*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại phiên xử phúc thẩm, tên trộm giết 2 bố con ở Thạch Thất cho rằng mình không đến mức bị tử hình và mong muốn được hiến xác cho y học.
Có sự nghiệp, gia đình khi mới chỉ 20 tuổi tròn nhưng Nguyễn Văn Kỳ lại trượt dài để rồi trở thành một tên trộm giết người dã man.
Khi đang nằm xem tivi tại nhà một người dân ở xã Trung Châu, hung thủ đâm tử vong 2 bố con trong lúc ăn trộm đã bị Công an TP Hà Nội tóm gọn.
16h chiều ngày 8/12, cơ quan Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ trộm giết 2 bố con xảy ra ở Thạch Thất.
Nghi can đột nhập vào nhà dân ăn trộm rồi đâm tử vong 2 bố con từng có một thời gian là bạn với nạn nhân vì thường xuyên ngồi đánh bạc cùng nhau.
Đang ngủ, anh Nguyên nghe tiếng chị họ kêu thất thanh bên nhà nên chạy sang thì bàng hoàng phát hiện 2 bố con ông Chuân đang nằm gục ở sân.
Tâm điểm