Tham nhũng ở công ty Vifon: Tổng GĐ rút 290.000 USD tiền thưởng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Lợi dụng doanh nghiệp đang cổ phần hóa, lãnh đạo của Công ty Vifon đã lập nhiều phiếu chi khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước và các cổ đông gây thiệt hại gần 20 tỷ.

Ngày 21/11, TAND TP.HCM đã đưa vụ án tham nhũng tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) ra xét xử. Cùng với những vụ tham nhũng gây chấn động dư luận khác, vụ tham nhũng tại Vifon được cho là một trong số 10 “đại án” được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xét xử cuối năm 2013 và đầu năm 2014.

Chủ tọa phiên tòa lần này là thẩm phán Vũ Phi Long, Phó chánh Tòa hình sự. Ngoài 5 bị cáo của vụ án, tại tòa còn có đại diện Công ty Vifon, đại diện Bộ Công thương, các đại diện có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan khác.

Nguyễn Bi nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Vifon cấu kết với các bị cáo khác gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng
Nguyễn Bi nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Vifon cấu kết với các bị cáo khác gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng

Cơ quan công tố xác định chủ mưu trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (58 tuổi, ngụ quận 10, nguyên Phó tổng giám đốc công ty Vifon) bị truy tố về các tội tham ô và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Bi (64 tuổi, ngụ quận 7 nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Vifon) bị cáo buộc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, 3 cựu cán bộ khác của công ty này là Đàm Tú Liên (52 tuổi, nguyên kế toán trưởng), Dương Thị Mẫn (66 tuổi, nguyên kế toán thanh toán) và Ca Thị Thu Hồng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo đứng nghe VKSND TP.HCM đọc cáo trạng
Các bị cáo đứng nghe VKSND TP.HCM đọc cáo trạng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, Công ty Vifon được thành lập năm 1993, là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập do ông Nguyễn Bi làm tổng giám đốc, bà Nguyễn Thanh Huyền làm kế toán trưởng.

Năm 2004, Vifon chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (51% vốn nhà nước), ông Bi tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, bà Huyền làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính và bà Đàm Tú Liên làm kế toán trưởng.

Lợi dụng giai đoạn chuyển đổi này, từ năm 2002 đến 2006, ông Bi và bà Huyền đã cấu kết với nhau chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn nhằm lấy tiền của nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân rồi sau đó rút ra chiếm đoạt.

Cụ thể, vào tháng 8/2003, Huyền lập phiếu chi khống số tiền 80.000 USD với nội dung khen thưởng cho một cán bộ trong công ty, đưa cho ông Bi ký duyệt nhưng thực chất là để chiếm đoạt sử dụng riêng. Với cách thức tương tự, đến năm 2005, Huyền tiếp tục lập khống 2 phiếu chi thưởng đưa cấp trên ký duyệt để chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Năm 2003, trong quá trình liên doanh, công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam đã hỗ trợ cho Vifon 400.000 USD sau khi đơn vị này rút lui. Với ý định chiếm khoản tiền này, bà Huyền đã chỉ đạo cấp dưới lập nhiều chứng từ thu chi khống để chuyển thành tiền cá nhân.

Ngoài ra cáo trạng của VKS cũng xác định năm 2006 ông Bi đã chỉ đạo Huyền chuyển gần 2,3 tỷ đồng của công ty (là tiền hoàn thuế nhập khẩu) vào tài khoản người thân của mình để chiếm đoạt. Trước đó vào năm 2005, vị tổng giám đốc còn tự ý lập quyết định khen thưởng trái phép lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty để cùng chia với 7 lãnh đạo Vifon. Trong khi theo chỉ đạo của Bộ Công thương, số tiền này phải được chia đều cho tất cả các cán bộ, công nhân viên công ty.

Theo cơ quan công tố, các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước và cổ đông Công ty Vifon tổng số tiền hơn 18,2 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình 2 bị can đã nộp hơn 9,3 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Chiều ngày 21/11, phiên tòa bước vào phần xét hỏi.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 26/11.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại