Vụ giết vợ ở Thái Nguyên: Chồng đi rêu rao sẽ kích mìn nổ banh xác vợ

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Trước ngày xảy ra vụ nổ mìn khiến hai vợ chồng trẻ chết thảm ở Đại Từ (Thái Nguyên), Nguyễn Văn Long đã nói với nhiều người sẽ kích mìn nổ banh xác vợ, nhưng ai cũng nghĩ đối tượng nói đùa…

Để làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc chồng nổ mìn giết vợ khiến cả 2 tử vong, PV đã về tìm hiểu sự việc.

Trong khi nhiều người chưa khỏi hãi hùng khi biết tin Long kích mìn nổ để hai vợ chồng cùng chết, thì với nhiều người hàng xóm và họ hàng nhà Nguyễn Văn Long tại xóm Sơn Hà, xã Hùng Sơn ngã ngửa. Bởi trước đó, thông tin Long nói nổ mìn để hai vợ chồng cũng chết đã lan truyền trong xóm. Nhưng chòm xóm chỉ tưởng đó là lời nói đùa.

Thi thể anh Long được làm lễ cho vào quan tài ngay tại hiện trường
Thi thể anh Long được làm lễ cho vào quan tài ngay tại hiện trường

Bà T, người hàng xóm gần nhà Long cho biết: “Trưa hôm kia (13.5) thằng Long có nói, nếu lần này chị Nga không về thì sẽ đến ốp mìn để hai đứa cùng chết ngay tại nhà bố mẹ vợ. Long có chuẩn bị hai quả mìn nhưng sau đó có cho ai đó một quả, chỉ giữ lại một quả và nói rằng chỉ cần một quả cũng đủ để hai đứa chết, ai cũng cho rằng đó chỉ là lời nói đùa vì tức giận vợ”.

Bà hàng xóm cho biết thêm: “Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ cháu Long là lúc vợ giận thì mình nên nguội! Sau những ngày mâu thuẫn với vợ, Long có bỏ đi miền Nam làm ăn nhưng vì thương nhớ vợ con nên đã quay về. Hai vợ chồng chúng nó như phường chèo với nhau”.

Một người họ hàng với gia đình Long cũng khẳng định, đã nghe thấy thông tin Long sẽ nổ mìn, nhưng chỉ nghĩ Long tức giận nên nói thế, chứ  chắc Long không dám làm.

“Bình thường Long nó cũng hiền lành, nó có nói là sẽ cho nổ mìn chết cả hai. Lúc đó, mọi người cũng chỉ nghĩ Long nói vì tức giận nên không ai can ngăn. Nào ngờ Long làm thật”, người họ hàng này cho biết.


	Xe cứu thương đưa thi thể chị Nga về gia đình an táng.

Xe cứu thương đưa thi thể chị Nga về gia đình an táng.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12h ngày 14/5, tại địa phận xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Long đã chuẩn bị mìn đón đường vợ đi làm về và kích nổ khiến bản thân người chồng chết ngay tại chỗ.

Chị Đỗ Thị Nga bị dập nát một phần mông đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu và cũng tử vong sau đó 40 phút đồng hồ.

Bi kịch người chồng ham mê cờ bạc

“Ngày mới cưới anh Long là người ham mê cờ bạc, thường xuyên đi đánh cờ bạc mất tiền năm trăm đến một triệu là thường ngày cũng từ đó nguyên nhân vợ chồng mâu thuẫn càng tăng lên.

Không chịu được cảnh người chồng trẻ ham mê cờ bạc lại thường xuyên về nhà đánh đập chị Nga đã có lần tức giận bỏ đi làm ăn ở miền Nam. Cờ bạc là bác thằng bần có ai khá được đâu”, người hàng xóm gần nhà anh Long, chị N.T.H cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại