Sự thay đổi kỳ lạ của ông bố bóp cổ con trai tử vong

T. Long - H. Hải |

Trong quá trình nhận xây dựng công trình cho hộ dân làng bên, một công nhân của Giáp bị ngã và tử vong. Kể từ đó, tính tình của hắn thay đổi, trở nên lầm lì, ít nói.

Thay đổi tính nết từ ngày người làm thuê tử vong

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân thôn Đại Trung xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót khi nhắc tới Nguyễn Hữu Giáp (SN 1974) bóp cổ con trai là Nguyễn Văn Được (SN 2004) tử vong.

Theo nhiều người thân của hung thủ, trước khi ra tay sát hại con trai Nguyễn Hữu Giáp đã có rất nhiều những biểu hiện tâm lý bất thường.

Khoảng 2 năm trở lại đây, Giáp không chịu làm ăn gì mà chỉ sống lang thang ở nhà và trở nên lầm lì ít nói.

Mặc dù lầm lì, ít nói và có nhiều biểu hiện tâm lý không được bình thường nhưng Giáp lại rất thương yêu vợ con, không bao giờ đánh đập hay to tiếng.

Ông Đặng Văn Tuyn buồn rầu chia sẻ cùng phóng viên

Ông Đặng Văn Tuyn buồn rầu chia sẻ cùng phóng viên

Chính vì điều này, khi Giáp gây nên vụ án đau lòng trên khiến người dân càng thêm bàng hoàng và không thể lý giải được lý do vì sao hắn lại ra tay sát hại con trai của mình một cách dã man như vậy.

Kể từ khi Nguyễn Hữu Giáp ra tay sát hại con trai, ông Đặng Văn Tuyn (ngoài 60 tuổi, bố vợ Giáp) chưa một ngày ngủ ngon giấc.

Ông Tuyn cũng tạm gác mọi công việc gia đình về nhà con gái là chị Đặng thị Hậu (SN 1977, vợ Giáp – Pv) để cùng con vượt qua nỗi đau mất mát.

Nói về người con rể trước khi ra tay sát hại cháu ngoại mình, ánh mắt đượm buồn, ngồi tựa lưng vào ghế, ông Tuyn chia sẻ: "Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ thằng Giáp lại ra tay sát hại con mình.

Chiều ngày 4/6, khi tôi chuẩn bị ra đồng để kiểm tra lúa thì nhận được điện thoại từ bên thông gia báo tôi xuống nhà Hậu ngay có việc cần giải quyết.

Vừa nghe xong điện thoại, tôi thấy ruột gan nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra, tôi vội vàng chạy xuống nhà con gái.

Vừa xuống đến nơi, tôi đã thấy bà con hàng xóm đứng kín ngoài sân ra tới tận cổng, lúc này cũng đã có một số đồng chí công an xã đứng ngoài đầu ngõ.

Biết có chuyện không hay xảy ra với gia đình con gái, tôi vội lao vào nhà thì một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt. Cháu ngoại tôi đang nằm giữa nhà ngoài phòng khách.

Cạnh đấy là con Hậu và mọi người đang kêu khóc thảm thiết. Thấy vậy, tôi liền lao vào nơi cháu trai đang nằm để xem cháu bị làm sao thì chết đứng người khi phát hiện cháu Được đã tử vong.

Mặc dù đã ở cái tuổi gần đất, xa trời nhưng tôi chưa bao giờ bị sốc và phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến vậy”.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Ông Tuyn cho hay, chị Đặng Thị Hậu và Giáp lấy nhau từ năm 1998. Đến năm 1999, chị Hậu hạ sinh con trai đầu lòng là Nguyễn Hữu Đạt.

5 năm sau đó, chị Hậu tiếp tục sinh cậu con trai thứ 2 là cháu Nguyễn Văn Được (SN 2004). Mặc dù Giáp học hành kém hơn với chúng bạn cùng trang lứa nhưng rất khéo tay.

Sau khi cháu Được ra đời, hoàn cảnh kinh tế gia đình ngày một khó khăn, vợ lại đang nuôi con nhỏ nên Giáp bươn trải lo cho kinh tế gia đình.

Do khéo tay, lại biết tính toán làm ăn nên Giáp đã quyết định làm thầu cai xây dựng những công trình nhà ở của người dân trong địa bàn.

"Trong quá trình đứng lên nhận thầu xây dựng nhà cho anh B. ở cùng xã vào cuối năm 2013, một công nhân của Giáp bị ngã tử vong.

Sau khi xây xong công trình, giữa thằng Giáp và cậu B. xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc, kể từ ngày đó, Giáp hoàn toàn thay đổi tính nết.

Giáp suốt ngày chỉ ở nhà, nhiều lúc lẩm bẩm như người bị ma nhập.

Không chỉ thế, thằng Giáp có hôm còn đi lang thang trong các khu công nghiệp cả đêm không ngủ. Mặc dù tính tình thay đổi thất thường nhưng Giáp không hề đánh đập hay chửi mắng vợ con.

Chính vì vậy, khi nó gây ra vụ việc ai cũng cảm thấy sốc nặng”, ông Tuyn nhớ lại những biểu hiện bất thường của con rể.

Đi trộm đồ còn hô lớn, tự tử bất thành

Nói về những biểu hiện bất thường của  đối tượng Giáp, ông Nguyễn Hữu Thái -  Trưởng thôn Đại Trung cho biết, từ năm 2013 trở lại đây, tính tình của Nguyễn Hữu Giáp thay đổi một cách chóng mặt.

Đối tượng Giáp từ một người hiền lành, chịu khó trở nên lầm lì, ít nói và không chịu làm ăn gì và nhiều lúc có biểu hiện như người bị mắc bệnh thần kinh.

Khoảng thời gian từ tháng 6/2014, Giáp bắt đầu thay đổi về tính cách rõ rệt nhất. Giáp không đi làm mà ở nhà xem World Cup, cá độ bia rồi làm ầm cả một khu trung tâm văn hóa.

"Gặp ai là rủ người ấy cá độ xem bóng đá thắng thua uống bia, tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chỉ được lúc ấy. Thời gian này, anh Giáp nói rất nhiều, gây rối mất trật tự công cộng nên tôi đã phải mời an ninh của xã đến để làm việc.

Đặc biệt, trong hơn 1 tháng diễn ra World Cup Giáp không hề ngủ và bị thiếu ngủ trầm trọng, tâm trí anh này không còn ổn định nữa.

Có lần, Giáp còn vào khu công nghiệp lấy trộm đồ của người ta rồi vỗ ngực hô lớn “tao là thằng nghiện”. Mọi người lúc ấy nghĩ là "Giáp hâm" nên không ai nói gì.

Lần đấy, tôi phải gọi công an xã xuống làm việc, bắt quả tang, mời lên xã làm biên bản cảnh cáo, kí cam kết không được ăn cắp ăn trộm”, ông Thái cho biết thêm.

Cũng theo lời ông Thái, sau khoảng thời gian bị cảnh cáo đó, đối tượng Giáp lại rất ngoan không còn gây rối trật tự.

Thế nhưng, tính tình thì không ai hiểu nổi Giáp. Đợt sau Tết Nguyên đán 2015, Giáp đã nhiều lần tự tử nhưng không thành.

"Ở địa phương, đối tượng Nguyễn Hữu Giáp chưa có bệnh án gì về thần kinh", ông Thái nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại