Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Tâm sự xé lòng của bố mẹ trẻ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Biết nguyên nhân chính thức làm đứa con trai bé bỏng tử vong, vợ chồng anh Đức khụy xuống. Anh chị không ngờ người mình tin tưởng lại có thể nhẫn tâm đến vậy.

“Vợ chồng tôi cứ ngỡ bảo mẫu là người tốt”

Trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2 ở khu phố 6 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn đầy tiếng khóc của cặp vợ chồng Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định) và chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) mất con khiến những người xung quanh chết lặng.

Xóm trọ mới ngày nào còn vang lên tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ thì hôm nay im bặt, không khí đau thương bao trùm. Tất cả ánh mắt cùng nhìn về cánh cửa căn phòng khép kín. Trong đó, người mẹ trẻ thẫn thờ vô hồn ôm chiếc xe đồ chơi của con mân mê, vuốt ve rồi nấc nghẹn.

Cặp vợ chồng trẻ thất thần khi kể lại chuyện dứa con trai bị bảo mẫu giết chết

Cặp vợ chồng trẻ thất thần khi kể lại chuyện đứa con trai bị bảo mẫu hành hạ đến chết

Nhắc lại chuyện đau lòng ập đến gia đình, chị Huyền buông tay khỏi chiếc xe đồ chơi của con òa khóc. Anh Đức nuốt những giọt nước mắt vào trong khi anh nhắc lại chuyện xảy ra với con trai của mình.

Sáng 16/11 vợ chồng anh chị đưa cháu L. đến phòng trọ của Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ quận Thủ Đức) gửi để đi làm.

Đến khoảng 9h30 anh Đức nhận được tin báo con mình bị ngã  và đang cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông (quận 9). Hai vợ chồng xin nghỉ gấp rồi chạy vội lên bệnh viện. Tại đây anh Đức gặp bảo mẫu hỏi chuyện thì Nhờ kể: Khi bé L. đang chơi trước cửa phòng thì có một đứa trẻ chạy vào bế lên. Thấy thế Nhờ quát thì đứa bé sợ quá nên bỏ cháu L. rơi xuống đất. Thấy bé L. không sao nên Nhờ để hai đứa trẻ chơi trong phòng trọ và đi vệ sinh. Khi quay thì thấy cháu L. co giật sùi bọt mép nên vội đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Tim anh Đức thắt lại khi nghe các bác sĩ báo tin con trai đã tử vong. Chứng kiến đứa con tội nghiệp nằm trên băng ca với những vết thương bầm tím trên đầu, anh xót xa: “Cháu bị một vết sưng gồ lên, kéo dài phía thái dương bên trái, thái dương bên phải cháu cũng bị một vết bầm lớn, bệnh viện chỉ cho biết là cháu tử vong do đa chấn thương chứ không nói rõ nguyên nhân”.

Đêm 16/11, ngay sau khi tiếp nhận thi thể con từ cơ quan điều tra, vợ chồng chị Huyền đã đưa cháu đi hỏa táng và sau đó, tro cốt đã được gửi vào một ngôi chùa ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Được biết chị Huyền (vợ anh Đức) mới tốt nghiệp đại học được hơn 1 năm nay. Do chưa tìm kiếm được việc làm thích hợp nên chị xin vào làm công nhân ở khu Công nghệ cao. Còn anh Đức làm sửa chữa điện tử. Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm đến 20h đêm mới về nhưng những nơi giữ trẻ khác chỉ trông đến 17h.

Cổng vào khu phòng trọ mà bảo mẫu Nhờ hành hạ cháu L.
Cổng vào khu phòng trọ mà bảo mẫu Nhờ hành hạ cháu L.

Biết tin Nhờ thỉnh thoảng vẫn giữ trẻ cho một số người nên vợ chồng anh Đức cũng đem con đến gửi với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng. “Tìm mãi mới có chỗ để gửi con, thấy mọi người nói lại vợ chồng chúng tôi cứ ngỡ chị Nhờ là người tốt” - Anh Đức ân hận.

Từng phát hiện vết bầm trên cơ thể con

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu xác định đã cháu L. bị đa chấn thương như: đầu, mặt, cổ ngực bị bầm tụ máu dưới da; sưng màn sụn thanh khí quản; có thức ăn rải rác trong vùng thanh quản lẫn với dịch phù phổi; khoang màng phổi có máu; 2 phổi bị dập; rách tim; rách gan….

Ban đầu Nhờ còn tỏ ra bình thản khi cho rằng không liên quan đến cái chết của cháu bé. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, bảo mẫu này đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Theo đó, sáng 16/11, sau khi nhận cháu bé từ tay vợ chồng chị Huyền, trong lúc đút cho cháu ăn, cháu L. quấy khóc, Nhờ đã nắm tay chân giơ cháu lên dọa cho nín nhưng chẳng may tuột tay làm té xuống nền nhà. Quá đau đớn, cháu L. khóc thét, Nhờ đã dùng chân đạp lên ngực và bụng đứa bé mới 18 tháng tuổi.

Đạp xong, Nhờ bỏ đi vệ sinh. Khoảng 20 phút sau quay ra, thấy cháu L. nằm bất động. Hốt hoảng, Nhờ nhờ hàng xóm chở cháu L. đi cấp cứu nhưng cháu bé đã chết trước khi đến bệnh viện.

Chân dung bảo mẫu dã tâm Hồ Ngọc Nhờ

Chân dung bảo mẫu dã tâm Hồ Ngọc Nhờ

Theo anh Đức thì thời gian gần đây, anh thấy con có biểu hiện lạ, thường xuyên xuất hiện vết bầm trên cơ thể. Hỏi Nhờ thì bảo mẫu này nói do cháu nghịch không nghe lời nên đánh ở tay.

Anh Đức nghẹn ngào nói: "Ông bà nội, ngoại của L. ở quê nghe tin đã khóc ngất. Dù các ông bà muốn vào nhìn cháu lần cuối nhưng những ngày qua ở Nghệ An, Bình Định nước lũ chia cắt nên không thể".

Theo cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức, đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên sáng 18/11 đã chuyển hồ sơ và giao nghi phạm Hồ Ngọc Nhờ về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại