Vợ bị tạt axit giữa đường, đau đớn hung thủ là... chồng cũ

Nguyễn Song (TH) |

Đang đưa con đi học, chị Hà bị kẻ lạ mặt tạt axit giữa đường. Sau khi điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ chủ mưu trong vụ án chính là chồng nạn nhân.

Bị tạt axit khi đưa con đi học

Ngày 12/1 xảy ra một vụ tạt axit ở phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM. Nạn nhân là một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu Hà (38 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị).

Theo lời chị Hà, khoảng 19h hôm đó, chị điều khiển xe máy chở người giúp việc và con gái 6 tuổi đi học ngoại ngữ trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm Sài Gòn về Q.5 thì có 2 người đàn ông bám theo.

Khi đi đến gần cầu Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Kho, quận 1) thì 2 kẻ lạ mặt vượt lên, tạt axit vào mặt chị rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, thấy mặt nóng rát, chị Hà vội vàng tấp xe vào lề đường rồi nhờ người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM, để sơ cứu rồi sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, chị Hà vẫn liên tục đau đớn vì nhiều vết bỏng chiếm hơn nửa khuôn mặt và cả cùng cổ, mắt trái bị bỏng giác mạc. Rất may con gái chị và người giúp việc ngồi phía sau không bị làm sao.

"Tội nghiệp, khi thấy tôi đau đớn la hét vì bị tạt axit, nó cũng khóc thét gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi!… con sợ lắm". Sự việc đã qua nhưng đến hôm nay con tôi vẫn còn sợ, lúc nãy mới gọi điện thoại cho tôi, nó khóc suốt", chị Hà chia sẻ.

Khi lấy lời khai, chị Hà cho biết sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến chị không kịp phản ứng, nhìn biển số xe hay nhận dạng được 2 hung thủ.

Công an quận 1 ngay trong đêm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và nạn nhân.


Chị Hà đau đớn với những vết bỏng trên mặt (Ảnh: Người lao động)

Chị Hà đau đớn với những vết bỏng trên mặt (Ảnh: Người lao động)

Được biết, hiện chỉ có 2 mẹ con chị Hà nương tựa nhau với sống ở Sài Gòn bằng công việc thợ may. Chị Hà quê ở Quảng Trị, năm 2001, chị quen và kết hôn với Nguyễn Quốc Dũng (tự Dũng đen, 41 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Cuộc sống vợ chồng có con muộn, đến 9 năm sau cả hai người mới sinh được một cô con gái. Tuy nhiên, do không hợp nhau nên cách đây 1 năm, chị đề nghị ly hôn với Dũng và nhận trách nhiệm nuôi con ăn học.

Chị Hà cho biết, giữa chị và người chồng cũ gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chồng chị muốn nối lại tình cảm nhưng chị không chấp nhận.

Dũng thường xuyên đến nhà gây chuyện, quậy phá yêu cầu chị Hà quay lại. Ngoài ra, trong thời gian này, Dũng cũng thường xuyên nhắn tin dọa tạt axit, thậm chí giết vợ.

Cũng khá lo lắng nhưng do hết tình cảm và không muốn tiếp tục sống với người đàn ông cục súc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con gái nên chị Hà quyết tâm cắt đứt.

Bỏ 20 triệu đồng thuê côn đồ tạt axit vợ cũ

Xác định Dũng là nghi can có liên quan đến vụ án, các trình sát đã khẩn trương đưa Dũng về cơ quan điều tra để làm việc. Ban đầu, đối tượng một mực chối, tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục, Dũng đã thành khẩn nhận tội.

Đối tượng khai nhận chính mình đã thuê Lê Hoàng Oanh (50 tuổi, ngụ quận 1) với giá 20 triệu đồng để tạt axit vợ cũ.

Nguyên nhân được Dũng khai do nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng vợ cũ không đồng ý nên sinh lòng thù hận. Nghĩ vợ có tình cảm với người khác, Dũng đã thuê những người bạn tù tạt axit vợ mình.

Từ lời khai của Dũng, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Oanh khi hắn chưa kịp bỏ trốn.

Oanh khai nhận sau khi nhận trước 10 triệu của Dũng cùng chai nhựa chứa axit và tấm ảnh của chị Hà, Oanh đã rủ thêm 2 “bạn tù” là Tuấn và Hải (chưa rõ lai lịch) cùng thực hiện “hợp đồng”.

Ngày 16/1, Công an quận 1, TP HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Dũng và Lê Hoàng Oanh để điều tra, xử lý hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Công an quận 1 vẫn đang tiếp tục truy bắt 2 nghi can liên quan đến vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại