Tuyệt vọng trong việc mò xác, gia đình nạn nhân chờ... số phận

Thế Long - Thành Chung |

(Soha.vn) - Đến 22h ngày 25/10, các lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân bị thẩm mỹ viện vứt xác xuống sông Hồng đã rút về. Gia đình chị Huyền đang tiến hành các nghi lễ tâm linh.

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

22h: Gia đình chị Huyền đã không thể làm gì hơn bởi mọi lực lượng đã dốc hết sức lực từ chiều tối qua tới hết ngày hôm nay. Sau khi lực lượng thợ lặn, giăng lưới móc câu rút về, gia đình nạn nhân tiến hành các nghi lễ tâm linh. "22h ngày 25/10, gia đình chị Huyền vẫn làm lễ trên mặt sông Hồng. Nhiều người thân đã ở trên bờ ngóng đợi đã không nén được nước mắt. Mọi người thương cảm gọi: Huyền ơi về đi", phóng viên Thành Chung thuật lại.

18h: Các cơ quan chức năng cùng gia đình chị Huyền vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa thu được kết quả gì. "Nạn nhân vẫn bặt tăm, chúng tôi quá buồn. Từ ngày mai gia đình sẽ không tiến hành mò xác như hôm nay nữa. Mọi kết quả chỉ trông đợi vào... số phận", một thợ lặn nói.


	Cuối chiều, những chiếc thuyền giăng móc câu đã rút dần.

Cuối chiều, những chiếc thuyền giăng móc câu đã rút dần.

15h30: Theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm mới, đội tìm kiếm cùng thợ lặn đã tập trung về khu vực dưới chân cột đèn số 51 với hy vọng sẽ sớm tìm được thi thể chị Huyền.

"Vị trí thi thể tại cột đèn số 51, thi thể bị cát vùi, sâu lắm, sợ khó có thể tìm được", nhà ngoại cảm mới khẳng định.

14h: Cuộc tìm kiếm tiếp tục được bắt đầu. Chiều nay, 2 chiếc thuyền câu đã được hỗ trợ thêm cho công việc cứu nạn. Đội tìm kiếm thi thể nạn nhân sẽ cố gắng hết sức để rà soát thật kỹ càng khu vực chân cầu Thanh Trì trong buổi chiều nay hy vọng có kết quả.

11h: Bên cạnh đội thợ lặn của bệnh viện Bạch Mai và Bộ giao thông thì phía gia đình nạn nhân cũng đã có 1 đội lặn hỗ trợ để công việc tìm kiếm thi thể được nhanh hơn. Hiện cả 2 đội cứu nạn đều tạm nghỉ để chiều tiếp tục công việc tìm kiếm nạn nhân.

10h25: Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy cho biết Phòng CSGT đường thủy sẽ cắt cử 1 chiếc xuồng máy và các cán bộ phân luồng tàu thuyền để ra khu vực tìm kiếm hỗ trợ công việc.

10h10: Theo sự chỉ dẫn của 1 nhà ngoại cảm, đội thợ lặn đã tìm kiếm ngay tại giữa sông, đoạn giáp phía Nam Hà Nội. Theo khảo sát, mực nước khu vực này sâu khoảng 5m.

10h: Theo yêu cầu của 1 người gọi vong, đoàn tìm kiếm đã di chuyển về phía giáp nội thành Hà Nội.

Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra rất khẩn trương (Ảnh: Thế Long)
Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra rất khẩn trương (Ảnh: Thế Long)

9h50: Thợ lặn Nguyễn Trọng Kiên cho biết, cách mặt nước khoảng 8 - 10m có rất nhiều đá. Những người thợ lặn đang phải lật từng viên đá để kiểm tra.

9h15: Phóng viên chúng tôi cho hay, tất cả các thuyền, thợ lặn có mặt ở sông Hồng sáng nay đều tình nguyện làm việc, tìm kiếm thi thể nạn nhân Huyền miễn phí. "Chúng tôi thương cảm, vì tâm linh nên dốc sức làm", một thợ lặn nói.

Các đội thợ lặn vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nước sâu, họ nỗ lực hết sức để lặn lâu và ngược lên báo cáo tình hình.

 	Các thợ lặn chuẩn bị ra mố cầu ở giữa sông.

Các thợ lặn chuẩn bị ra mố cầu ở giữa sông.

 
 	Người của BV Bạch Mai sốt sắng không kém gia đình nạn nhân.

Người của BV Bạch Mai sốt sắng không kém gia đình nạn nhân.

Hai đại diện Bạch Mai có mặt trên thuyền theo dõi hành trình tìm xác nạn nhân.

Đại diện lãnh đạo BV Bạch Mai trên tàu cũng rất sốt sắng theo mọi di biến động của đội thợ lặn.

8h50: Xe cứu thương của Bệnh viện Bạch Mai trực sẵn trên bờ.

 
 
 

Sau gần 1h mò dưới chân cầu này, họ phải lên, di chuyển sang chân cầu giữa sông.

 	Thợ lặn chỉ nơi có nhiều đá hộc, cát dưới đáy sông...

Thợ lặn chỉ nơi có nhiều đá hộc, cát dưới đáy sông...

Phóng viên Thế Long thông tin, 2 thợ lặn đầu tiên đã lên thuyền, đổi ca là 2 thợ lặn khác. Hai người này sẽ ra cột ở giữa cầu. Đây là chân cột sâu, có hy vọng tìm thấy nạn nhân nhiều nhất.

8h40: Thợ lặn được chỉ di chuyển quanh 2 trụ cầu, mỗi trụ cách nhau vài mét. Thợ lặn ra hiệu dưới có nhiều cát, đá hộc.

8h15 sáng nay, đội thợ lặn bắt đầu xuống sông mò tìm thi thể chị Huyền. 2 thợ lặn đầu tiên đã nhảy xuống sông. Theo các thợ lặn, độ sâu mực nước ở đây chừng 4 - 5m.

 
 	Một trong 2 thợ lặn đầu tiên chuẩn bị nhảy xuống sông.

Một trong 2 thợ lặn đầu tiên chuẩn bị nhảy xuống sông.

 	Thợ lặn chìm nghỉm, chỉ còn sợi dây nối với thuyền.

Thợ lặn chìm nghỉm, chỉ còn sợi dây nối với thuyền.

Theo phóng viên Thế Long đang trên thuyền cùng các thợ lặn, 7h44 phút, chiếc thuyền chở 6 thợ lặn đầu tiên đã ra ngoài sông bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Theo gia đình và cơ quan chức năng, sáng nay, thợ lặn, thợ móc câu sẽ tiếp tục quần thảo khu vực sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thanh Trì.

Những mũi khác vẫn tiếp tục dò tìm ở nhiều đoạn sông khác nhau ở các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên...

 	Từ sáng sớm, các thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Từ sáng sớm, các thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 7h30, người nhà, 6 thuyền, máy móc thiết bị của thợ lặn đã đầy đủ. Đúng 8h, gia đình sẽ làm một lễ tâm linh cho chị Thanh Huyền ngay tại bờ sông.

 	Gia đình chuẩn bị làm lễ tâm linh cho chị Huyền.

Gia đình chuẩn bị làm lễ tâm linh cho chị Huyền.

 

Từ thuyền to tới thuyền nhỏ, các phương tiện, nhiên liệu

 	Đổ nhiên liệu chuẩn bị ra sông tìm kiếm.

Đổ nhiên liệu chuẩn bị ra sông tìm kiếm.

 	Một số thuyền nhỏ đã xuất bến.

Một số thuyền nhỏ đã xuất bến.

Tối qua 24/10 , gần 20 thợ lặn chuyên nghiệp, thuyền dàn hàng ngang, giăng lưới phủ kín mặt sông Hồng đã được Công an Hà Nội phối hợp Bệnh viện Bạch Mai huy động tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Mạnh Tường phi tang xác

Trên bờ, cạnh bát hương nghi ngút khỏi, hàng chục bác sĩ, cán bộ của BV Bạch Mai túc trực chờ đợi. Mọi người đều tâm niệm mong sớm tìm được thi thể người xấu số.

Gia đình nạn nhân cũng đã thuê 6 thuyền đánh cá của bà con quanh vùng dùng lưới, ra tìm thi thể người thân.

	Các thuyền đang nỗ lực giăng lưới, thả móc câu để tìm thi thể nạn nhân.

Các thuyền đang nỗ lực giăng lưới, thả móc câu để tìm thi thể nạn nhân cùng với niềm hi vọng, sự cầu nguyện của hàng trăm người.

Đến 22h20 đêm, đội thợ lặn vẫn rà soát. Mũi dùng lưới, móc câu đang nỗ lực hết sức tìm thi thể chị Huyền.

Trên bờ, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai vẫn túc trực cùng gia đình tìm kiếm. Họ hàng, thân hữu của chị Huyền có mặt, quỳ gối bên bờ sông để cầu khẩn, mong sớm tìm được thi thể chị.

Tuy nhiên đến 0h10 ngày 25-10, cán bộ đội cảnh sát hình sự, người thân nạn nhân, cán bộ BV Mạch Mai đã đã ra về sau khi tạm khoanh vùng khu vực nghi ngờ, việc lặn tìm tạm ngưng lại để đến sáng tiếp tục.

Những thông tin đặc biệt vụ trọng án: Đi thẩm mỹ viện bị chết, bác sỹ ném xác xuống sông Hồng (cập nhật liên tục)

* Nhà ngoại cảm đoán sai thời gian tìm thấy xác khách thẩm mỹ
* Bà Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác
* Clip đêm mò xác nạn nhân bị thẩm mỹ viện ném xuống sông

* Chủ tịch Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM: "Ông Tường nói láo"!
* Vụ khách hàng bị ném xuống sông Hồng: Xác khó trôi quá 30km
* Những lời cuối cùng trên Facebook bác sĩ ném xác bệnh nhân
* Manh mối xác nạn nhân đi thẩm mỹ cách cầu Thanh Trì 17km (Google Map)
* Clip lời khai ghê rợn vụ thẩm mỹ viện ném xác khách xuống sông
* Cảm thương gia cảnh khách hàng bị thẩm mỹ viện ném xác xuống sông

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

Bấm F5 để cập nhật liên tục...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại