Thảm cảnh "trẻ con làm mẹ trẻ con" sau những vụ cưỡng hiếp

trangnguyen |

Những vụ cưỡng hiếp khiến nạn nhân mang bầu sinh con làm cho nỗi đau chồng lên nỗi đau.

"Quỷ râu xanh" đội lốt người

Trẻ em đang ngày ngày phải đối mặt với hiểm họa của những tên "yêu râu xanh" đội lốt người. Khi bị lừa gạt, cưỡng bức đã để lại nỗi đau cả về mặt tinh thần và thể xác vô cùng lớn lao cho các em.

Đau lòng hơn là các em có bầu và phát hiện ra quá muộn để có thể phá bỏ cái thai. Điều này đồng nghĩa với việc một đứa trẻ được sinh ra từ một đứa trẻ khác.

Phần lớn các bé gái có bầu sinh con là bị cưỡng hiếp. Nhưng trường hợp của em Trần Ngọc Hương (SN 1999, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ) lại khá đặc biệt vì em có thai với người "chồng" yêu quý của mình.

Đối tượng Huỳnh Hữu Nghĩa (SN 1985, ngụ Khu vực Thới Trinh A) là người từng cứu được Hương, nhưng rồi cũng chính y đã dụ dỗ chơi trò "vợ - chồng" với cô bé 12 tuổi này để đến nỗi "vợ nhí" phải sinh con.

Khi bé gái chỉ 1 tuổi bị bắt cóc rồi chính Nghĩa đã là ân nhân khi tìm được Hương mang về. Từ đó mẹ con cô bé coi Nghĩa như người nhà. Cô bé gọi Nghĩa là “anh Hai” như anh trai thân thiết.

Đến khi cô bé hơn 10 tuổi, đã biết dùng điện thoại, cả đêm hai anh em thường nhắn tin “chát chit”. Lúc này, “anh Hai” không chỉ đến nhà chơi mà lâu lâu còn hẹn hò “em gái” ra quán cà phê “ngồi tâm sự”.

tham-canh-tre-con-lam-me-tre-con-sau-nhung-vu-cuong-hiep

Ảnh minh họa

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, trưa ngày 21/1/2012, Nghĩa qua nhà cô bé chơi, đợi bà mẹ đi bán bánh mỳ thì vờ quan tâm nhắc nhở “em gái” vào buồng ngủ trưa. Ít phút sau gã vào nơi cô bé ngủ, buông những lời dụ dỗ cô bé cho làm “chuyện ấy”.

Xong xuôi, Nghĩa mặc quần áo và đi về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đồng thời hứa hẹn với cô bé nhiều “dự định tốt đẹp cho tương lai”, thực chất nhằm mục đích để nạn nhân khỏi bép xép chuyện này với người lớn.

Những ngày sau đó, Nghĩa liên tục nhắn tin, gọi điện dụ dỗ bé gái trốn nhà đi theo Nghĩa.

Thấy con gái trốn nhà ra đi mấy ngày không trở về, bà mẹ nuôi lo lắng, cuống cuồng tìm kiếm. Cuối tháng 2/2012, bà tìm được con gái đang sinh sống ở nhà “chồng hờ” và biết chuyện nên đã đi báo công an.

Đau lòng là Hương đã có bầu  3 tháng. Rồi đây người mẹ 12 tuổi sẽ lại sinh ra 1 đứa trẻ con. Cuộc đời của đứa trẻ liệu có được hạnh phúc hay lại là sự bắt đầu của 1 vòng luẩn quẩn mới?

Hiếp dâm trẻ em là một tội khiến người ta ghê tởm, nhưng những kẻ giở trò đồi bại núp dưới bóng của một người "cha", dù là cha dượng thì cũng làm dư luận phẫn nộ hơn.

Ngày 7/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Minh Toàn (35 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp) về hành vi “hiếp dâm”.

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Hiếu (cha nạn nhân), 20 năm trước ông kết hôn với chị Trần Thị Kiều. Năm 2002 hai người chia tay, vợ ông Hiếu dẫn theo con gái 5 tuổi là Nguyễn Thị Diễm M..

Tháng 3/2012, M. trốn về xã Xuân Hòa (Kế Sách, Sóc Trăng) và khai báo với cha rằng nhiều lần bị cha dượng cưỡng bức và dọa rằng nếu nói cho ai biết sẽ giết chết. Đưa con đi khám, ông Hiếu nhận được kết quả M. có thai gần 15 tuần.

Khi nhắc đến em H.T.NG (SN 1999, đang học lớp 7) bị cưỡng hiếp đến có con ai cũng phải xót xa, căm phẫn bởi đúng là "làm ơn mắc oán".

Vì được bạn của mẹ nhờ đến trông nhà giúp vào ngày 8/7/2011 mà Ng. bị chính con trai chủ nhà cưỡng hiếp đến sinh con.

Hôm đó, Lê Văn Kim (SN 1984, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và mẹ đi công chuyện. Trên đường đi, mẹ của Kim gọi người hay cùng đi mót mủ cao su là chị Nguyễn Thị Th. để nhờ con gái của người này là bé Ng. sang coi nhà giúp.

Nghe vậy, trên đường đi, Kim đã lén quay trở lại nhà mình rồi khống chế bé Ng. hiếp dâm.

Nỗi đau chồng lên nỗi đau

Bị Kim đe dọa, bé Ng. sợ không dám nói với ai và xin mẹ cho nghỉ học để đi TPHCM phụ việc nhà bà con.
Sau đó, một số phụ nữ thấy bụng của Ng. to bất thường nên bảo gia đình cho đi khám và bác sĩ khẳng định em đã có thai 5 tháng. Lúc này Ng. mới kể lại sự việc và chị Th. làm đơn tố cáo Kim gửi tới công an.
Do cái thai quá lớn không thể phá bỏ nên hiện bé Ng. đã sinh con.
Ngày 4/9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Kim 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Bị cha dượng cưỡng hiếp, ngày 25/8, M. nhập viện trong tình trạng co giật, nhiều vết trầy xước trên người khi đang mang thai được 35 tuần tuổi.
Để đảm bảo tính mạng cho sản phụ, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) quyết định phẫu thuật. Sau đó bé trai 2,7kg được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chăm sóc vì sức khỏe yếu.

Sau đó, sản phụ 15 tuổi đã cùng cha tự ý bỏ viện vì không có tiền thanh toán viện phí. Con của M. từ ngày chào đời đến nay cũng không có người thân đến chăm sóc.

Mối tình "trò chơi vợ chồng" của bé Hương đã thỏa thuận với "chồng" là sẽ giấu kín nhưng trước những lời tra khảo của mẹ, bé Hương đã khai ra toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nghe những gì con nói, bà mẹ chết lặng không nói được câu gì.

Hơn một tháng sau đó, vào đầu tháng 4/2012 thấy con có những biểu hiện ốm nghén, bà đưa con đi siêu âm và phát hiện con đã có thai gần 3 tháng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã giám định và kết luận: Cha đẻ của bào thai trong bụng bé gái chính là đối tượng Huỳnh Hữu Nghĩa.

Trước những chứng cứ và lời khai của bị hại, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nghĩa mức án 14 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Nếu những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục thông thường đau một thì những bé gái bị sinh con sẽ phải chịu nỗi đau gấp nhiều lần. Đứa trẻ sinh ra từ những ngây dại của người mẹ và sự đốn mạt của người cha rồi chúng sẽ lớn lên như thế nào?

Hàng loạt các vụ án tương tự vẫn xảy ra liên tục khiến dư luận không khỏi hoang mang và các nhà nghiên cứu thì đi tìm nguyên nhân bản chất của sự việc.

Liệu đây là do bản án chưa đủ sức răn đe hay sự giáo dục, tuyên truyền chưa thực sự được chú trọng đúng mức?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại