Trốn nhiều nơi vẫn bị tóm sau 28 năm vượt trại

K.Nam |

Lưới trời lồng lộng, sau 28 năm vượt trại, nương náu đủ nơi nhưng Võ Mạnh Hùng vẫn không thể thoát được sự kiên trì đeo đuổi của cơ quan công an.

Ngày 15-9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa bàn giao Võ Mạnh Hùng (55 tuổi, quê Tây Ninh) cho Công an Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Hùng là phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam Cây Cày, tỉnh Tây Ninh cách đây 28 năm và bị truy nã toàn quốc.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tháng 7-1987, Hùng bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 18 tháng tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khi đang thụ án ở Trại giam Cây Cày được gần 1 năm, chỉ còn vài tháng nữa là tự do nhưng Hùng vẫn cố tình vượt trại trong một lần lần đi lao động.

Khi vượt trại thành công, biết mình bị truy nã toàn quốc, Hùng đã lang thang nhiều nơi với đủ nghề, khi thì lượm ve chai, lúc chạy xe ôm.

Sau đó, Hùng đã kết hôn với một phụ nữ ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang  (Khánh Hòa) và sống ổn định tại đây cho đến ngày bị tóm theo lệnh truy nã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại