Vờ thân thiện, bóp chỗ hiểm khách nước ngoài rồi trộm đồ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy hai người đàn ông Nhật đang đi bộ, Hoàng áp sát, vờ cười thân thiện rồi bất ngờ dùng tay bóp chỗ hiểm, nhanh tay trộm điện thoại và ví tiền.

Ngày 3/1, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Phước Hoàng (SN 1972, ngụ quận 1, TP.HCM) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Hoàng cười tươi khi trên đường dẫn giải đến phòng xử án...
Bị cáo Hoàng cười tươi khi trên đường dẫn giải đến phòng xử án...

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 8/8/2013, Hoàng đón xe ôm đến đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (TP.HCM) thì phát hiện ông Kenta Aiba và anh Fukagawa mang quốc tịch Nhật Bản đang đi bộ trên vỉa hè.

Sau một hồi quan sát thấy 2 du khách mang theo trên người nhiều tài sản. Nảy sinh ý định trộm cắp nên Hoàng kêu tài xế xe ôm dừng xe lại và đợi ở đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo.

...và lấy tay che mặt khi bị phóng viên chụp hình

...và lấy tay che mặt khi phóng viên chụp hình.

Hoàng đi bộ từ phía sau áp sát “con mồi”. Thấy hai du khách nhìn mình nở nụ cười thật tươi, Hoàng bất ngờ dùng tay trái bóp vào chỗ hiểm của anh Kenta, tay kia thọc vào túi quần móc trộm điện thoại Samsung Galaxy S3, ví của nạn nhân rồi chạy đến chỗ người lái xe ôm đang đợi sẵn.

Dù bị tấn công bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng hai vị khách người Nhật cũng nhanh chóng đuổi theo và bắt được Hoàng và tang vật giao cho công an xử lý.

Trên đường dẫn giải đến phòng xứ án, Hoàng vẫn cười tươi và lấy tay che mặt khi bị chụp ảnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại