đã thất bại", phóng viên Jojo San bày tỏ.

Phóng viên Thái Lan: CĐV Thái Lan từng mơ về World Cup, nhưng giờ họ cạn dần niềm tin - Ảnh 2.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung phải chịu nhiều chỉ trích trong thời gian qua.

Ký giả người Thái Lan nói thêm: "Người hâm mộ Thái Lan đang bắt đầu sốt ruột. Các bình luận trên mạng xã hội đều nói nhiều đến sự điều hành không ổn của FAT. Và rồi người ta nhắc tới trách nhiệm của người đứng đầu, tự hỏi liệu ông ấy ở đâu khi bóng đá Thái Lan liên tiếp thất bại trong thời gian qua mà không thấy đưa ra bất kỳ phát biểu nào?

Và tôi cũng thấy tội nghiệp cho Madam Pang, người đóng vai trò lãnh đội đã chủ động đứng ra đảm nhận nhiều công việc khi tình thế đang khó khăn.

Có lẽ nếu Madam Pang làm chủ tịch FAT, bà ấy sẽ giúp bóng đá Thái Lan huy hoàng trở lại và thành công hơn nữa. Còn giờ đây, nhìn những gì đang diễn ra, tôi chỉ có thể nói rằng tôi thấy thật sự tiếc cho bóng đá Thái Lan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại