"Yêu râu xanh" u60 dụ 3 cháu bé ăn bánh mì rồi giở trò dâm ô

Nguyễn Song |

Thấy 3 cháu bé đi qua nhà, Bốp dụ dỗ các cháu vào ăn bánh mì rồi thú tính nổi lên, tên "yêu râu xanh" đã giở trò đồi bại với một bé gái.

Nguyễn Văn Mốp (SN 1957, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) truy đã gần 60 tuổi nhưng lại được biết đến là một đối tượng bất hảo, thường xuyên nhậu nhẹt say sưa rồi phá phách làng xóm.

Không chỉ vậy, ở địa phương, Mốp từng bị tiếng là "dê" và quấy rối nhiều phụ nữ.

Mặc dù vậy nhưng người dân nơi đây không thể ngờ được Mốp lại có thể giở trò đồi bại với một đứa trẻ chỉ bằng tuổi cháu mình.

Do phải đi làm ăn xa nên chị Nguyễn Thị Loan và chồng phải gửi con gái là cháu Tạ Thị Tr. (Sn 2009) đến nhà bà ngoại ở huyện Long Mỹ nhờ trông giúp.

Ngày 22/9/2015, Bốp ngồi uống rượu trong nhà thì nhìn thấy cháu Tr. cùng 2 cháu bé tên T. (Sn 2008) và cháu B. (Sn 2007) đi học về qua nhà nên Bốp dụ các cháu vào nhà chơi, ăn bánh mì.

Thấy thế, 3 cháu bé vô tư đi vào nhà ngồi chơi còn Bốp vẫn ngồi uống rượu.

Lúc này, cháu Tr. ngồi chơi một mình nên Bốp tiến lại gần ngồi sát lại, có hành vi âu yếm, sờ mó cháu bé. Chơi một lúc thì 2 cháu T và B gọi Tr. đi về nhưng Bốp giữ cháu bé lại không cho về.

Có hơi men trong người, Bốp nổi cơn thú tính kéo cháu Tr. vào phòng giở trò đồi bại. Đang thực hiện hành vi thú tính thì Bốp phát hiện cháu T. đứng ngoài nhìn thấy mọi việc nên "yêu râu xanh" vội buông cháu Tr. ra cho về.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu Tr. sợ hãi không dám kể sự việc cho ai biết nhưng khi tắm, bà ngoại cháu bé phát hiện cháu có biểu hiện bất thường nên đã gặng hỏi.

Nghe cháu gái kể về hành động ông già gần 60 tuổi thực hiện, gia đình vô cùng phẫn nộ liền báo lên chính quyền địa phương.

Được biết, tinh thần của cháu bé sau khi sự việc xảy ra đã vô cùng hoảng loạn, sợ tiếp xúc với những người xung quanh và phải nghỉ học hàng tháng trời, nhờ sự giúp đỡ của trung tâm tư vấn tâm lý mới dần ổn định.

Theo kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân có màng trinh dãn, rách ở vị trí 4 giờ.

Tại phiên tòa xét xử ngày 13/1 của TAND tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Văn Mốp vẫn khăng khăng chối tội, không thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Có mặt tại phiên tòa, nghe lời khai của cháu bé tội nghiệp, nhiều người đã vô cùng bức xúc, phẫn nộ với hành vi của tên "yêu râu xanh".

Mặc dù một mực chối tội nhưng dựa vào lời khai bị hại, kết quả giám định đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mốp 18 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Đây không chỉ là vụ việc hiếm gặp, đã có rất nhiều vụ án tương tự mà những tên "yêu râu xanh" tuổi 50 đến 70 vì dục vọng thấp hèn đã giở trò đồi bại với các cháu bé chỉ đáng tuổi cháu nội, cháu ngoại của mình.

Ngày 7/1 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An cũng đã tuyên phạt 13 năm tù giam đối với bị cáo Vi Văn Dũng (52 tuổi, trú xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, chiều ngày 14/7/2015, Dũng cùng một số người đang uống rượu ở nhà thì hết rượu giữa chừng. Để tiếp tục cuộc vui, Dũng đứng dậy cầm chai đến quán của gia đình anh Th. (trú cùng bản) để mua thêm rượu.

Khi đến quán, Dũng thấy cháu V.T. L. (13 tuổi, con anh Th.) đang nằm trên giường học bài.

Nhìn quanh thấy chỉ có một mình cháu L. ở nhà, sẵn có hơi men nên thú tính trong người Dũng nổi lên. Dũng liền vào nhà khống chế L. rồi thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho cháu chống cự và van xin.

"Yêu râu xanh" 52 tuổi chỉ dừng hành vi khi có người hàng xóm đi qua phát hiện, hô hoán. Biết không thể trốn tránh, Dũng sau đó ra đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo khai từng làm cán bộ xã, xa vợ lâu ngày nên thiếu "kiềm chế nhục dục".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại