Phát hiện loạt mẩu giấy kêu cứu thảm thiết ở sân chung cư, cô gái sợ hãi báo cảnh sát để rồi 'ngã ngửa' khi biết chân tướng sự thật

GIANG BÙI |

Những mẩu giấy kỳ lạ này được cô Dương, một người làm việc và sinh sống ở khu chung cư Tân Kiều, Trùng Khánh (Trung Quốc) tìm thấy.

Trang Sohu đưa tin, một người phụ nữ tên Dương, làm việc ở khu chung cư Tân Kiều, Trùng Khánh (Trung Quốc) đã phát hiện ra rất nhiều mẩu giấy kì lạ, được vo tròn lại dưới sân của chung cư. 

Sau khi cô Dương mở những tờ giấy này ra thì phát hiện bên trong có ghi nhiều dòng chữ mang nội dung cầu cứu, được viết bằng bút mực màu đen và màu đỏ. 

Ngay sau đó, cô Dương đã tới đồn cảnh sát để báo cáo sự việc vì lo lắng cho sự an toàn của người viết những dòng chữ này.

Phát hiện loạt mẩu giấy kêu cứu thảm thiết ở sân chung cư, cô gái sợ hãi báo cảnh sát để rồi ngã ngửa khi biết chân tướng sự thật - Ảnh 1.

Những mẩu giấy cô Dương nhặt được dưới sân chung cư.

Được biết, khu chung cư nơi xuất hiện những mẩu giấy là một tòa nhà thương mại có 29 tầng, trong đó có 3 tầng bên dưới là trung tâm thương mại, còn 26 tầng bên trên là cửa hàng và hộ dân cư. 

Khu chung cư này hầu như không có phòng nào trống. 

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra những căn phòng khả nghi nhưng trong 2 giờ tìm kiếm, cảnh sát đã rơi vào bế tắc vì không tìm thấy bất kì manh mối nào.

Phía cảnh sát quyết định xem lại những tờ giấy cô Dương giao nộp và phát hiện ra một điều đáng ngờ. 

Những tờ giấy xuất hiện các dòng chữ được viết ngay ngắn, giống như bài tập về nhà của một học sinh. Ở phần ghi tên, cảnh sát còn phát hiện ra một chữ "Phi", được cho là tên của người này.

Phát hiện loạt mẩu giấy kêu cứu thảm thiết ở sân chung cư, cô gái sợ hãi báo cảnh sát để rồi ngã ngửa khi biết chân tướng sự thật - Ảnh 2.
Phát hiện loạt mẩu giấy kêu cứu thảm thiết ở sân chung cư, cô gái sợ hãi báo cảnh sát để rồi ngã ngửa khi biết chân tướng sự thật - Ảnh 3.

Cảnh sát nghi ngờ rằng người viết những tờ giấy này là một học sinh.

Phát hiện loạt mẩu giấy kêu cứu thảm thiết ở sân chung cư, cô gái sợ hãi báo cảnh sát để rồi ngã ngửa khi biết chân tướng sự thật - Ảnh 4.

Phía cảnh sát tới khu chung cư để điều tra. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, cảnh sát cũng tìm ra được danh tính thật sự của người viết những dòng chữ cầu cứu. Hóa ra, đó là một em học sinh đang theo học một lớp học thêm trong chung cư. 

Cậu bé đã thừa nhận với cảnh sát rằng mình đang phải chịu rất nhiều áp lực học tập. Trong khi bạn bè được nghỉ ngơi vào cuối tuần, cậu vẫn phải đi học thêm dưới sự sắp xếp của bố mẹ.

Chán nản là vậy nhưng cậu bé không dám cãi lời bố mẹ, cậu chỉ biết trút nỗi lòng lên những tờ giấy rồi ném ra cửa sổ. 

Cậu không thể ngờ rằng những dòng chữ mình viết lại khiến cô Dương cùng phía cảnh sát hiểu lầm rằng đã có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Sau khi nắm rõ tình hình, phía cảnh sát cũng khuyên nhủ cậu bé nên thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ về cảm nhận của mình và những dòng chữ với nội dung cầu cứu của cậu rất dễ gây hiểu lầm. 

Cảnh sát cũng nói chuyện với phía phụ huynh của em nhỏ này về chuyện học hành, khuyên gia đình nên quan tâm, để ý tới con cái nhiều hơn.

theo HELINO

Đọc tin tức, xem tin làm đẹp nhanh nhất tại Soha Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên