Tổ chức "dạy nghề" kích dục trong quán cafe "phát lộc"

Đức Nguyên |

Do biết Cúc và Tâm là "gái nhà lành", nên sau mấy hôm Long đưa cả hai cô gái trẻ đến "học việc" tại một quán cafe kích dục trên địa bàn huyện Thanh Miện.

Biến quán cafe thành lô cốt

Với những "dân chơi" xung quanh địa bàn xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương có lẽ không xa lạ gì với quán cafe 686 của ông chủ Trương Văn Long - người cùng xã, mở ra khoảng cuối năm 2014.

Nhìn bề ngoài quán rất sơ sài, chỉ là căn nhà cấp 4 sập xệ, nhưng lại rất đông khách. Trong quán Long lúc nào cũng có 2, 3 nhân viên nữ ăn mặc mát mẻ, sẵn sàng chiều khách cà "phê" "tới bến".

Là người làm ăn nên Long khá mê tín, hắn đặt tên cho cơ sở cafe, tẩm quất, thư giãn của mình là 686, vì nó còn có nghĩa là phát - lộc - phát, đại ý là sẽ làm cho công việc kinh doanh của ông chủ quán ngày càng phát đạt hơn.

Trong các nhân viên của quán nổi lên có Đinh Thị Trinh (SN 1992, trú tại Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Cô gái người dân tộc này thông qua một người bạn, tự xin đến làm nhân viên tại quán của Long.

Hàng ngày, Trinh và các nhân viên nữ của quán tẩm quất, massage và kích dục cho khách có nhu cầu. Hoạt động trá hình của quán 686 không qua mắt được cơ quan công an địa phương.

Tuy nhiên đối tượng hoạt động khá kín kẽ, có nhiều thủ đoạn né tránh cơ quan chức năng, nên nhiều lần cơ quan công an dự định bắt quả tang mà chưa thành công.

Đột nhiên, đến khoảng cuối tháng 3/2015, Trinh về quê tại tỉnh Quảng Ngãi. Cũng thời điểm này, các nhân viên khác tại quán cũng nghỉ việc. Điều này làm cho Long không kiếm được nhân viên, quán phải đóng cửa một thời gian.

Một ngày cuối tháng 6/2015, Long điện thoại nhờ Trinh tìm người làm, theo lời của Long thì đối tượng sẽ trả toàn bộ tiền tàu xe và tiền công cho Trinh là 2 triệu đồng/người.

Thời gian này, Trinh tham gia tập dân quân tự vệ ở xã hay vào quán uống nước gần nhà em Đinh Thị Cúc (SN 1994) cũng trú cùng xã chơi.

Cúc vừa tốt nghiệp THPT, chưa có việc làm, biết Trinh người cùng xã hay đi làm ăn xa nên Cúc hỏi Trinh nếu biết chỗ nào có việc làm thì bảo Cúc đi làm. Do hám lời, Trinh nảy ý định đưa Cúc ra cho Long và dụ dỗ Cúc tìm thêm người.

Ngày 11/7, Trinh gọi điện thoại rủ Cúc đi bưng bê phục vụ tại các quán cơm ở Đắk Lắk, lương tháng 3,5 triệu đồng. Trong cuộc nói chuyện này, Trinh tiếp tục gợi ý Cúc về việc rủ thêm người, do quán ăn đang cần nhân viên.

Chẳng mảy may nghĩ đến dã tâm của người bạn, Cúc đã rủ thêm người bạn thân cùng THPT là Tâm đi làm, Tâm đồng ý.

Ngày 12/7, Trinh bắt xe ôtô đưa hai nạn nhân Cúc và Tâm về Hải Dương. Đến khoảng 3h ngày hôm sau thì tới gần nhà Long tại Bằng Bộ, Cao Thắng, Long trả tiền xe rồi cùng Trinh đưa các nạn nhân về quán 686. Theo thỏa thuận, Long trả Trinh 4 triệu đồng.

Đến trưa ngày 13/7, lấy lí do con bị ốm, Trinh quay trở về quê tại Quảng Ngãi.


Hoạt động mờ ám của quán cafe 686. Ảnh minh họa.

Hoạt động mờ ám của quán cafe 686. Ảnh minh họa.

Từ ngày có 2 nhân viên mới, Long thuê người rào kín quán bằng hệ thống thép B40 kiên cố, hai lớp cửa trước, hai lớp cửa sau lúc nào cũng cửa đóng, then cài, đề phòng nhân viên mới trốn cũng như phòng khi cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Mọi biến động của quán 686 đều không lọt khỏi tầm mắt của các trinh sát. Đúng lúc này Phòng PC45 (CA Hải Dương) nhận được công văn của Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị giải cứu các nạn nhân Đinh Thị Cúc và Đinh Thị Tâm.

Từ các thông tin thu thập được kết hợp với tài liệu do Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, ngày 24/8, tổ công tác của Đội 6 phối hợp với Công an huyện Thanh Miện tiến hành kiểm tra quán 686.

Vào thời điểm kiểm tra, quán 686 không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ quán Long cùng hai cô gái Cúc và Tâm được đưa về trụ sở làm rõ. 

Sau những giây phút hoảng loạn, được sự động viên của cán bộ công an, 2 cô gái đã kể lại sự việc. Vụ án từ đây được làm sáng tỏ.

Tổ chức "dạy nghề" kích dục trong quán cà phê

Do biết Cúc và Tâm là "gái nhà lành", nên sau mấy hôm Long đưa cả hai cô gái trẻ đến một quán cafe kích dục trên địa bàn huyện Thanh Miện.

Tại đây, Long bắt Cúc và Tâm quan sát qua lỗ nhỏ thông vào phòng nhân viên đang tiếp khách để hiểu thế nào là massage và phục vụ khách. Khi quan sát thấy cảnh nhân viên nữ của quán kích dục thực hiện, hai nạn nhân sợ nên đòi về nhà.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn đưa 2 cô gái đến "học việc", chiều tối hắn lại đưa về giam lỏng trong nhà, không cho liên lạc với bên ngoài. Long cho gia cố lại quán cafe và thuê thêm người để canh giữ hai cô gái, thường xuyên đe dọa, khống chế nạn nhân.

Do quá sợ hãi nên Cúc và Tâm phải "tiếp khách" theo lệnh của Long. "Mỗi khi phải phục vụ khách, chúng em chạy vào nhà vệ sinh khạc cả ra máu. Nhìn thấy cơm không muốn ăn nhưng Long ép chúng em phải ăn", Cúc kể lại trong dòng nước mắt.


Đối tượng Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu.

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu.

Khi đó, tại quê nhà, sau nhiều ngày không có tin tức của con gái, gia đình 2 nạn nhân rất lo lắng và đến tìm gặp Trinh tìm cách liên lạc với con.

Trinh gọi điện thông báo lại cho Long, và Long đồng ý cho 2 cô gái gọi về cho gia đình, nhưng dưới sự kiểm soát của Long. Đối tượng ép 2 nạn nhân nói là đi làm thuê bán chăn ga gối đệm tại quán của Long với lương tháng 3.000.000 đồng.

Trong một lần gọi về nhà, Tâm rất nhanh trí dùng tiếng mẹ đẻ (tiếng dân tộc H'Rê) kể cho gia đình nghe chuyện, từ đó gia đình mới tá hỏa và thông báo cho cơ quan chức năng, yêu cầu được giúp đỡ, giải cứu 2 cô gái trẻ.

Từ căn cứ trên, Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt Long và Trinh về hành vi mua bán người. Tại cơ quan điều tra Long và Trinh đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình.

Vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra, hoàn thiện hồ sơ để sớm truy tố đối tượng ra trước vành móng ngựa.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại