Vụ thảm sát ở Yên Bái: Cả làng không dám ngủ, thắp đèn suốt đêm

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Nhiều người dân cho biết, trong mấy đêm qua, cả làng không nhà nào dám ngủ và phải tăng cường bóng đèn chiếu sáng vì lo sợ nghi phạm Đặng Văn Hùng trở về.

Không dám vào nương

Những ngày này, đi đến đâu ở xã Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái) cũng có thể bắt gặp cảnh người dân túm tụm bàn tán xôn xao về vụ thảm án xảy ra tại làng Cài vào chiều tối ngày 12/8.

Đặc biệt, tại làng Cài, ngoài không khí tang tóc thì nỗi lo lắng, thậm chí là sợ hãi vẫn bao trùm lên nhiều gia đình, người dân.

Và khi được hỏi từ trẻ con đến người già, thậm chí chính gia đình của nghi phạm Đặng Văn Hùng cũng bày tỏ rõ sự căm phẫn đối với hành động dã man do đối tượng này gây ra.

"Thực sự là quá tàn ác, ngay cả đứa trẻ con, nó còn nhỏ có biết gì đâu mà không tha cho nó, đó không còn là tính người nữa rồi", Đặng Văn Tuấn, em trai của nghi phạm chính nói với chúng tôi.

Những người cao tuổi ở đây khi được hỏi cũng cho hay, dù họ đã sống đến gần 70 tuổi nhưng đây là lần đầu chứng kiến vụ giết người dã man, tàn ác đến như vậy.

Người dân tập trung theo dõi việc khám nghiệm hiện trường vào sáng 13/8.
Người dân tập trung theo dõi việc khám nghiệm hiện trường vào sáng 13/8.

"Cả đời tôi, sống đến gần 70 tuổi đầu rồi nhưng cũng chưa lần nào chứng kiến vụ giết người dã man đến như vậy cả. Đúng là quá đáng sợ", ông Phàn Văn Dương, một người họ hàng của gia đình nạn nhân chia sẻ.

Đứng túm tụm ở đối diện khu vực nhà của nghi phạm Hùng ở thôn 16, nhiều người phụ nữ vừa bàn tán về vụ thảm sát vừa bày tỏ nỗi đắn đo về việc có nên đi vào nương hay không.

"Chúng tôi sợ lắm. Mấy đêm nay rồi, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, không biết có nên vào trong nương không vì nghe bảo thằng Hùng nó có súng. Chỉ sợ đang đi vào thì nó ở đâu lao ra thì nguy.

Nhưng lợn gà, nương rẫy ở trong đấy đang khô cả nước mà không vào thì không thu được cái gì, chẳng có gì ăn", chị Hương, một người dân ở đây nói.

Cũng như chị Hương, anh Hoàng, một người dân khác cũng cho biết, nhiều người dân ở làng, dù bảo tụ tập đông để đi vào nương nhưng cũng không dám vì sợ.

"Nhiều ruộng lúa trong đấy khô cả nước, bảo vào tháo nước lên nhưng chả ai dám đi vì sợ thằng Hùng nó ở đâu lao ra thì nguy lắm.

Một số người còn bảo nhau là khi nào bắt được nó thì mới đi nương tiếp", anh Hoàng nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi khi tiếp cận khu vực xung quanh hiện trường nơi xảy ra vụ án, thì các lán của một số hộ dân đều không còn người ở.

Ngay cả lán của gia đình ông Lý A Bình, ông ngoại của nạn nhân cũng chỉ có người vào ban ngày còn tối tất cả lại trở về nhà trong làng.

Còn một người bác của nghi phạm Đặng Văn Hùng cũng cho hay, gia đình cũng muốn vào rừng để tìm kiếm, vận động đối tượng ra đầu thú nhưng cũng sợ vì "nó có súng và không còn là người nữa rồi.

Chẳng may, nó lại lên cơn thì nguy".

Gia đình của nghi phạm Hùng cũng không dám ở lại trong lán trên nương mà phải chuyển tất cả về nhà trong làng ở và theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 14/8, các cây, bụi rậm quanh nhà đều đã được phát quang.

Một số bóng đèn cũng được tăng cường để thắp sáng vào buổi tối.

Không dám ngủ vì sợ

Còn theo ông Lý Lão Tả, một người dân trong thôn cho biết, thì mấy đêm qua, nhiều gia đình ở đây đã không dám ngủ và phải tăng cường thêm bóng đèn thắp ở nhà vì sợ nghi phạm Hùng quay lại hãm hại.

"Nằm thôi chứ cả nhà chả dám ngủ, hễ có động là lại dậy ngay vì sợ nhất thằng Hùng nó quay lại làng tìm cách hãm hại.

Ngay chiều 13/8, nhà tôi đã phải mắc thêm bóng đèn ở ngoài hiên để chiếu sáng phòng", ông Tả nói.

Một số hộ dân ở gần gia đình nạn nhân trong tối 13 - 14/8 cũng đã phải tăng cường bóng đèn chiếu sáng và thắp suốt đêm để đề phòng đối tượng Hùng quay về tìm cách trả thù.

Ngôi nhà của bố mẹ nạn nhân ở thôn 16 luôn được lực lượng công an xã túc trực 24/24h trong suốt những ngày qua.
Ngôi nhà của bố mẹ nạn nhân ở thôn 16 luôn được lực lượng công an xã túc trực 24/24h trong suốt những ngày qua.

Còn chính một người bác gái của Hùng cũng chia sẻ, mấy đêm qua từ khi biết nghi phạm gây ra vụ án là cháu mình, cả nhà bà không ai dám đi ngủ cả.

"Sợ lắm. Ngủ say mà nó mò về làng, chọn nhà mình thì nguy nên phải thức để đề phòng", bà này cho hay.

Về phía gia đình nạn nhân, theo ông Phàn Văn Chung, bố đẻ nạn nhân cho biết, gia đình cũng cử người túc trực suốt đêm, không ngủ để đề phòng đối tượng về làng trả thù.

Đại diện công an xã Lâm Giang khi được hỏi cũng cho biết, đã tăng cường lực lượng túc trực 24/24 giờ tại gia đình nạn nhân để đảm bảo đề phòng đối tượng Hùng có thể quay lại trả thù.

Đồng thời, việc tuần tra, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác cũng được thực hiện thường xuyên.

Công an Yên Bái xác định khoảng 17h ngày 12/8, do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Đặng Văn Hùng (26 tuổi) bị nghi sát hại bốn người họ hàng.

Nạn nhân là anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi Trần Văn Truyền và em vợ Phàn Thị Hà (15 tuổi).

Trong một diễn biến mới, vào trưa 14/8, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và trật tự xã hội đã có mặt tại Yên Bái, tiếp cận hiện trường để đưa ra những hướng điều tra, truy tìm thủ phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại