Trần tình của người cha bị con gái tố đánh chết mẹ

trangnguyen |

"Bây giờ tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ”, cha bé gái nói về lá đơn tố cáo đánh chết vợ.

Gần nửa tháng sau khi bị con gái tố với CA chính mắt trông thấy cha đánh chết mẹ, người đàn ông ngoài 30 tuổi tỏ ra khá bình tĩnh khi đề cập đến chuyện của gia đình. 

Anh này bảo, con gái lớn của mình, bé Giang, đã trình báo "chuyện không có" vì đã bị người khác “giật dây”. "Một con bé chưa đến 9 tuổi làm sao viết được như vậy: 'Con khẩn thiết xin các chú…', người cha dẫn lời trong lá đơn.

Anh này cũng cho biết, gia đình mình thuộc diện kinh tế khó khăn nhưng ngày thường sống rất hạnh phúc. Lần gần nhất anh đánh vợ đã là vài năm trước chứ không như mẹ vợ tố cáo con gái bà bị anh đánh thường xuyên.

Cầu thang được cho là nơi mẹ bé gái ngã xuống.

Kể về ngày vợ mất, giọng người đàn ông khá rành rọt. Cha bé Giang cho biết, hôm đó là ngày 30/12/2011, vợ vừa ngã xong thì anh về đến nhà. 

Thấy vợ kêu khó thở, anh và cha định đưa đi cấp cứu nhưng chị này bảo không sao và không muốn đi. “Lúc đó vợ tôi còn tỉnh táo. Cô ấy nói nằm nghỉ một lát sẽ khỏe nhưng không dè...”, cha bé Giang bỏ lửng câu nói.

Rồi anh này kể, thấy vợ không chịu đi bệnh viện thì bực tức mắng vợ "phải nghĩ đến hai đứa con nữa chứ". “Cô ấy vẫn không đồng ý nên tôi mới ném nón bảo hiểm về phía cô ấy khiến nó bị vỡ. Không phải tôi đánh vào đầu vợ như trong đơn tố cáo", người chồng phân trần.

Cha bé Giang thừa nhận đã xảy ra nhiều mâu thuẫn với mẹ vợ, chủ yếu là những chuyện lặt vặt hàng ngày. Thỉnh thoảng con rể cũng nói những lời khó nghe khiến mẹ vợ giận. 

"Tuy nhiên, sau khi bà dắt con gái tôi đi tố cáo, tôi vẫn để bà đến thăm các cháu, không hề ngăn cản hay tỏ thái độ khác. Ngay cả khi mẹ tôi nghĩ sai về tôi, tôi cũng không trách bà”, anh nói.

Sau chuyện đó, nhiều lần mẹ vợ và con rể ngồi nói chuyện với nhau, cha Giang cho biết, "đã khuyên bà đừng gây khó khăn để mình yên tâm kiếm tiền nuôi con". 

Anh này còn cho biết, vài ngày trước bà ngoại bé Giang đến thăm cháu có nói sẽ "rút đơn tố cáo". Nhưng bà ngoại bé Giang khẳng định không hề nói với con rể và cũng chưa từng có ý định sẽ rút đơn tố cáo. 

Đơn tố cáo ba của bé Giang và sổ nhận bệnh được cho là của Bệnh viện quận Gò Vấp (cơ sở 2). 

Liên quan đến đơn tố cáo cha đánh chết mẹ của bé Giang, CA quận Gò Vấp đã triệu tập những người liên quan để làm rõ tình tiết lúc được đưa vào BV, mẹ bé được ghi nhận "nhập viện trong tình trạng lơ mơ, bứt rứt, co giật gồng cứng... bị đánh vào đầu (chồng khai)".

Khai với cơ quan điều tra, cha bé Giang cho rằng do lúc đó "cuống quá", vợ liên tục kêu đau mà nhân viên bệnh viện cứ hỏi nguyên nhân vụ việc nên mới bảo họ "muốn ghi gì thì ghi".

Vụ án được cho là phức tạp, Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ lên Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại