Phi Nhung bật khóc: Lúc mẹ tôi chết, tôi mới dám cầm chân mẹ khóc

Long Phạm |

"Đây là lần đầu tiên tôi nói về mẹ tôi. Tôi không muốn mọi người nghĩ hở chút lại đem cuộc sống của mình ra kể lể" – Phi Nhung bật khóc nói.

Tối qua (1/12), tập 14 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó, xúc động nhất là phần xuất hiện của ca sĩ Phi Nhung.

Sau khi trình diễn xong ca khúc Bông điên điển, Phi Nhung chia sẻ: "Tôi là người miền Trung, nên hát bài Bông điên điển này rất cực vì đây là bài miền Tây, tôi không biết bông điên điển là cái gì.

Khi tôi hát, khán giả hỏi tôi có biết bông điên điển là bông gì không, tôi đành nói không biết. Bài hát này có nhiều kỷ niệm với tôi, nên tôi rất thích, hát có nhiều cảm xúc, như sắp khóc vậy".

Phi Nhung bật khóc: Lúc mẹ tôi chết, tôi mới dám cầm chân mẹ khóc - Ảnh 1.

NSND Tự Long vô cùng thích thú khi thấy Phi Nhung, anh nói: "Phi Nhung hát dân ca hay vọng cổ đều rất hay. 

Tôi từng làm chương trình Ơn giời cậu đây rồi với Phi Nhung và thấy rằng cô ấy không chỉ hát hay mà còn diễn xuất giỏi. Tôi không hiểu sao cô ấy lại có nhiều cảm xúc đến như vậy".

MC Lại Văn Sâm thì vô cùng ngưỡng mộ: "Phi Nhung không chỉ có cảm xúc mà còn có nhiều tài. Không chỉ là ca sĩ, cô ấy còn là một diễn viên nữa.

Trong những năm 90, Phi Nhung được coi là nữ hoàng băng đĩa vì liên tục phát hành đĩa CD, với số lượng lớn, nhiều ca khúc khác nhau. Đây là một cô gái vô cùng tài năng".

Ốc Thanh Vân cũng xúc động chia sẻ: "Có rất nhiều lần tôi làm MC và chị Phi Nhung là khách mời trong chương trình. Mỗi lần lên sân khấu, chị Phi Nhung đều giao lưu vui vẻ, ngắn gọn nhưng ít khi nào chịu nói hết những gì bên trong mình.

Phi Nhung bật khóc: Lúc mẹ tôi chết, tôi mới dám cầm chân mẹ khóc - Ảnh 3.

Tôi muốn hỏi, tại sao chị Phi Nhung vẫn còn nhiều lo toan và lo cho những đứa con của mình đến vậy? Đó là một số tiền rất lớn vì chị có rất nhiều con nuôi, chứ không phải một vài đứa".

Lúc này, Phi Nhung mới bật khóc nói: "Tôi là con lai, mẹ tôi là người Việt Nam còn ba tôi là người nước ngoài. 

Thật sự, tôi không muốn mọi người tội nghiệp tôi và cũng không muốn kể về những chuyện đã qua. Về chuyện tôi nuôi nhiều con nuôi đến vây, tôi muốn nói là bởi tôi thiếu tình thương cha mẹ.

Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc nhỏ tôi ở với ông bà ngoại để mẹ đi lấy chồng. Tôi là con lai nên không được theo mẹ. Hồi xưa, trong nhà mà có con lai sẽ bị chê cười, ảnh hưởng tới mẹ nên bà ngoại không cho tôi ở cùng mẹ.

Bà ngoại kể, mẹ tôi đẻ phải tôi ở trong chùa, chứ không được đẻ ở nhà. Khi tôi được 1 tháng, chùa không cho ở nữa, bà ngoại mới đem tôi về, thấy tôi đẹp, dễ thương nên mới cho ở trong nhà, để mẹ tôi đi lấy chồng.

Phi Nhung bật khóc: Lúc mẹ tôi chết, tôi mới dám cầm chân mẹ khóc - Ảnh 4.

Từ lúc lớn lên, tôi chưa bao giờ được gọi tiếng mẹ. Tôi không được gặp mẹ. Lâu lâu mẹ tôi mới về mua quà cho.

Lúc tôi 8 tuổi, mẹ mới đến đưa tôi về ở với mẹ. Ở được 2 năm thì mẹ tôi chết. Tôi rất thần tượng mẹ, dù mẹ không nuôi tôi nhưng tôi rất yêu quý mẹ. Tôi thèm được kêu tiếng mẹ nhưng khi ở gần mẹ rồi tôi không dám gọi như mấy chị em của tôi.

Tôi chỉ dám kêu nhỏ mỗi khi có việc, thậm chí còn không dám nhìn gần, chỉ dám nhìn lén từ xa.

Tôi không hiểu sao tôi rất thần tượng mẹ tôi. Lúc mẹ tôi chết, tôi mới dám cầm chân mẹ khóc và nói: "Con sẽ thay mẹ nuôi em ăn học, con không bỏ em được. Mẹ cho con nhiều thứ để học hỏi".

Vì thế, lúc đi làm kiếm tiền, tôi nguyện xây một ngôi nhà cho các em nhỏ mồ côi, cho chúng gọi tôi là mẹ để bù lại những gì tôi không có. Tôi sẽ chứng minh cho chúng thấy có mẹ sướng thế nào.

Phi Nhung bật khóc: Lúc mẹ tôi chết, tôi mới dám cầm chân mẹ khóc - Ảnh 5.

Tôi nuôi chúng và muốn chúng ra đường tự hào là có mẹ. Tôi sống sao chúng cũng sống như vậy. Chúng sẽ kể với bạn chúng mẹ tao cho tao cái này, cho tao cái kia. Dù có đánh thì vẫn là mẹ. Trước đây tôi không có nên rất thiệt thòi. Tôi cho các con ở cùng tôi để được làm mẹ của chúng.

Đây là lần đầu tiên tôi nói về mẹ tôi. Tôi không muốn mọi người nghĩ hở chút lại đem cuộc sống của mình ra kể lể.

Hiện tại, tôi cho các con đi học bằng tiền đi hát của mình. Ban đầu tôi vẫn lo đủ nhưng số tiền ngày một lớn. Tôi sợ một ngày nào đó không đi hát nữa, không có tiền cho con đi học nên mới tìm nhà từ thiện. Tìm được người, tôi khóc quá trời khóc".

Phi Nhung bật khóc: Lúc mẹ tôi chết, tôi mới dám cầm chân mẹ khóc - Ảnh 6.

NSND Hồng Vân bật khóc với chia sẻ của Phi Nhung

Chia sẻ của Phi Nhung khiến Lại Văn Sâm xúc động vô cùng. Anh tâm sự: "Tôi tin rằng, không một ai bày tỏ sự thương hại với Phi Nhung.

Mọi người đều ngưỡng mộ, chia sẻ, hiểu với em. Em hoàn toàn có quyền kiêu hãnh vì đã làm được những điều người khác không làm được. Phi Nhung, tất cả chúng tôi yêu em".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại