Thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát: Gia đình nạn nhân bật khóc

Lâm Phương |

Hai nghi can trong vụ thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước được đưa lại hiện trường để thực nghiệm, hàng trăm cảnh sát có mặt để bảo vệ.

12h45: Công tác thực nghiệm hiện trường đã hoàn tất, xe chở hai bị can đi ra cổng phụ của căn biệt thự chạy ra quốc lộ 13. Lực lượng chức năng tiến hành thu dọn dây, hàng dào sắt đưa lên xe ô tô và rời khỏi hiện trường.

Trước đó khoảng 12h30, tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành trời mưa lớn.

11h: Các bị can vẫn đang dựng lại hành động gây án, thân nhân gia đình nạn nhân không kìm nén được cảm xúc đã bật khóc khi chứng kiến. Bên ngoài hiện trường dù nắng gắt nhưng vẫn có rất nhiều người dân tụ tập mắt nhìn về phía căn biệt thự.

9h 40: Dương và Tiến đang diễn lại hành vi gây án ở tầng trệt, nơi có phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ, bà Nga và em Quốc Anh. Hai bị can hiện đang thực nghiệm lại hành vi khống chế ông Mỹ, bà Nga ở trong phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà.

Luật Sư Hoàng Kim Vinh, chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, được cơ quan tố tụng mời tham gia theo dõi việc thực nghiệm hiện trường.

Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, trong quá trình lấy lời khai, Dương khai nhận mình trực tiếp giết người còn Tiến thì siết cổ bà Nga để Dương gây án. Tuy nhiên, theo lời một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đây chỉ là lời khai ban đầu.

Qua thực nghiệm hiện trường và quá trình đấu tranh làm rõ các tình tiết khác mới có thể kết luận cuối cùng quá trình gây án.

(Nguồn: Pháp luật TP HCM)

9h00: Dương và Tiến được đưa lên lầu, tay cầm dao để bắt đầu mô tả lại cảnh đột nhập vào bên trong ngôi biệt thự của ông Mỹ bằng cách leo lên ban công của tầng 1 ngôi nhà.

Dương leo lên trước, Tiến ở dưới cầm theo giỏ xách chứa hung khí, chuyển lên rồi leo lên sau bằng lối này.

Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đang diễn lại hành động khi đột nhập lên tầng 2. Ảnh: Công an nhân dân.
Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đang diễn lại hành động khi đột nhập lên tầng 2. Ảnh: Công an nhân dân.

Sau đó Dương và Tiến diễn lại cảnh vào phòng ngủ tại lầu 1, cầm dao khống chế 2 cô gái là Lê Thị Ánh Linh (người yêu cũ của Dương) và Dư Thị Tố Như (cháu ông Mỹ). Cả 2 dùng dây trói chân, trói tay 2 cô gái này vào song cửa sổ, dùng vải nhét vào miệng họ...

8h30: Bắt đầu thực nghiệm hiện trường

Sân nhà ông Mỹ, hiện trường vụ thảm sát

Dương và Tiến đang được đưa lên lầu để diễn lại quá trình gây án (Ảnh: Hứa Phương)

Khoảng 8h10 sáng nay 11/8, chiếc xe chở 2 nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, ngụ Bình Phước) về biệt thự ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để thực nghiệm hiện trường.

Những người dân đứng bên ngoài hiện trường ồ lên nhưng lực lượng công an bảo vệ hiện trường yêu cầu đứng tại chỗ.

Chiếc xe chở 2 nghi can Dương và Tiến đến hiện trường vụ thảm sát vào sáng 11/8

Chiếc xe chở 2 nghi can Dương và Tiến đến hiện trường vụ thảm sát vào sáng 11/8  (Ảnh: Hứa Phương)

Việc dựng lại hiện trường được tổ chức nghiêm ngặt, người ngoài không được phép tham gia. Các phóng viên báo đài cũng không được vào bên trong.

3 luật sư thuộc đoàn luật sư Bình Phước được cơ quan chức năng chỉ định tham gia trong quá trình thực nghiệm để bảo vệ quyền lợi cho các nghi can.

Hàng trăm cảnh sát có mặt để giữ an ninh khu vực

Hàng trăm cảnh sát có mặt để giữ an ninh khu vực  (Ảnh: Hứa Phương)

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 6h, hàng trăm cảnh sát có mặt để giữ trật tự. Khu vực trước gia đình nạn nhân được công an phong tỏa nghiêm ngặt.

Cách xa gần 1km đã có lực lượng công an lập chốt để phân luồng giao thông. Tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua trước nhà nạn nhân được phong tỏa 1 làn xe. Hàng trăm người dân có mặt phía bên ngoài để theo dõi.

Trước đó, ngày 4/8 căn biệt thự cũng là trụ sở công ty gỗ Quốc Anh được lực lượng chức năng dùng bạt che kín khu vực tường rào xung quanh.

Nhiều người dân ở địa phương tập trung đến hiện trường để xem thực nghiệm (Ảnh: Hứa Phương)

Nhiều người dân ở địa phương tập trung đến hiện trường để xem thực nghiệm (Ảnh: Hứa Phương)

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan người giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ.

Bà Loan đẩy cửa vào bên trong nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (42 tuổi) cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) nằm chết trên sàn nhà.

Bà Loan chạy lên lầu thấy Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trong phòng.

Còn Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) được phát hiện nằm chết trước cổng nhà.

Liên quan đến vụ thảm sát, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hải và Vũ Văn Tiến về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trong diễn biến khác, Trần Đình Thoại (quê Vĩnh Long), nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ cũng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Giết người Cướp tài sản.

Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với VKS tỉnh sớm đưa ra xét xử công khai các đối tượng Dương và Tiến để răn đe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại