Phát hiện bé gái bị mẹ bạo hành, hàng xóm nhanh chóng can thiệp, nghe lời kể của nạn nhân mà xót xa

Gia Linh
|

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan và nhiều người đã vô cùng xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên người bé gái 13 tuổi.

Mới đây, một vụ bạo hành trẻ em đã được phát hiện tại Thái Lan nhưng điều người ta không hiểu nổi là tại sao một người mẹ lại có thể đối xử như vậy với chính đứa con gái ruột của mình. Nếu không nhờ sự can thiệp của những người hàng xóm tốt bụng thì không ai dám chắc chuyện kinh khủng gì tiếp theo có thể xảy ra với nạn nhân.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra cách đây vài ngày tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan. Người dân địa phương nơi đây đang nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ cho một bé gái người Myanmar 13 tuổi sau khi em bị mẹ ruột bạo hành nhiều lần tại nhà. Vụ việc được dư luận chú ý sau khi những người hàng xóm của nạn nhân đã liên hệ với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Chalida “Ton Or” Palamart để nhờ giúp đỡ bé gái, danh tính được xác định là Namwhan.

Bé gái 13 tuổi bị mẹ ruột hành hạ với nhiều thương tích trên người

Các cán bộ từ Trung tâm Bảo vệ Trẻ em và Gia đình tỉnh Chachoengsao đã cùng cô Ton Or đến nhà gia đình này vào ngày thứ Ba, 12 tháng 5 vừa qua và vô cùng xót xa khi nhìn thấy bé gái. Không giống như những cô bé 13 tuổi - lứa tuổi đang dậy thì, biết làm đẹp và ăn mặc điệu đà, Namwhan lại bị cạo trọc đầu và có những vết thương rõ ràng trên đầu và tai. Nhiều vết bầm tím và vết thương khác cũng được nhìn thấy trên cơ thể em. Ban đầu, bé gái từ chối nói chuyện khi mẹ em có mặt.

Phát hiện bé gái bị mẹ bạo hành, hàng xóm nhanh chóng hỗ trợ, nghe lời kể của nạn nhân mà xót xa - Ảnh 1.

Bé gái bị cạo trọc đầu với những vết thương nhìn thấy rõ trên cơ thể.

Sau đó, các cán bộ đã đưa em ra khỏi nhà, nơi em cuối cùng đã kể lại việc bị bạo hành liên tục trong nhà. Theo lời Namwhan, em có hai chị gái, nhưng em là đứa con duy nhất bị bạo hành. Em tâm sự rằng mẹ em đã thường xuyên đánh đập, cạo trọc đầu và đôi khi cho em ăn thức ăn ôi thiu. Cô bé cũng cho biết em cũng thường chỉ được ăn một bữa một ngày và, trong một số trường hợp, hoàn toàn không được cho ăn.

Lời nói gây phẫn nộ của mẹ ruột bé gái

Cô bé Namwhan cũng khẳng định rằng vết thương ở tai của em là do mẹ em dùng kéo cắt. Bé gái cũng cho các quan chức xem một vết thương mới mà cô nói là do xảy ra ngay trước khi Ton Or đến.

Trong khi đó, người mẹ phủ nhận các cáo buộc trong quá trình thẩm vấn, mặc dù bà này thừa nhận đã dùng bạo lực với con gái vì cho rằng đứa trẻ cứng đầu, nhưng phủ nhận việc bạo hành nghiêm trọng.

Phát hiện bé gái bị mẹ bạo hành, hàng xóm nhanh chóng hỗ trợ, nghe lời kể của nạn nhân mà xót xa - Ảnh 2.

Người mẹ mặc áo vàng đã phủ nhận việc bạo hành con gái.

Mẹ Namwhan cho rằng các vết trên cơ thể con gái mình là do dị ứng thực phẩm chứ không phải do bạo lực. Sau đó, Ton Or chia sẻ với những người theo dõi trên mạng xã hội rằng cô rất đau lòng sau khi nghe cô bé nói rằng không muốn ở lại với gia đình nữa vì sợ bị mẹ bạo hành đến chết.

Một điều khiến người ta xót xa nữa là mặc dù bị mẹ đối xử tàn tệ như vậy nhưng cô bé Namwhan vẫn rất ngoan ngoãn và dường như không có lời oán trách hay phẫn nộ nào dành cho mẹ mình. Cô bé nói với Ton Or rằng cô bé vẫn hy vọng trong tương lai mình có thể đi làm và hỗ trợ tài chính cho mẹ. Cô bé cũng tin rằng cuối cùng chắc cô bé cũng sẽ nhận được tình yêu thương từ mẹ giống như những người chị em của mình.

Hiện các quan chức địa phương đã đưa cô bé Namwhan vào Trung tâm Bảo vệ Trẻ em và Gia đình tỉnh Chachoengsao và để cô bé tạm thời sống tại đây. Theo Ton Or, trung tâm bảo trợ này chỉ được phép chăm sóc đứa trẻ trong vòng ba tháng và phải trả lại cho gia đình. Cả Ton Or và các quan chức hiện đang xem xét các biện pháp bảo vệ bổ sung và các lựa chọn hỗ trợ dài hạn sau khi thời hạn đó kết thúc để có thể bảo đảm một cuộc sống an toàn nhất cho cô bé Namwhan.

Trong khi đó, hiện chưa rõ mẹ Namwhan có phải chịu hậu quả pháp lý nào từ việc bạo hành con gái hay không.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại