Theo chân trinh sát băng rừng tìm vật chứng vụ thảm sát

Ngọc Tú |

Từ lời khai của nghi can Hai, hàng chục trinh sát đã băng rừng, lội suối vào lại hiện trường vụ thảm sát để truy tìm vật chứng, hung khi gây án.

Tờ mờ sáng 20/7, trực tiếp Trung tá Nguyễn Đức Hải - PGĐ công an tỉnh Nghệ An cùng hàng chục trinh sát Ban chuyên án đã vào lại hiện trường vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương).

Tờ mờ sáng 20/7, trực tiếp Trung tá Nguyễn Đức Hải - PGĐ công an tỉnh Nghệ An cùng hàng chục trinh sát Ban chuyên án đã vào lại hiện trường vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương).

Để vào được hiện trường vụ thảm sát, từ quốc lộ 7, đoàn công tác phải vượt qua gần 20km đường rừng nhão nhoẹt bùn đât và  “ổ voi, ổ gà”. Từ trung tâm bản Phồng, đoàn tiếp tục phải leo núi, lội suối hơn 2 giờ đồng hồ.

Để vào được hiện trường vụ thảm sát, từ Quốc lộ 7, đoàn công tác phải vượt qua gần 20km đường rừng nhão nhoẹt bùn đât và “ổ voi, ổ gà”. Từ trung tâm bản Phồng, đoàn tiếp tục phải leo núi, lội suối hơn 2 giờ đồng hồ.

Đoàn công tác phải lội cả chục con suối lớn nhỏ, băng qua nhiều ngọn núi mới đến được khu C5 - lán trại của gia đình nạn nhân Lo Văn Thọ.

Đoàn công tác phải lội cả chục con suối lớn nhỏ, băng qua nhiều ngọn núi mới đến được khu C5 - lán trại của gia đình nạn nhân Lô Văn Thọ.

Theo lãnh đạo công an cho hay, khoảng trưa 2/7, Vi Văn Hai từ nhà mình ở khu C5 Dọt Dẹt lội suối đến khu ở của gia đình anh Thọ để hái trộm chanh cho bữa liên hoan trưa.

Một cán bộ điều tra cho hay, khoảng trưa 2/7, Vi Văn Hai từ nhà mình ở khu C5 Dọt Dẹt lội suối đến để hái trộm chanh của nhà anh Thọ cho bữa liên hoan trưa. (Trong ảnh là lán trại của Hai).

Tại đây, Hai bị anh Thọ phát hiện đang trộm chanh trong gia đình mình nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.
Tại đây, Hai bị anh Thọ phát hiện đang trộm chanh trong gia đình mình nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.
Tuy cãi cọ nhau nhưng Hai vẫn tiếp tục lên nhà anh Thọ để xin muối chấm ăn thì được người này cho. Tuy nhiên, tại đây giữa hai bên lại cãi cọ vì anh Thọ nghi ngờ Hai có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Tuy cãi cọ nhau nhưng Hai vẫn tiếp tục lên nhà anh Thọ để xin muối chấm ăn. Tuy nhiên, tại đây giữa hai bên lại cãi cọ vì anh Thọ nghi ngờ Hai có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Video đoàn công tác băng rừng lội suối vào truy tìm vật chứng vụ án.

Sau 1 lúc cãi cự không được, Hai đã chạy sang lán hàng xóm lấy 1 con dao lao tới chém tới tấp nhiều nhát vào người khiến anh Thọ gục chết tại chân lán.

Sau 1 lúc cãi cự không được, Hai đã chạy sang lán hàng xóm lấy 1 con dao quay về chém tới tấp nhiều nhát vào người khiến anh Thọ gục chết tại chân lán. Thấy vậy, chị Lê Thị Yến đang bế con trai 8 tháng tuổi liền bế con chạy thoát thân.

Sợ bị bại lộ, Hai cầm dao để truy sát. Khi vừa đến bờ suối, Hai gặp bà Viêng Thị Dương đang tắm nên vung dao chém 1 nhát ngang cổ khiến nạn nhna gục chết.

Sợ bị bại lộ, Hai cầm dao để truy sát. Khi vừa đến bờ suối, Hai gặp bà Viêng Thị Dương đang tắm nên vung dao chém 1 nhát ngang cổ khiến nạn nhân gục chết.

Khi chị Yến chạy được khoảng 150m, do gặp phải hàng rào tre cao hơn 1,5m nên chị không thể trèo qua mà quay xuống suối để trốn (Thời điểm gây án, hàng rào này được đóng cao).
Khi chị Yến chạy được khoảng 150m, do gặp phải hàng rào tre cao hơn 1,5m nên chị không thể trèo qua mà quay xuống suối để trốn (Thời điểm gây án, hàng rào này được đóng cao).
Vừa lội suối được mấy bước, Hai đuổi kịp nên vung dao chém chết chị Yến rồi dùng dao cứ cố đứa bé con chị Yến.

Vừa lội suối được mấy bước, Hai đuổi kịp nên vung dao chém chết chị Yến cùng con nhỏ 8 tháng tuổi.

Ngày 20/7, từ lời khai của nghi can Hai, tổ công tác đã tìm thấy nhiều vật chứng vụ án gồm 7 con dao, vỏ chanh, bộ quần áo Hai mặc sau khi gây án. Tuy nhiên cảnh sát đang giám định để xác định chính xác con dao mà Hai đã dùng gây án.

Từ lời khai của nghi can Hai, tổ công tác đã tìm thấy nhiều vật chứng vụ án gồm 7 con dao, vỏ chanh, bộ quần áo. Tuy nhiên cảnh sát đang giám định để xác định chính xác con dao mà Hai đã dùng gây án.

Lực lượng chức năng cũng đã tìm được tnah nứa cháy dở dùng để đốt bộ quần áo dính máu lúc nghi can Hai gây án.

Lực lượng chức năng phải lần mò cả đoạn đường từ nhà nạn nhân Thọ đến nhà nghi can Hai để tìm vật chứng vụ án.

Thanh nứa cháy dở dùng để đốt bộ quần áo dính máu lúc nghi can Hai gây án.

Lực lượng chức nnwg phải trèo lên mõm núi cao dò sóng điện thoại báo về những vật chứng đã tìm được tại nhà nghi can.

Các cán bộ phải trèo lên mỏm núi cao dò sóng điện thoại báo về những vật chứng đã tìm được tại nhà nghi can.

Nghi can Vi Văn Hai (20 tuổi, tên thường gọi là Mằn) tại cơ quan điều tra. Hai khai 1 mình gây án vì quá bức xúc khi bị anh Thọ chửi bới.
Nghi can Vi Văn Hai (20 tuổi, tên thường gọi là Mằn) tại cơ quan điều tra. Hai khai 1 mình gây án vì quá bức xúc khi bị anh Thọ chửi bới.
Ngày Hai bị bắt, bố mẹ là Vi Văn Tiệp và Vi Thị Thậm tỏ ra bất ngờ và không tin nổi đó là sự thật.

Ngày Hai bị bắt, bố mẹ là Vi Văn T. và Vi Thị Th. tỏ ra bất ngờ và không tin nổi đó là sự thật.

Vợ Hai là Vi Thị Ng. (21 tuổi) khóc ngất khi biết chồng mình đã gây ra vụ thảm án trên.
Vợ Hai là Vi Thị Ng. (21 tuổi) khóc ngất khi biết chồng mình đã gây ra vụ thảm án trên.
Vì quá sốc khi nghe tin, Hai được người dân cõng về nhà để chăm sóc.

Vì quá sốc khi nghe tin, vợ Hai được người dân cõng về nhà để chăm sóc.

Bố mẹ vợ nghi can Hai là Viêng Thị H. và Vi Văn Ch. cũng bất ngờ khi người con rể lại có thể gây ra tội lỗi tày trời như thế.
Bố mẹ vợ nghi can Hai là Viêng Thị H. và Vi Văn Ch. cũng bất ngờ khi người con rể lại có thể gây ra tội lỗi tày trời như thế.
Nhiều người dân ở khu C5 Dọt Dẹt cạnh nhà nghi can Hai hoang mang vì Hai chính là kẻ gây án giết 4 người gia đình anh Thọ cách đó không xa.

Nhiều người dân ở khu C5 Dọt Dẹt cạnh nhà nghi can Hai hoang mang vì Hai chính là kẻ gây án giết 4 người gia đình anh Thọ

Xế chiều 20/7, sau khi thu thập đầy đủ vật chứng vụ án, đoàn công tác đã hành quân băng rừng quay trở lại bản để tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.
Xế chiều 20/7, sau khi thu thập đầy đủ vật chứng vụ án, đoàn công tác đã "hành quân" băng rừng quay trở lại bản để tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.
Cùng ngày, gia đình nghi can Hai và gia đình bố mẹ vợ Hai cũng khăn gói rời lán trại để quay trở lại bản sinh sống vì không chịu nổ cú sốc lớn.

Cùng ngày, gia đình nghi can Hai và gia đình bố mẹ vợ Hai cũng khăn gói rời lán trại để quay trở lại bản sinh sống vì không chịu nổ cú sốc lớn.

Nhiều người dân nơi đây cho biết đã bình tĩnh và được giải tỏa tâm lý lo sợ khi nghi can Hai bị bắt giữ.

Nhiều người dân nơi đây cho biết đã bình tĩnh hơn nhiều và được giải tỏa tâm lý lo sợ khi nghi can Hai bị bắt giữ.

Người dân chia sẻ về nghi can Hai.

Trước đó, như đã đưa tin khoảng 15h ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài (SN 1969) cùng con trai Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại suối Cánh Tạ thuộc bản Phồng (Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) thì phát hiện 4 xác người nằm rải rác quanh lán rẫy.

Các nạn nhân bị hạ sát rất dã man với nhiều vết chém: anh Thọ chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng

Riêng thi thể chị Lê Thị Yến và con nhỏ 1 tuổi (vợ và con anh Thọ) được phát hiện cách đó chừng 20m.

Ông Lô Văn Bình, bố nạn nhân Lo Văn Thọ là người sống sót do ở lại bản, không đi vào khu lán trại.

Theo người dân bản Phồng, anh Thọ là một người hiền lành, sống khép kín và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất bản.

Anh Thọ và chị Yến sống cùng nhau, có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại