Vượt 50km và kế hoạch của kẻ trộm vàng nhà đại gia Cà Mau

Nguyễn Song |

Mặc dù thường xuyên tới nhà bạn thân chơi nhưng Bình lại nảy sinh lòng tham, đột nhập vào trộm cắp số tài sản lớn trong khi gia đình bận việc tang ma.

Trước đó, vào 2 giờ 30 phút ngày 24/1, ông Phạm Đại Ngãi (SN 1961, ngụ khóm 5, phường 1, TP.Cà Mau) lo lễ tang cho mẹ đẻ ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh quay về nhà.

Đến nơi, ông Ngãi phát hiện cửa chính có dấu hiệu bị cạy phá, cánh cửa sổ (khoảng 3m2) bị cạy, đồ đạc trong nhà bị lục tung.

Kiểm tra lại toàn bộ tài sản có giá trị bị lấy gồm: 46 chỉ 24k, 87 chỉ vàng 18k 87, 2 máy tính bản, 8 máy điện thoại đắt tiền như: Vertu, Nokia 8800, Iphone…

Trao đổi với báo Công an TP.HCM, ông Phạm Đại Ngãi cho biết: “Số tài sản trên là nữ trang của con gái gởi tôi cất giùm. Tài sản bị mất trộm là của hồi môn của con gái. Là doanh nghiệp giao dịch chủ yếu qua ngân hàng chứ không để số tiền lớn ở nhà”.


Một trong số các tài sản thu hồi được. - Ảnh: Thiện Thảo/CA TPHCM

Một trong số các tài sản thu hồi được. - Ảnh: Thiện Thảo/CA TPHCM

Đến chiều 25/1, sau khi an táng cho mẹ xong, ông Ngãi quay ra TP.Cà Mau và báo công an đến khám nghiệm hiện trường.

Ông Ngãi cho biết, hơn 1 tuần nay gia đình ông hầu như không có người ở nhà vào buổi tối, vì bận chuyện tổ chức tang lễ cho mẹ ở huyện U Minh. Ngay tối hôm đó, công an gọi điện thông báo cho ông đã bắt được hung thủ.

Gia đình nạn nhân vô cùng bất ngờ khi cơ quan công an thông báo danh tính chủ mưu vụ trộm là Nguyễn Huy Bình (33 tuổi, ngụ khóm 2, P.6, TP.Cà Mau).

Vượt 50km đến khóc ở đám tang bà của bạn rồi... trộm cắp

Ông Ngãi cho biết, Bình là bạn của con trai lớn ông, hằng ngày hay lui tới gia đình chơi và tổ chức ăn uống, nên mọi người trong nhà ông Ngãi từ lâu xem Bình như là người thân trong gia đình.

Đến việc chìa khóa két sắt ông Ngãi hay để trong túi áo khoác màu đen trong buồng ngủ của vợ chồng ông, Bình cũng biết.


Bình (phải) cùng các đồng phạm. Ảnh: Nhật Tân/Zing.vn

Bình (phải) cùng các đồng phạm. Ảnh: Nhật Tân/Zing.vn

Ngày 24/1, Bình vượt gần 50 km từ Cà Mau vào U Minh để dự đám tang bà nội của bạn thân. Tại đây, Bình khóc nhiều thể hiện sự đau xót với người đã khuất.

Tuy nhiên, chiều hôm đó, khi biết nhà đại gia ngành xây dựng không có ai trông, Bình đã nảy sinh ý đồ trộm cắm nên phối hợp cùng 4 đối tượng khác đột nhập vào nhà lấy tài sản.

Khám xét nhà Bình, cảnh sát thu được tang vật gồm 20 chỉ vàng 24K và nhiều tài sản khác.

Theo tìm hiểu được biết, đầu năm 2014, vợ chồng Bình về thuê căn nhà của một người dân ở trên đường Lý Thường Kiệt, khóm 2, P.6 để ở và kinh doanh các mặt hàng điện thoại cũ; còn vợ Bình bán các loại quần áo may sẵn.

Một người bạn của Bình cho hay, tuy hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng trong nhóm bạn, Bình nổi tiếng là người ăn chơi có tiếng khi thường xuyên lui tới các nhà hàng hay quán bar lớn ở TP.Cà Mau.

Chiều 27/1, Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ đối tượng Bình cùng 4 tên trộm và thu hồi tất cả số tài sản bị mất của ông Phạm Đại Ngãi.

Các đối tượng liên quan bị bắt khẩn cấp gồm: Dương Hoàng Giang (28 tuổi, ngụ khóm 8, P.7, TP.Cà Mau); Phan Vũ Linh (27 tuổi, ngụ huyện U Minh); Trần Trọng Hữu (21 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) và Trương Thế Duy.

Chiều 27/1, ông Ngãi cho biết sẽ dành tặng 40 triệu đồng cho hai đơn vị đã phá nhanh vụ trộm là Công an TP. Cà Mau và Phòng PC 45 Công an tỉnh Cà Mau (mỗi đơn vị 20 triệu đồng).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại