Vụ trộm giết 2 bố con: Tiếng kêu cứu thất thanh trong đêm

Hoàng Hải |

Đang ngủ, anh Nguyên nghe tiếng chị họ kêu thất thanh bên nhà nên chạy sang thì bàng hoàng phát hiện 2 bố con ông Chuân đang nằm gục ở sân.

Như thông tin đã đưa, khoảng 1h 30 phút sáng ngày 7/12, một tên trộm đã đột nhập vào gia đình nhà ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958, trú ở xóm Cầu Chợ, thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) đâm ông này và con trai tử vong, vợ và con trai cả bị thương.

Liên quan đến sự việc trên, anh Nguyễn Lương Nguyên, em họ nạn nhân và cũng là hàng xóm cho biết: "Vào khoảng 1h 20 phút đêm nay, khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu người ta đâm chết con tôi rồi của chị Nguyễn Thị Thân (vợ ông Chuân).

Ngay sau đó, tôi liền chạy sang kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ông Chuân và con trai là Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988) bị thương nặng và nằm gục ở sân.

Thấy vậy, tôi liền hô hoán bà con hàng xóm đưa bố con anh Chuân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng cả 2 bố con anh Chuân tử vong sau đó".

Cũng theo lời ông Nguyên cho hay, tên trộm đột nhập vào nhà ông Chuân khoảng 1h kém 20 phút sau đó leo lên tầng 2 rồi xuống dưới nhà. Trong lúc xuống nhà để lục tìm đồ thì tên trộm bị anh Nguyễn Lương Chỉnh (con trai thứ 2 của ông Chuân) phát hiện.

Sân ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
Sân ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
Tên trộm nhảy lên chiếc máy giặt rồi trèo tường ra ngoài trốn thoát (Ảnh: Hoàng Hải)
Tên trộm nhảy lên chiếc máy giặt rồi trèo tường ra ngoài trốn thoát (Ảnh: Hoàng Hải)

Sau khi phát hiện tên trộm anh Chỉnh đã lao vào vật lộn với hắn rồi hô hoán người nhà. Thấy con hô trộm, ông Chuân đang ngủ cùng vợ và cháu ở dưới tầng 1 liền chạy ra ngoài kiểm tra thì lúc này tên trộm cũng chạy ra ngoài sân.

"Thấy tên trộm chạy ra sân, anh tôi liền chạy ra đuổi để bắt thì bị hắn đâm một nhát vào ngực. Thấy bố bị đâm, thằng Chỉnh liền lao ra vật lộn với tên trộm nhưng cũng bị đâm một nhát.

Sau đó, thằng Nguyễn Lương Tuân (SN 1983, con trai cả) thấy ồn ào cũng chạy ra thì tên trộm lúc này đã vượt tường chạy ra ngoài. Trên đường bỏ chạy, tên trộm còn để lại một chiếc áo, mũ, đôi dép và một chiếc kéo" ông Nguyên cho biết.

Cũng theo lời ông Nguyên gia đình ông Chuân có 3 người con, trong đó có một người con gái đầu đã lập gia đình. Ở địa phương gia đình ông Chuân làm nghề mộc.

Bà con hàng xóm thu dọn đồ đạc trong xưởng gỗ để tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân (Ảnh: Hoàng Hải)
Bà con hàng xóm thu dọn đồ đạc trong xưởng gỗ để tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân (Ảnh: Hoàng Hải)

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.

Đến 9 giờ 30 một cuộc họp án khẩn được tổ chức ngay tại UBND xã Canh Nậu do Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chủ trì.

Trao đổi báo Công an TPHCM, Đại tá Ngọc cho biết có thể khẳng định hung thủ vào nhà ăn trộm và khi bị phát hiện đã đâm người để tìm đường tẩu thoát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại