Cuộc mật phục tại khách sạn For Love

Đức Nguyên (T/H) |

Tháng 6/2015, thông tin từ trinh sát báo về, xuất hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy đá lớn từ Lào về cảng Vũng Áng, rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ bằng đường biển.

Cuộc gặp gỡ tại khách sạn For Love

Sáng 10/7, tại khách sạn For Love thuộc thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh xuất hiện một nam thanh niên người Hà Nội. Nhân viên khách sạn có hỏi thuê phòng, thì anh ta trả lời không, và mục đích đến để "bàn công chuyện làm ăn" với một người bạn.

Ít phút sau, người bạn làm ăn của nam thanh niên đã lộ diện. Đối tượng này không lạ lẫm gì với các trinh sát đánh án ma túy của Công an Hà Tĩnh. Hắn là Nguyễn Công Cường (SN 1973), là đối tượng chính của chuyên án mang bí số N715.

Chuyên án N715 do Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập tháng 6/2015.

Chuyên án điều tra về một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy đá lớn từ Lào về cảng Vũng Áng rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ bằng đường biển.

Trong hồ sơ của Ban chuyên án: Nguyễn Công Cường trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Cường sống chủ yếu ở bên Lào, dưới vỏ bọc là Giám đốc một công ty xây dựng ở nước bạn.

Hắn thường xuyên trực tiếp lái xe ôtô sang Lào mua ma túy “đá” với số lượng lớn rồi đưa về thị xã Kỳ Anh phân phối cho các “đại lý”. Số ma túy này được đưa đến những tụ điểm ăn chơi như quán bar, nhà hàng, các tụ điểm karaoke.

Cường là đối tượng vô cùng hung hãn, đã có lần hắn gí súng vào đầu người khác toan bóp cò chỉ vì mâu thuẫn trong làm ăn. Chính vì vậy, giới buôn bán “hàng trắng” tại Nghệ An và Hà Tĩnh đều có phần nể sợ Cường.

Hoạt động tại Nghệ An, nhưng thời gian gần đây lực lượng công an Nghệ An ra quân quyết liệt, triệt xóa nhiều đường dây, bắt nhiều đối tượng “trùm sò” nên Cường tính kế dạt sang Hà Tĩnh.

Trong những lần đi giao dịch, Cường luôn đưa tên đàn em Phạm Kim Dũng (SN 1987, trú khối 15, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) đi theo để bảo vệ, hỗ trợ khi cần thiết.

Xác minh nhanh nam thanh niên nói giọng bắc, làm rõ đối tượng tên là Hùng, thường gọi Hùng Râu, làm nghề lái tàu viễn dương. Hùng là đối tượng nhận "hàng" của Cường để chuyển sang một nước thứ 3 tiêu thụ.

Cuộc gặp gỡ trong khách sạn kết thúc chóng vánh, 2 đối tượng mỗi người đi mỗi ngã, nhận định của Ban chuyên án, có thể chúng gặp gỡ để bàn về thời gian, địa điểm của lần giao hàng tiếp theo.

Ngay lập tức 2 mũi trinh sát nhận lệnh bám sát di biến của đối tượng. Cường luôn kè kè súng bên người và rất manh động, sẵn sàng chống trả nếu bị vây bắt, nên mọi hành động của các trinh sát đầu hết sức cẩn thận, tránh làm đánh động đối tượng.


Đối tượng Nguyễn Công Cường (trái) và Phạm Kim Dũng. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Công Cường (trái) và Phạm Kim Dũng. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Cuộc giao dịch bất thành

Sau cuộc gặp gỡ tại khách sạn For Love, Nguyễn Công Cường đã lái xe sang Lào, theo các thông tin trinh sát báo về, Cường gặp gỡ các đối tượng trong đường dây gom ma túy đá, chuẩn bị đưa một chuyến hàng lớn về Việt Nam.

Ngày 10/8, sau khi gom đủ hàng, chúng sử dụng xe khách biển số Lào vận chuyển ma túy về Hà Tĩnh. Đi được nửa quãng đường, chừng như thấy động, Cường và đồng bọn quay trở lại Lào.

Đến ngày 22/8, Nguyễn Công Cường và Phạm Kim Dũng chở nhau trên chiếc xe Nissan mang BS: 37A - 231.15 rời TP. Vinh theo quốc lộ 1A đi vào thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Sau đó, chúng rẽ sang Quốc lộ 8 lên hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để sang Lào.

Sau khi “nhập” được một lượng “hàng” lớn ở nước bạn, hai đối tượng lái xe về rồi chạy thẳng vào thị xã Kỳ Anh.

Tại đây, chúng thuê phòng 301 của khách sạn For Love tại địa bàn xã Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) rồi vào đóng cửa lại, điện thoại cho đối tác để thông báo nhận “hàng”.

Xác định đây là thời cơ phá án thích hợp, Ban chuyên án bất ngờ ập vào phòng 301 để bắt quả tang. Phát hiện lực lượng chức năng, Nguyễn Công Cường và Phạm Kim Dũng vùng dậy toan lấy súng và dao chống trả.

Tuy nhiên, hành động của chúng nhanh chóng bị các trinh sát ngăn cản, quật ngã xuống sàn nhà khống chế.

Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ được tại hiện trường 3,7 kg ma túy “đá”, 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn, 1 dao nhọn, 2 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, 2 điện thoại di động và 1 xe ôtô 5 chỗ hiệu NISAN.

Tại cơ quan CSĐT, với những tang chứng, vật chứng rõ ràng, Cường và Dũng phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chuyên án N715 đã kết thúc thành công với sự mưu trí dũng cảm của các trinh sát Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại