"Phi Nhung nói với tôi nhiều chuyện mà chắc tôi chết mang theo"

Tùng Ninh |

"Thực sự mà nói, tôi ngưỡng mộ đứa con gái này. Phi Nhung có ý chí quá mạnh mẽ, nghị lực và kiên cường" – danh ca Thanh Tuyền nói.

Mới đây, tại một livestream, danh ca Thanh Tuyền đã tâm sự về mối quan hệ giữa bà và cố ca sĩ Phi Nhung.

Bà nói: "Tôi coi Phi Nhung như con gái và Phi Nhung cũng rất thân thiết với tôi dù tôi không sinh nó ra. Tôi nói thật, con tôi còn không tâm sự với tôi nhiều bằng Phi Nhung. Tôi nhận Phi Nhung làm con nuôi.

"Phi Nhung nói với tôi nhiều chuyện mà chắc tôi chết mang theo"- Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Phi Nhung tâm sự với tôi nhiều chuyện mà chắc tôi chết cũng mang theo, không nói ra được từ những bước đầu sự nghiệp.

Thực sự mà nói, tôi ngưỡng mộ đứa con gái này. Phi Nhung có ý chí quá mạnh mẽ, nghị lực và kiên cường. Không chỉ Phi Nhung ngay cả những câu chuyện của các nhạc sĩ kể cho tôi, tôi cũng chết mang theo, không bao giờ nói ra".

Được biết, mối quan hệ giữa Thanh Tuyền và Phi Nhung là sự gắn kết sâu sắc giữa hai thế hệ vàng của dòng nhạc Bolero, mang đậm tính chất tiền bối dìu dắt hậu bối thay vì sự cạnh tranh danh tiếng.

Trong những ngày đầu khởi nghiệp tại hải ngoại, Phi Nhung luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho đàn chị, trong khi Thanh Tuyền cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm và cổ vũ cho tiếng hát đầy triển vọng của người em đồng nghiệp.

"Phi Nhung nói với tôi nhiều chuyện mà chắc tôi chết mang theo"- Ảnh 2.

Phi Nhung

Dù thuộc hai thời kỳ khác nhau, họ tìm thấy sự giao thoa trong tâm hồn nghệ thuật và sự trân trọng dành cho dòng nhạc quê hương, thường xuyên kết hợp ăn ý trên các sân khấu lớn.

Thanh Tuyền từng xem Phi Nhung như một thành viên trong gia đình nên sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ "Bông điên điển" đã để lại trong lòng bà nỗi đau xót và sự tiếc nuối khôn nguôi cho một tài năng âm nhạc.

Thời điểm Phi Nhung nguy kịch vì mắc Covid, Thanh Tuyền còn lên sân khấu bật khóc kêu gọi mọi người cầu nguyện: "Hiện tại, ca sĩ Phi Nhung, một người con cháu của của tôi trong nghề đang trong cơn nguy kịch. Tôi mong mọi người hãy cùng cầu nguyện cho Phi Nhung.

Tôi nói thật, bây giờ tôi có ra đi cũng không sao vì tôi đã trải qua gần hết cuộc đời, hưởng đủ mọi thăng trầm rồi, chỉ thương Phi Nhung thôi. Phi Nhung còn trẻ, còn nhiều hoài bão và công việc cần phải làm.

Tôi mong mỗi người ngồi đây đều góp một lời cầu nguyện cho Phi Nhung qua khỏi cơn bệnh. Đó là niềm hạnh phúc với tất cả nghệ sĩ chúng tôi nói chung".

Tựu trung lại, mối quan hệ này là biểu tượng của sự kế thừa tự nhiên và tình nghệ sĩ chân thành, góp phần giữ vững sức sống của nhạc vàng qua nhiều thập kỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại