Đang gật gù vì "phê" ma túy, bị 141 bắt giữ

Thế Long |

(Soha.vn) - Tổ công tác Y5/141 CAHN, ra hiệu lệnh dừng xe người đàn ông điều khiển xe máy đang đi đường, vừa đi vừa gật gù, phát hiện trong người này có 1 gói ma túy đá.

Khoảng 22 giờ ngày 23/10/2013, các trinh sát hóa trang tổ công tác Y5/141 CAHN làm việc tại ngã ba Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn, phát hiện người đàn ông đi chiếc xe máy Wave Alpha mang BKS: 29P1- 7428 đang lái xe máy nhưng vẫn “gật gù” nên báo cho tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Tại chốt kiểm tra người đàn ông này cho tay vào túi quần lấy một gói ma túy đá ra, khi đang thả xuống đường thì bị cán bộ trong tổ công tác bắt quả tang.

Đối tượng Huyên liên tục xin khai nhận hành vi
Đối tượng Huyên liên tục xin khai nhận hành vi

Biết không thể chối được, đối tượng này khai luôn một mạch: “Em tên là Nguyễn Xuân Huyên (SN 1977), ở phố Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thôi các anh cứ bỏ em ra, đây là gói đá em vừa mua 500 nghìn, ngoài ra em không dấu chỗ nào khác, em sẽ cởi hết giày, tất và quần áo để các anh kiểm tra, em xin tự khai hết ạ”.

Huyên liến thoắng cho biết: “Em ở quê lái xe, vợ em đang bán hàng tại nhà bố mẹ trên phố Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội. Thi thoảng em mới xuống đây vì ở quê khó mua, em ra đây thèm quá em nhờ một đứa đi mua về dùng. Tính của em là thấy không hợp thì em bỏ đi ngay.”

Đối tượng đang ký vào phong bì niêm phong tang vật
Đối tượng đang ký vào phong bì niêm phong tang vật

Trong lúc Huyên đang bị cán bộ điều tra hỏi về nguồn gốc số ma túy thì máy điện thoại của Huyên liên tục có tin nhắn: “Đã mua được chưa, mang nhanh về dùng cho ngáo”.

Tổ công tác Y5/141 đã bàn giao đối tượng cho CAP sở tại để làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại