Ngày tự do của Vũ Thị Kim Anh

CT tổng hợp |

Thụ án hơn 6 năm trong mức phạt 14 năm tù, ngày 31/8. phạm nhân Vũ Thị Kim Anh được rời trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) trở về nhà.

Sau hơn 6 năm xảy ra vụ án giết người trên xe Lexus ở quận Ba Đình (Hà Nội), phải mang bản án 14 năm tù, Nguyễn Thị Kim Anh đã nhận được quyết định đặc xá vào sáng 31/8.


Vũ Thị Kim Anh nhận quyết định đặc xá. Ảnh: CAND

Trong Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 tại Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) Kim Anh vẫn tham gia biểu diễn văn nghệ với các bạn trong đội.

Cô cũng là người được thay mặt toàn bộ các phạm nhân được đặc xá tại trại giam Phú Sơn đợt này nói lời cảm ơn đến các cán bộ trại giam và hứa sẽ sớm hòa nhập cộng đồng, không tái phạm.

Cô cho biết sẽ tự ra bến xe khách để đi về nhà ở Cao Bằng vì không muốn gia đình phải lặn lội đường xa từ Cao Bằng đến trại giam đón mình.

Báo Gia đình và Xã hội ngày 31/8 viết, cầm quyết định đặc xá trên tay cô gái xinh đẹp này rưng rưng xúc động.

Cuối cùng, sau nhiều nghìn ngày trả giá lỗi lầm trong trại giam cô đã thực sự được trở về với cuộc sống tự do để viết tiếp những dự định tương lai đã từng gián đoạn.

Kim Anh cũng cho rằng, bằng những gì được trải nghiệm, đặc biệt trong môi trường cải tạo và trau dồi thêm vốn kiến thức ít ỏi, cô phải bắt đầu làm lại, khẳng định lại chính mình, tìm lại niềm tin, niềm hy vọng cho cha mẹ và những người yêu thương.

"Tôi là một người gây ra tội lỗi, song được sự cảm hóa của các cán bộ nơi đây, tôi đã biết hướng mục đích sống của mình tới những điều tốt đẹp nhất, mong muốn được trở lại thành con người lương thiện, có ích cho xã hội.

Qua đi những ngày mưa, ta mới biết thêm yêu những ngày nắng. Cuộc sống nào cũng vậy. Khi trải qua những mất mát mới giúp ta trân trọng những gì mình đang có hơn".

Kim Anh bốc lửa trong một tiết mục văn nghệ tại nơi giam giữ

Kim Anh "bốc lửa" trong một tiết mục văn nghệ tại nơi giam giữ (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Trả lời phóng viên báo Công an Nhân dân về dự định sau khi ra trại, cô ngập ngừng: “Bây giờ em chưa có dự định gì lớn, bởi xuất phát của em bây giờ không như trước đây.

Thời điểm trước, em học Đại học sư phạm, bây giờ em ra trại, muốn học tiếp ngành này cũng không thể được nữa vì với quá khứ này, em không thể đứng trên bục giảng. Có thể, em sẽ tìm một hướng đi khác”. 

Theo báo điện tử Zing.vn, trung tá Nguyễn Sỹ Tâm - Đội trưởng Đội giáo dục trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) cho biết, 6 năm thụ án trong trại giam, Kim Anh đã vượt qua nhiều khó khăn để tự vươn lên.

Quá trình cải tạo, Kim Anh đã chấp hành tốt các nội quy, quy chế của trại giam và luôn được đánh giá ở mức khá.

"Trong phong trào văn nghệ, Kim Anh là một nữ phạm nhân nổi bật, có nhiều tài năng", trung tá Tâm đánh giá và cho biết cô gái quê Cao Bằng được nhiều phạm nhân yêu quý, nhận xét tốt.

Khi xét đặc xá, cán bộ trại giam Phú Sơn 4 cho biết, các phạm nhân đều bỏ phiếu đồng tình, tạo nhiều thuận lợi để Kim Anh sớm tái hòa nhập cộng đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại