Vụ bắn kẻ định dìm bé sơ sinh: Xuất hiện đối tượng xăm trổ lạ mặt

Trang Anhh |

Sáng ngày 7/9, khi công an bàn giao thi thể Hữu cho gia đình, nhiều đối tượng xăm trổ đầy mình lảng vảng đã khiến gia đình chị Ly lo sợ chuyện bị trả thù.

Không dám về nhà vì sợ trả thù

Vụ việc Nguyễn Văn Hữu (28 tuổi) ra tay định dìm cháu bé Bùi Trương Bảo Ngọc (13 ngày tuổi) đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Để ngăn chặn hành vi của kẻ cuồng loạn sau nhiều lần thuyết phục bất thành, thiếu tá Lê Minh Chánh - trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã rút súng bắn một phát trúng bụng Hữu rồi nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, sáng ngày 6/9, đối tượng Hữu đã tử vong.

Thông tin trên Tuổi trẻ cho hay, chiều 7/9, đại tá Đỗ Minh Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết kết quả xác minh bước đầu cho thấy phản ứng của thiếu tá Chánh là đúng và cần thiết.

Nhiều vết máu trong phòng ngủ của chị Ly. Ảnh: Việt Tường/Zing

Nhiều vết máu trong phòng ngủ của chị Ly. Ảnh: Việt Tường/Zing

Đến trưa 7/9, gia đình đã làm thủ tục đưa 2 mẹ con chị Ly xuất viện đưa vào đất liền tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, sáng cùng ngày, thông tin trên Người lao động cho hay, khi lực lượng chức năng bàn giao xác Hữu cho gia đình đối tượng, người dân thấy xuất hiện nhiều tên xăm trổ đầy mình, lảng vảng gần khu vực.

Do gia đình chị Ly và nhà Hữu cùng ở đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Dương Đông, chỉ cách nhau gần 100 mét nên không ai dám về nhà.

Mặc dù được chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ nhưng gia đình nạn nhân vẫn sợ bị đàn em của đối tượng Hữu trả thù. Hiện tại, chồng chị Ly, anh Bùi Văn Bạo cho biết đã mua 4 vé tàu cao tốc để đi Rạch Giá điều trị, rồi quay về đi làm.

Nổ súng bắn kẻ định dìm chết cháu bé

Sự việc xảy ra đêm 6/9, tên Nguyễn Văn Hữu nhậu say, có biểu hiện ngáo đá đã xông vào nhà la lối, đập phá đồ đạc rồi dùng đá đập vào đầu khiến chị Ly bất tỉnh.

Sau đó, Hữu nắm hai chân cháu Ngọc (13 ngày tuổi) đi ra ngoài, sử dụng mảnh kính vỡ đe dọa giết cháu bé rồi định nhúng cháu bé vào bồn nước.

Cán bộ công an thị trấn Dương Đông đã vận động, thuyết phục Hữu buông tha cháu bé nhưng đối tượng không chấp hành.

Thấy tình huống nguy kịch, để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, thiếu tá Lê Minh Chánh đã rút súng ngắn, bắn một phát trúng bụng Hữu và giải cứu cháu bé đưa cả 2 mẹ con đi cấp cứu.

Sau khi nhập viện, tình hình sức khỏe của 2 mẹ con khá yếu. Chị Ly bị chấn thương vùng trán, phù nề nhẹ vùng mắt trái, có biểu hiện choáng váng, chóng mặt, đau đầu, tâm lý sốc nặng nên không ăn uống được và tắc sữa khiến cháu bé phải bú bình.

Bé Bùi Trương Bảo Ngọc đã được chuyển vào đất liền để tiếp tục điều trị (Ảnh: Người lao động)
Bé Bùi Trương Bảo Ngọc đã được chuyển vào đất liền để tiếp tục điều trị (Ảnh: Người lao động)

Đến 16g ngày 7/9, gia đình đã chuyển 2 mẹ con vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều trị và hiện tại sức khỏe cháu bé coi như ổn định, bé bú sữa khá nhiều.

Theo đại tá Đỗ Minh Dũng, khẩu súng mà thiếu tá Chánh sử dụng là loại súng K59, sử dụng đạn thật, được trang bị cho chỉ huy Công an thị trấn Dương Đông.

Sau khi vụ nổ súng khiến Hữu tử vong thì chưa có người nào khiếu nại và gia đình đối tượng đã đưa thi thể về nhà lo hậu sự. Chính quyền cũng đã đến thăm viếng và giải thích cho mọi người hiểu. Bên cạnh đó cũng hỗ trợ gia đình đối tượng này 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại