"Tao đâm mù mắt, cắt lưỡi, cắt gân xem mày làm được gì"

T. Long - H. Hải |

Đạo giật tóc vợ ngã xuống đường rồi hét lớn: “Hôm nay, mày mà không quay về, tao đâm mù mắt, cắt lưỡi, cắt gân chân xem mày làm được gì”.

Hành hung vợ giữa đường

Chị Dương Thị H. (SN 1981, trú tại thôn Chớp xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị chồng là Chu Quang Đạo (SN 1966) dùng dao truy sát và cắt đứt gân chân, tay vào trưa ngày 3/8 đã khiến dư luận phẫn nộ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang nơi chị đang điều trị, mặc dù có rất đông người qua lại cùng nhân viên bảo vệ túc trực 24/24 nhưng bên giường bệnh của chị H. luôn có 4 – 5 người thân trong gia đình chăm sóc, bảo vệ.

Gia đình nạn nhân lo sợ trong lúc túng quẫn, muốn truy sát vợ đến cùng Chu Quang Đạo sẽ làm liều.

Đến tối ngày 4/8, chị Dương Thị H. đã uống được sữa và bắt đầu trò chuyện được với mọi người.

Các vết thương trên tay chị Dương Thị H. trong lúc giằng co, chống đỡ chồng

Các vết thương trên tay chị Dương Thị H. trong lúc giằng co, chống đỡ chồng

Khi được phóng viên hỏi về buổi trưa kinh hoàng ngày 3/8, giọng nói yếu ớt, rưng rưng nước mắt chị H. tâm sư:

Sáng hôm đấy (ngày 3/8), tôi lên UBND xã Lương Phong để trình báo về việc Chu Quang Đạo ăn trộm túi đồ của tôi, ước tính vào khoảng 5 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng ngày 31/7, khi tôi trên đường đi làm về thì vô tình bắt gặp Đạo đang chở 2 con gái kèm theo chiếc túi ba lô đựng đồ đạc hành nghề của tôi.

Thấy thế, tôi liền đuổi theo để lấy lại nhưng không kịp. Đến buổi trưa, tôi gọi điện bảo Đạo trả lại túi đồ cho mình nhưng hắn bảo không lấy.

Không còn cách nào khác, tôi phải viết đơn trình báo gửi lên UBND xã nhưng buổi chiều hôm đấy Công an xã Lương Phong không làm việc”.

Sau đó, chị H. chờ đến sáng thứ 2 (ngày 3/8), mới mang đơn trình báo về việc mình bị mất cắp chiếc túi lên UBND xã.

Không hiểu vì sao, khi chị H. vừa mang đơn lên UBND xã Lương Phong thì Chu Quang Đạo cũng có mặt.

Vì sợ Đạo liều lĩnh và có thể đánh mình nên chị H. đã gọi điện cho người thân trong nhà lên bảo vệ thì hắn lại bỏ đi nhưng khi người nhà chị H. về, Đạo lại tiếp tục quay lại.

Mặc dù đang được điều trị tại bệnh viện nhưng bên cạnh chị H. luôn có từ 4 - 5 người chăm sóc, bảo vệ

Mặc dù đang được điều trị tại bệnh viện nhưng bên cạnh chị H. luôn có từ 4 - 5 người chăm sóc, bảo vệ

Khi quay lại lần 2, Đạo được Công an xã Lương Phong gọi vào làm việc về vấn đề chị H. thông báo mất trộm túi và nghi là Đạo lấy.

Vì trước đó, hai vợ chồng Đạo đã đâm đơn ly hôn ra tòa và đang chờ tòa án giải quyết nên ban Công an xã Long Phương cũng tiến hành hòa giải để chị H. và Đạo quay về chung sống với nhau, lo cho các con còn nhỏ.

Đến khoảng 11h40 phút, hai vợ chồng Đạo ra về.

“Khi ra khỏi cổng UBND xã, linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra nên tôi nhanh chóng đi về.

Trên đường về, tôi cũng ngó trước, ngó sau nhưng không phát hiện thấy Đạo. Khi đi về gần đến thôn Đông (xã Lương Phong) thì bất ngờ Chu Quang Đạo từ đâu xuất hiện và nắm lấy tóc, giật mạnh tôi ngã xuống đường.

Bị giật ngã xuống đường bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên Đạo rút con dao nhọn loại chọc tiết lợn ra hô lớn: “Hôm nay, mày mà không quay về, tao đâm mù mắt, cắt lưỡi, cắt gân chân xem mày làm được gì”.

Tôi chưa kịp nói gì thì hắn bất ngờ dùng dao đâm thẳng vào mặt. Quá hoảng sợ, tôi liền giơ tay che mặt, đồng thời giật lại con dao nhưng không được.

Sau đó, tôi hô lớn cứu giúp thì bị Đạo đạp mạnh vào bụng khiến tôi bị ngã văng xuống đất.

Biết Đạo có ý định đâm thủng mắt và cắt lưỡi nên tôi nằm úp mặt xuống đất, lấy hai tay che mặt. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục dùng dao đâm vào mặt và dùng chuôi dao đánh tôi.

Đúng lúc này, thấy có tiếng người hô lớn, Đạo liền kéo chân tôi duỗi thẳng ra và cắt đứt gân…”, rưng rưng nước mắt, giọng nói yếu ớt, hoảng sợ chị H. nhớ lại lúc mình bị gã chồng vô nhân tính truy sát.

Ngoài bị đứt 3 gân ở tay và một gân ở chân chị H. còn bị thương rất nặng ở vùng mặt

Ngoài bị đứt 3 gân ở tay và một gân ở chân chị H. còn bị thương rất nặng ở vùng mặt

Đứt 4 gân chân, tay

Trao đổi với PV về tình hình sức khỏe của chị Dương Thị H., Thạc sĩ Nguyễn Văn Chuẩn – Phó trưởng khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cho biết:

Vào chiều tối ngày 3/8, bệnh nhân Dương Thị H. nhập viện trong tình trạng hôn mê sau, mắt mờ, da xanh, theo người nhà thông báo là bị chồng chém.

Các vết thương trên người bệnh nhân H. bị ở cổ tay, gót chân, vùng mặt, mắt, cằm, cánh mũi. Vết thương ở gót chân và cổ tay thì bị đứt 4 cái gân.

Ngay khi nhập viện, chúng tôi đã cho bệnh nhân đi xét nghiệm và cấp cứu ngay. Vì trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương nên chúng tôi phải kết hợp hai khoa để mổ là khoa chấn thương và khoa răng hàm mặt.

Chúng tôi đã mổ và nối 3 cái gân bị đứt ở tay và một gân asin ở gót chân”.

Thạc sĩ Chuẩn cũng cho biết, bây giờ với công nghệ hiện đại nên bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật sẽ tốt hơn.

"Hiện tại, về sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng về tâm lý thì vẫn rất nặng nề.

Sau này, các vết thương nối gân ở chân, tay có thể phục hồi dần nhưng các vết thương ở phần mặt thì sẽ rất khó và là nỗi ám ảnh cho bệnh nhân". bác sĩ Chuẩn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại