Trộm hàng trăm lượng vàng, trốn về quê trong đêm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ, Kỳ đã mở tủ trưng bày nữ trang, trộm hàng trăm lượng vàng và trốn về quê trong đêm.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kỳ (28 tuổi), Phan Bá Trình (17 tuổi), Lê Văn Bốn (19 tuổi, cùng ngụ xã Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 21/10, công an thị xã Thuận An nhận tin báo từ ông Đặng Mạnh Hùng về việc tiệm vàng Kim Phát Sang phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) do ông bị mất trộm hàng trăm lượng vàng.

Tiệm vàng Kim Phát Sang nơi Kỳ trộm cả trăm lượng vàng và trốn về quê trong đêm
Tiệm vàng Kim Phát Sang nơi Kỳ trộm cả trăm lượng vàng và trốn về quê trong đêm

Lần theo dấu vết và những manh mối ban đầu CQĐT đã bắt được nghi can trên tại tỉnh Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra, Kỳ và N.T.C (28 tuổi), Đ.V.H (21 tuổi đều là cháu họ cùng làm tại tiệm vàng Kim Phát Sang.

Đêm 21/10, ông Hùng giao chìa khóa cửa tiệm, két sắt và tủ trưng bày trang sức cho 3 người cháu trông coi. Đêm hôm đó sau khi dọn dẹp xong C. và H. rủ nhau đi chơi. Ở tiệm một mình Kỳ đã mở tử trưng bày trang sức, két sắt trộm đi hàng trăm lượng vàng trị giá khoảng 2,25 tỉ đồng.

Trộm được vàng, ngay trong đêm Kỳ đón xe mang về Thanh Hóa. Gặp Trình là người cùng xóm nên Kỳ kể lại sự việc và cả hai cùng cất giấu vàng. Để lừa công an, cả hai nghĩ ra cách lấy dao rạch vào lưng Kỳ và nói bị cướp đột nhập vào tiệm vàng bắt cóc, tra tấn. Sauk hi thống nhất phương án, hai người đến gặp Bốn để Bốn dùng dùng dao rạch vào lưng Kỳ một vết dài 40 cm.

Kỳ đưa Bốn 12 triệu đồng để Trình và Bốn đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cấp cứu. Cả 3 đối tượng đã bị công an tỉnh Bình Dương bắt giữ để điều tra, thu giữ tài sản bị mất trộm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại