Tên cướp kêu oan đập đầu vào tường dọa tự tử

Bị truy đuổi, 2 tên cướp chống trả nhằm tìm đường tẩu thoát. Đến khi bị bắt, 1 tên luôn miệng kêu oan, đập đầu vào tường đòi tự tử.

Trưa 3-10, trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngụ Lão, quận 1 – TP HCM, trinh sát đặc nhiệm hình sự Công an quận 1 phát hiện 2 đối tượng đi xe máy AirBlade có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. Khi đến góc đường Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, 2 đối tượng phát hiện 1 đôi nam nữ du khách quốc tịch Anh đang đi bộ sang đường, chúng áp sát và giật chiếc túi xách của cô gái rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Lê Hoàng, bị bắt vào trưa 3-10, sau khi cùng đồng bọn cướp tài sản của người nước ngoài.
Đối tượng Lê Hoàng, bị bắt vào trưa 3-10, sau khi cùng đồng bọn cướp tài sản của người nước ngoài.

Ngay lập tức, tổ cảnh sát đặc nhiệm hình sự tăng tốc đuổi theo qua nhiều tuyến đường. Suốt quãng đường bị truy đuổi, tên ngồi sau dùng mũ bảo hiểm ném về phía trinh sát nhằm gây ngã xe để tẩu thoát. Trinh sát buộc phải nổ phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, khiến tên điều khiển xe hoảng sợ, đảo tay lái và để tên ngồi sau cầm giỏ xách nhảy xuống, bỏ chạy về phía Công viên 23-9.

Đối tượng Trương Thái Ngọc
Đối tượng Trương Thái Ngọc

Tổ trinh sát quyết liệt đuổi theo cả 2 hướng. Đến đường Nguyễn Thái Học, tên cầm lái bị ngã xe nhưng tiếp tục bỏ chạy bộ. Các trinh sát cũng chạy bộ đuổi theo và nhờ sự hỗ trợ người dân đã tóm gọn tên này. Sau khi bị bắt, đối tượng luôn la hét kêu oan và đập đầu vào tường tại trụ sở công an, dọa tự tử. Nhưng sau đó vài phút, khi tên đồng bọn chạy bộ vào công viên cũng bị bắt về công an, cả 2 mới chịu thừa nhận cướp giật.

Bước đầu, 2 đối tượng khai tên Lê Hoàng (SN 1987, tên điều khiển xe, có 1 tiền án về tội giết người”) và Trương Thái Ngọc (SN 1991, có tiền án về tội cướp giật tài sản).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại