Rượu say, U50 vác dao sát hại hàng xóm

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Thấy Đoàn và nhóm bạn ít tuổi hơn nhưng dám hỗn xược và chửi lại mình, Dục chạy về nhà vác dao sang sát hại hàng xóm.

Chiều 14/8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau 1 tuần điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Dục (52 tuổi - Trú thôn 6, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 7/8, anh Nguyễn Hữu Đoàn (22 tuổi - hàng xóm với Dục) cùng 1 nhóm bạn đi về nhà của mình ở xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) để chơi. Lúc vào cổng nhà anh Đoàn, thấy gạch đá rơi ngổn ngang trên đường nên cả nhóm cùng cúi xuống nhặt, xếp lại cho gọn.

Hiện trường nơi Dục vác dao chém khiến anh Đoàn đứt cổ, chết ngay tại chỗ.

Hiện trường nơi Dục vác dao chém khiến anh Đoàn đứt cổ, chết ngay tại chỗ.

Lúc này, Dục vừa uống rượu về, đi ngang qua thấy hành động ‘lạ’ của anh Đoàn và nhóm bạn nên dừng lại để “nói chuyện”. Một lúc sau, giữa Dục và nhóm bạn anh Đoàn xảy ra mâu thuẫn, văng tục chửi nhau. Tuy nhiên lúc này vẫn không có chuyện gì xảy ra rồi Dục bỏ về nhà ngay sau đó.

Sau 1 lúc về nhà, Dục cảm thấy ấm ức vì bị Đoàn và nhóm bạn nhỏ tuổi hơn nhưng dám chửi tục với mình. Sẵn có hơi men trong người, Dục vào bếp lấy con dao rồi chạy thẳng sang nhà anh Đoàn để “rửa hận”. Lợi dụng lúc anh Đoàn đang cúi nhặt gạch, Dục vung dao chém một nhát mạnh khiến nạn tử vong ngay tại chỗ.

Ông Nguyễn Hữu Hòe (bố nạn nhân Đoàn) đau xót trước sự việc vừa xảy ra với con trai mình.
Ông Nguyễn Hữu Hòe (bố nạn nhân Đoàn) đau xót trước sự việc vừa xảy ra với con trai mình.

Gây án xong, Dục bỏ đi khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại