Sới bạc trăm triệu của "quý bà" trong quán cơm

Theo Đất Việt |

Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc gần 100 triệu đồng tiền mặt, ngoại tệ cùng các tang vật liên quan. Tại hiện trường, phần lớn các con bạc là phụ nữ.

Chiều 22/3, Công an TP Cần Thơ bất ngờ ập vào quán cơm 6 Quận trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bắt quả tang 19 con bạc đang say sưa sát phạt. Phần đông trong số đó là phụ nữ.

19 con bạc chủ yếu là nữ bị bắt quả tang khi đang say sưa sát phạt
19 con bạc chủ yếu là nữ bị bắt quả tang khi đang say sưa sát phạt

Phát hiện lực lượng trinh sát ập vào, các đối tượng tháo chạy tán loạn lên trần nhà hòng thoát thân. Vòng vây được khép chặt, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ các con bạc.

Chủ sới bạc này Trang Thị Thu Hà (SN 1974) và chồng là Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1970).

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng thường hay tụ tập tại quán cơm để đánh bạc và gây mất an ninh trật tự.

Rộ sòng bạc quý bà

Trước đó, khoảng 14h ngày 16/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang 29 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc hơn 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc và dao nhọn.

Trong số 29 đối tượng bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, có đến 10 đối tượng là nữ giới. Nhiều con bạc từ cả các tỉnh xa như Yên Bái, Hà Nội… cũng về tham gia sát phạt.

Cùng tại Bắc Ninh trước đó, ngày 29/11/2012, Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát cơ động (Bộ Công an) ập vào nhà nghỉ Tuấn Sơn ở phố Chùa Dận, Đình Bảng, đã bắt quả tang 104 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 6 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.

Chủ sới bạc là Dương Minh Đức (tức Đức vẩu) và Khuất Thị Hương (tức Hương Thống) cùng 19 người khác bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc.

Ngày 14/3, Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đổ quân bao vây sới xóc đĩa mở giữa cánh đồng tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Gần một nửa các
Gần một nửa các "con bạc" là phụ nữ.

Nhiều con bạc nhảy xuống sông bỏ trốn, suýt chết nếu không được cảnh sát cứu lên bờ.

Sới bạc là một túp lều được dựng ở giữa bãi đất trống và chỉ có một lối vào duy nhất, xung quanh được bao bọc bởi nước sông và ao hồ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại