Người sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng kể về giây phút nổ lớn, cả làng bị san phẳng

Trang Anh |

Rạng sáng 10/9, khi gia đình ông Duân đi về đến gần bờ suối thì nghe có tiếng nổ, nước đang lên, đã kịp thời hô hào nhiều người chạy.

Nội dung chính

  • Nạn nhân kể giây phút thoát chết thần kỳ
  • Làn Nủ còn 39 người mất tích

Liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, sáng nay (ngày 13/9), ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, cho biết hai hộ gia đình đã ra trình báo với chính quyền địa phương là có 8 người còn sống (mỗi hộ 4 người).
Điều kỳ diệu đã xảy ra với gia đình ông Hoàng Văn Tiện khi có 3 người ở nhà, 1 người con đang đi làm ở Bắc Ninh. Còn gia đình ông Hoàng Văn Duân có 2 vợ chồng và 2 người con vẫn an toàn sau trận lũ quét kinh hoàng.
Ông Diệp cho hay, ông Tiệp và ông Duân là hai anh em. Hôm xảy ra lũ quét vào sáng sớm ngày 10/9, hai anh em ông Tiện, Duân đang ở nhà chăm bố bị ốm. Nhà bố đẻ của hai anh em ông Tiệp chỉ cách nơi xảy ra thảm họa chỉ vài trăm mét và không bị ảnh hưởng của trận lũ quét kinh hoàng.

Ông Hoàng Văn Tiện (trái) và ông Hoàng Văn Duân - Ảnh: Báo Lào Cai

Báo Lào Cai thuật lại, vào rạng sáng 10/9, ông Tiện dậy lúc hơn 5 giờ, thấy trời mưa nên ông ra đường ngó xem tình hình mưa lũ thế nào. Lúc đó, ông Tiện nhìn sang nhà ông nội gần đó thì thấy nước làm một bên ta-luy đã bị sạt.

"Tôi liền đi sang xem thế nào, lúc vừa quay gần tới nhà về thì nghe nổ bùm một cái, nhìn lên thấy nước và đất bắn tung lên trời cao đến 200-300 m. Tôi chỉ kịp hô vợ con chạy thoát thân. Khoảng 3 phút sau nhìn lại thì cả làng đã bị đất san phẳng, chẳng còn gì"- báo Người lao động dẫn lời ông Tiện kể.

Cũng theo ông Tiện, lúc đó cả 2 anh em ông dậy cùng lúc nên đã kịp chạy thoát thân, còn những người hàng xóm cạnh nhà ông vẫn đang say ngủ thì đều bị bùn đất san phẳng, hiện có người vẫn chưa tìm thấy.

Những ngày trước lực lượng tìm kiếm chủ yếu ở những nơi có dòng nước chảy, bùn. Một số khu vực rác trôi về tập kết khó tìm kiếm do nhiều gốc tre gai hoặc khúc gỗ có nhiều đinh... Hôm nay, đất lèn cứng hơn, người và máy xúc có thể di chuyển vào khu vực sình lầy dọn rác ra để tìm kiếm nạn nhân.

Còn 39 người mất tích ở Làng Nủ

Theo thông tin mới nhất từ Công an Lào Cai, tính đến 9h30 sáng ngày 13/9, lũ dữ ở Làng Nủ đã làm có 48 người chết, 17 người bị thương, 39 người mất tích, 54 người an toàn. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ, 158 người. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Trưởng thôn Hoàng Văn Diệp cho biết thêm, khả năng vẫn còn nhiều hộ đã kịp thời chạy đi lánh nạn nhưng chưa thông báo lại nên con số người thiệt mạng, mất tích do trận lũ quét có thể giảm nhiều so với thống kê ban đầu.

Trong ngày 12/9, hơn 600 cán bộ, chiến sỹ từ Quân khu 2, công an tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai rà từng mét đất tại Làng Nủ để tìm kiếm nạn nhân sau trận lũ quét.

Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên - Ảnh VGP/Hà Văn

Trên khu vực sạt trượt dài khoảng 1,5 km, nơi có bề rộng nhất khoảng 400m, từng tốp cán bộ chiến sỹ, chia đội hình, tay cầm cọc sắt xăm xuống lòng bùn đất để xác định vị trí nơi có thi thể.

Ông Hoàng Ngọc Sáng, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết trong buổi sáng lực lượng đã triển khai tìm kiếm bằng 5 chó nghiệp vụ. Một chó nghiệp vụ đã tìm được 1 thi thể nạn nhân nằm ở thượng nguồn, cách vị trí xảy ra sạt lở 3 km. Đây là bé gái 11 tuổi, thành viên trong gia đình có 4 người đều gặp nạn trong trận lũ quét.

Chiều ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác về đến Làng Nủ. “Chậm nhất đến ngày 31/12, người dân còn sống ở Làng Nủ phải có nơi để ở, sinh sống ổn định, đảm bảo môi trường sống an toàn lành mạnh. Việc này giao cho tỉnh, cấp ủy, chính quyền, vướng mắc gì cần báo cáo Chính phủ ngay”, Thủ tướng ra chỉ thị yêu cầu ổn định lại cuộc sống cho người dân Làng Nủ sau lũ.


TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG là chuỗi chương trình gây quỹ từ thiện bằng ca nhạc và đấu giá vật phẩm, do nhóm thiện nguyện Hạt Vừng chung tay với Dream Studio, Admicro, Asponsor, FPT Play, Kenh14, CafeF, SohaNews, Afamily, sân khấu Tomchat… tổ chức nhằm giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do siêu bão Yagi.

- Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Hạt Vừng trực tiếp mang tới cho đồng bào.

- Đêm nhạc TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG số 1 diễn ra vào 19h00 ngày 15/9/2024 tại Sân khấu Tomchat, Thiên Sơn Plaza, số 89 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

- Mọi ủng hộ về tiền xin gửi về: Số tài khoản 3499, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank). Chủ tài khoản: Trần Mai Anh. Nội dung ghi: Tieng goi yeu thuong.

(Sau khi chuyển khoản Quý vị có thể tra cứu ngay tại đây)

- Ban Tổ chức kêu gọi tổ chức và cá nhân tặng chương trình những vật phẩm giá trị để bán đấu giá. Các phiên đấu giá sẽ được thông báo trong các bài viết tiếp theo.

- Số điện thoại tiếp nhận quà và vật phẩm đấu giá: 0985781004 (Nguyễn Quốc Khánh).

- Địa chỉ nhận vật phẩm: Soha News, Tầng 22, số 85 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Phép màu ở Làng Nủ: Nghe tiếng nổ, cả nhà hô hào bỏ chạy, cứu được thêm 1 cháu bé - Ảnh 3.3 bố con đi xe máy bị lũ cuốn trôi ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể người bố

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã thấy thi thể của anh Nhúc cách vị trí bị lũ cuốn trôi khoảng 2 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại