Táo tợn tạt xăng đốt nhà trước mặt gia chủ

Chiều 16/6/2013, tại số nhà 33, đường Huyền Trân Công Chúa, TP Plei Ku, vô duyên vô cớ, một thanh niên lạ mặt bất ngờ dội 2 lít xăng vào nhà anh Võ Thái Nguyên (SN 1983) rồi phóng hoả đốt. Rất may, được cứu chữa kịp thời, vụ cháy chỉ “liếm” vào cánh cửa sắt đang đóng kín, làm hư hỏng một phần trần nhà.

Chị Võ Thị Tuyết Hoa (SN 1988) em họ của chủ nhà, cũng là người trực tiếp đối diện với kẻ khủng bố bằng bom xăng, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Hôm đó khoảng 16h, khi chị đi công việc về, vừa dừng xe ở sân chưa  kịp mở cửa, bất ngờ một thanh niên lạ mặt đến hỏi thăm: “Nguyên đâu rồi?”. Tưởng người quen anh chị mình, chị Hoa đáp: “Anh tôi đi vắng”.

Khách lạ quay ra xe. Không nghi ngờ gì, chị Hoa cũng chuẩn bị mở cửa để vào nhà. Bất ngờ thanh niên quay trở lại, trên tay hai can đựng chất lỏng nồng nặc mùi xăng. Không nói không rằng, gã mở nắp, xối thẳng vào khu vực cửa nhà đang khóa.

Kinh hoàng nhận ra ý định của gã nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, chị Hoa không kịp phản ứng hay ngăn cản. Người lạ bật lửa, châm thẳng vào vũng xăng rồi lạnh lùng lên xe bỏ đi.

Lửa bốc lên cánh cửa sắt ngùn ngụt, chị Hoa hoảng hốt vừa tri hô vừa chạy nhanh ra sau nhà bằng lối cửa phụ, múc vội thau nước tạt vào. Được sự hỗ trợ của một số người dân, sau một hồi dùng cát và nước dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Tại hiện trường vụ việc, một phần cánh cửa kéo bằng sắt bị cháy đen, làm bung trơ lõi sắt. Ngoài ra, lửa bốc lên cao làm cháy sém một mảng trần nhà.

Tôi hãi đến mức không kịp xem biển số xe, không kịp hô hoán mọi người vây bắt”, chị Hoa kể lại. Theo chị, thủ phạm đi xe Nouvo đời mới, nói giọng địa phương, mặc áo thun trắng quần bò, cao tầm 1m70. Sau khi dập xong đám cháy, chị Hoa vội gọi điện cho chị gái mình rồi trình báo công an phường đến làm việc, lập biên bản hiện trường.

Người vợ chủ nhà cho biết: “May mà cửa khoá lại được dập lửa kịp thời nên cháy ít, chứ nếu cánh cửa mở, xăng theo đường dẫn vào nhà thì không biết hậu quả sẽ đến đâu."

Đến bây giờ, vợ chồng chủ nhà vẫn chưa cắt nghĩa được nguyên nhân sự việc. Theo người vợ, anh chị mới chỉ dọn về đây sinh sống từ cuối năm 2012, chưa hề có xích mích hay mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng.

Đã mấy hôm sau khi sự việc xảy ra, cuộc sống của gia đình nạn nhân có khá nhiều đảo lộn. Vẫn phải đưa đón con gái đến nhà trẻ hàng ngày, chị chủ nhà mỗi khi ra khỏi cửa đều cẩn thận quan sát trước sau. "Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa điều tra ra thủ phạm, nên tôi phải hết sức đề phòng. Trước khi đi ngủ, tôi cũng phải bảo người nhà cửa ngõ kỹ càng. Hễ ngoài đường có tiếng động lạ là lại giật mình thon thót", chị chủ nhà cho biết.

Người chồng làm nghề buôn gỗ ở các huyện vùng xa, tuy rất vất vả, suốt ngày xa vợ xa con, nhưng cũng kiếm được khá nhiều tiền. Anh cho biết: “Thủ phạm có thể là người được thuê thôi, có thể ai đó do cạnh tranh trong làm ăn rồi thuê người đến đốt để uy hiếp gia đình. Nghe tin vợ báo, tôi rất bất ngờ, bởi tôi hầu như không có mâu thuẫn quá lớn với ai, vì thế, cũng chưa dám nghi ngờ cho ai là thủ phạm”.

Đại diện công an phường cho biết đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cảnh sát vẫn đang tiếp tục khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại