"Yêu râu xanh" nhắn tin dọa giết cả nhà nữ sinh sau khi gây án

Hoàng Hải |

Sau khi giở trò đồi bại với em T., Dũng đã lấy chiếc sim điện thoại của nạn nhân và nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại của mẹ nữ sinh đe dọa.

Việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng bắt được nghi can Trần Mạnh Dũng (SN 1987, trú tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên), kẻ giở trò đồi bại với em T. T. T. (SN 1999, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã đem lại bình yên cho nhân dân.

Bởi vì những ngày Dũng chưa bị bắt, người dân nơi đây luôn sống trong cảnh lo lắng, sợ hãi nhất là những gia đình neo người và thường xuyên có người đi làm vắng nhà.

Nói về quá trình truy tìm hung thủ, ông Vi Bá Cao – Phó Trưởng Công an xã Phúc Thuận, phụ trách mảng điều tra án của địa phương cho biết.

"Ban đầu, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng công an đã nhận định hung thủ gây ra vụ việc rất có thể là người địa phương.

Bởi hắn nắm bắt rất rõ giờ giấc sinh hoạt của gia đình và thông thuộc đường đi lối lại.

Chính vì thế nên sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn mà không để lại manh mối”.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành triệu tập nhiều đối tượng nghi vấn của địa phương lên để làm việc, nhưng những người này nhanh chóng bị loại khỏi danh sách nghi vấn vì đều có bằng chứng ngoại phạm.

Ông Vi Bá Cao - Phó trưởng Công an xã Phúc Thuận

Đồng thời, trong khoảng thời gian này, cơ quan công an cũng tiến hành theo dõi mọi diễn biến hoạt động, sinh hoạt của các nam thanh niên có những đặc điểm giống với miêu tả của nạn nhân.

Trong quá trình theo dõi trên địa bàn, nổi lên đối tượng Trần Mạnh Dũng có nhiều những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt.

Ngay trong chiều 28/8, lực lượng công an đã triệu tập Dũng lên UBND xã Phúc Thuận để làm việc. Khi bị công an triệu tập, Dũng tỏ vẻ lo lắng, tinh thần không được ổn định.

“Ban đầu, khi mới lên làm việc, Dũng nhất quyết không thừa nhận hành vi của mình, luôn tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi và có nhiều biểu hiện lạ, nhất là trong ánh mắt.

Ngay lúc đó, chúng tôi đã nhận định Dũng chính là hung thủ gây ra vụ án bởi vì nhà Dũng chỉ cách nhà nạn nhân khoảng hơn 100 mét.

Không chỉ thế, trong quá trình nhà bà Lục Thị S. (mẹ em T. – Pv) làm nhà thì Dũng chính là người đóng cửa cho căn nhà nên mọi đường đi, lối lại và giờ giấc sinh hoạt của gia đình hắn đều nắm rõ.

Một điều mấu chốt nữa là trong lúc đấu tranh với Dũng, một đồng chí công an có đưa ra hình ảnh chụp lại một chiếc quần ngố thì đối tượng thay đổi sắc mặt và tự dưng nói: “Đây là quần của cháu”.

Điều này càng làm chúng tôi chắc chắn Dũng chính là hung thủ”, Ông Vi Bá Cao kể lại quá trình đấu tranh, khai thác đối tượng Trần Mạnh Dũng.

Những tin nhắn mà đối tượng Trần Mạnh Dũng nhắn tin đe dọa gia đình em T

Tuy nhiên, phải đến 22h cùng ngày, Dũng mới cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai ban đầu của đối tượng cũng hoàn toàn phù hợp với những gì mà nạn nhân khai báo.

Trong khoảng thời gian sau khi gây án đến lúc bị bắt, Dũng đã lấy chiếc sim trong điện thoại của cháu T. và nhiều lần nhắn tin cho bà S. với nội dung đe dọa, nếu nói ra sẽ giết chết cả nhà”, ông Cao cho biết thêm.

Nói về sự việc cháu gái mình bị kẻ xấu hãm hại, bà Lý Thị V. (bà ngoại em T. – Pv) buồn rầu tâm sự: “Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi chứng kiến việc như này, ai ngờ giờ nó lại vận vào cháu gái mình.

Con S. (mẹ em T. – Pv) là đứa thứ tư trong gia đình có 5 anh em, chồng nó không may mất cách đây 5 năm, một mình con bé phải vất vả nuôi hai đứa ăn học.

Sau bao năm tích góp mới mua được mảnh đất để về đây sinh sống, làm ăn ai ngờ chỗ ở chưa ổn định lại xảy ra sự việc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại