Vụ truy sát ở Hải Dương: Xông vào nhà dân chém người đến cùng

T.Mạnh |

(Soha.vn) - Xô xát tại quán trà đá, hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả, nam thanh niên vào bênh bạn đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Lao vào nhà dân truy sát đến cùng

Như đã đưa tin, vào lúc 21 giờ tối ngày 27/5, tại quán trà đá cổng trường Cao đẳng Hải Dương, do anh Phạm Hồng Đức (1990) làm chủ quán, đã xảy ra xô xát giữa anh Đức và một số đối tượng. Sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn trước đó. 

Trong quá trình xảy ra xô xát, Nghiêm Trọng Thắng (1994, 78B phố Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) cùng một số thanh niên cũng có mặt. Sau đó, nhóm anh Đức và Thắng đã đuổi các đối tượng chạy về phía cầu Đồng Niên.

Ngõ 96, Nguyễn Thị Duệ nơi anh Thắng và anh Đức bị hai đối tượng đợi sẵn để truy sát.
Ngõ 96, Nguyễn Thị Duệ nơi anh Thắng và anh Đức bị hai đối tượng đợi sẵn để truy sát.

Lúc 21 giờ 40 phút, sau khi quay lại ngõ 96 phố Nguyễn Thị Duệ, anh Đức và anh Thắng bất ngờ thấy hai thanh niên đứng đợi sẵn, dùng gạch ném và cầm dao truy đuổi. Thấy nguy hiểm, anh Thắng bỏ chạy vào nhà chị Nguyễn Thị Hiền (số nhà 28/96 đường Nguyễn Thị Duệ), nhưng hai đối tượng vẫn đuổi theo lên tầng 2, dùng dao đâm vào bụng anh Thắng khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT – CA tỉnh Hải Dương đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập chứng cứ. Danh tính hai đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Hoàng Đức Giang (sinh năm 1996) và Lê Tuấn Anh (sinh năm 1994, cùng trú tại khu 5, phường Thanh Bình, TP Hải Dương). Kẻ rút dao đâm khiến anh Thắng thiệt mạng là Hoàng Đức Giang.

Khu dân cư xung quanh khu vực trường Cao đẳng Hải Dương, người dân vẫn kinh hoàng khi chứng kiến cảnh các tuổi đời rất trẻ nhưng máu “giang hồ” lớn, đuổi nhau như trong phim hành động.

Chủ nhà can ngăn nhưng bất thành

Tìm về hiện trường nơi xảy ra sự việc, trên khuôn mặt bà Nguyễn Thị Hiền (số 28/96 phố Nguyễn Thị Duệ) vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Hiền chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
Bà Nguyễn Thị Hiền chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc

Bà Hiền cho biết, khoảng 21 giờ đêm, khi gia đình đang xem phim, có thanh niên thở hồng hộc chạy vào nhà bà kêu cứu, đằng sau hai thanh niên khác đuổi cũng đã đến cửa. Bà chưa kịp nói gì thì người thanh niên đã chạy lên tầng hai, chui vào nhà tắm và chốt cửa. Hai thanh niên cũng vội vã đuổi theo. 

Sau khi điện báo công an, bà chạy lên thấy hai thanh niên chửi nói vọng vào. Bà lấy lại can đảm lớn tiếng quát “Các cháu đi ra ngoài đường mà đánh nhau. Đánh nhau ở nhà cô, vỡ gì các cháu phải đền”, hai đối tượng ở ngoài không đoái hoài gì đến lời nói của bà, tiếp tục phá cửa nhà tắm.

“Lúc đó sợ quá, tôi chạy xuống tầng một, sau khi nghe tiếng phá cửa ầm ầm, rồi đấm đá nhau. Được một lúc, hai thanh niên đi xuống, cháu gái tôi còn lấy khăn lau máu cho một đối tượng. Nhưng khi tôi nhớ có 3 người, gia đình tôi vội vã chạy lên, tranh thủ lúc này hai đối tượng nhanh chân chạy mất. Khi lên nhà tắm, tôi thấy thanh niên còn lại nằm gục bên vũng máu, người bị hai vết đâm. Tôi và mọi người vội vã đưa thanh niên này xuống tầng 1, khi đó người thanh niên này vẫn sống nhưng giọng rất yếu ớt. Được một lúc thanh niên này tử vong”, bà Hiền kinh hãi kể lại.

Cầu thang lên tầng 2 ngồi nhà xảy ra vụ án
Cầu thang lên tầng 2 ngồi nhà xảy ra vụ án

“Lúc 21 giờ, tôi thấy hai thanh niên đứng ở ngoài đầu ngõ 96, phố Nguyễn Thị Duệ, sau đó có nhóm thanh niên khác đi đến, hai thanh niên này lấy gạch đá ném và dùng dao truy sát khiến nhóm kia bỏ chạy, trong số đó có một người chạy sâu vào trong ngõ. Hai thanh niên vội vã đuổi theo. Do ngõ 96 là ngõ cụt lên thanh niên chạy trốn phi vào nhà chị Hiền ở cuối ngõ, hai người đuổi theo sát cũng lao vào trong”, bác Trần Văn Dũng, người dân trên phố Nguyễn Thị Duệ cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại