Oan nghiệt lời đồn bị gái bản "bỏ bùa", cựu sinh viên giết cha

Bị cha chửi bới, ném gạch đá vào nhà, đứa con có tiền sử bệnh thần kinh đã lên cơn điên loạn, vung dao cướp mạng đấng sinh thành.

Sau thảm án, dư luận địa phương vừa thương vừa giận cả hung thủ và nạn nhân. Đứa con tâm thần, nhưng người cha cũng hay chấp vặt, để từ mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch. Vụ án xảy ra vào một ngày cuối tháng 7/2013 tại khu 7, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định.

Hiện trường vụ án mạng.

Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Dương Văn Khanh (42 tuổi, ngụ địa chỉ trên) về hành vi sát hại cha là ông Dương Phúc Khôi (65 tuổi). Cảnh sát đang chờ kết quả giám định tâm thần của hung thủ để sớm có kết luận cuối cùng.

Đồn đại vô căn cứ

Người dân khu phố 7 ai cũng hiểu và phần nào thông cảm cho hoàn cảnh của thủ phạm. Khanh bị bệnh tâm thần đã lâu, vợ bỏ đi để lại đứa con gái, lại không hợp tính cha mình nên phải sống nhờ ở nhà bà ngoại.

Bị bệnh, không thể làm việc, cuộc sống của hai bố con Khanh đều phải nhờ vào sự chu cấp, đùm bọc của họ hàng. Một người hàng xóm tiếc rẻ cho biết: “Ngày xưa thằng Khanh khá đẹp trai, học giỏi, thi đỗ cả đại học trên Hà Nội. Vậy mà không hiểu sao từ khi ra trường, về nhà lấy vợ sinh con, lại mắc phải chứng bệnh quái ác ấy".

Người ta cho rằng thời sinh viên, Khanh học quá nhiều, trong khi nghỉ ngơi ăn uống không đầy đủ nên dần dần sinh loạn trí. Nhiều người dẫn chứng Khanh tuy có bệnh, vẫn ăn nói đâu ra đấy, chỉ có điều lúc tranh luận với ai đó, thường có những phát ngôn kỳ quái, thậm chí hay nổi nóng bất thường.

Tuy nhiên, một số hàng xóm gần nhà lại giải thích một nguyên nhân bệnh khác.

Thời sinh viên, Khanh từng dẫn một cô bạn gái người dân tộc về giới thiệu với gia đình. Thiếu nữ rất xinh đẹp, ngoan ngoãn. Có lẽ vì sợ xa xôi cách trở, cha Khanh nhất quyết không đồng ý. Mối tình tan vỡ, từ đó Khanh đã có dấu hiệu thần kinh bất ổn rồi bệnh ngày càng nặng hơn. Người mê tín đồn thổi vô căn cứ rằng, sau ngày chia tay, Khanh bị cô bạn dân tộc bỏ bùa yêu, mới thành dở điên dở tỉnh như thế.

Khanh kết hôn năm 2001. Người vợ ở khác xã, mới học hết lớp 3, hình thức bình thường lại khá vụng về. Vì thế tuy đã có với nhau một bé gái, hai vợ chồng vẫn thường xuyên mâu thuẫn.

Càng về sau bệnh càng nặng nên Khanh tính khí rất thất thường, cứ không vừa ý điều gì là lôi vợ ra đánh đập chửi bới. Không chịu nổi ông chồng "vừa thần kinh" vừa vũ phu, vài năm trước cô vợ để lại đứa con, bỏ đi không ai rõ là đi đâu.

Về mâu thuẫn giữa hai cha con Khanh, người địa phương cho biết đã có từ lâu. Ngày nhỏ Khanh thường xuyên chứng kiến cảnh cha đánh mẹ, đối xử bất công với các con. Càng lớn lên đứa con càng không hợp cha, hai người gặp nhau chỉ câu trước câu sau là xảy ra cãi vã.

Khi đứa con bị thần kinh, người cha còn nhẫn tâm đóng cũi, nhốt con vào. Phải khi người nhà cũng như hàng xóm khuyên nhủ, nói rằng “nhốt con như vậy tội nghiệp nó” thì người cha mới chịu thả ra. Một hàng xóm kể Khanh từng tuyên bố "có ngày tôi sẽ giết ông" trong lúc cãi vã với cha.

Tuy thần kinh, Khanh lại rất yêu thương cô con gái 5 tuổi của mình. Đi đâu Khanh cũng chở con theo, chăm nom rất cẩn thận. "Khi chăm sóc con, thằng Khanh khéo đến mức nhiều phụ nữ cũng phải thua. Từ việc cho ăn, chọn quần áo mặc, đưa con đi chơi… Những lúc có con gái bên cạnh, thằng Khanh như người tỉnh táo hoàn toàn", một nhân chứng cho hay.

Khanh đặc biệt nhớ sinh nhật con, cứ đến ngày đó là đi mua quà tặng con, không có tiền thì ký nợ chủ quán. Về việc tiền nong, người dân cũng chia sẻ Khanh rất sòng phẳng. Bị bệnh không làm ra tiền, nhưng hễ được người nhà chu cấp là Khanh mang đi trả nợ, chưa bao giờ quỵt của ai một đồng.

Theo dư luận địa phương, dù bị thần kinh nhưng cách sống thường ngày của Khanh không có gì đáng chê trách. Vậy mà không hiểu sao cha con Khanh lại thường xuyên xung đột, cãi vã ầm ĩ cả nhà cửa.

"Họ cãi nhau nhiều đến mức chúng tôi thành quen tai, chỉ biết ngồi nghe rồi cười trừ cho hai cha con. Ai ngờ có ngày thằng Khanh dám sát hại cha", một nhân chứng bộc bạch.

Thảm án do con thần kinh, cha chấp vặt

Mâu thuẫn quá nhiều với cha, thời gian gần đây, Khanh bỏ sang nhà bà ngoại ở gần đó sinh sống. Vậy mà người cha vẫn không buông tha. Mỗi lần gặp con, ông vẫn hay chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn thẳng thừng miệt thị: “Điên gì mày, lười làm ăn, lấy lý do bệnh tật để ăn bám thì có”. Nghe những lời đó từ cha, Khanh thường bị kích động, ức chế. Đỉnh điểm mâu thuẫn đã đến.

Sáng sớm 26/7, ông Khôi sang nhà mẹ vợ để sửa sang lại khu bếp đã bị hư hỏng. Loay hoay làm việc một mình trong lúc con trai cứ nằm ườn trong nhà, ông Khôi đâm bực mình.

Người cha "bóng gió": "Điên mà biết xem vô tuyến", rồi cứ làu bàu chửi rủa con trai. Thấy cha chửi nhiều quá, Khanh cũng không vừa: "Ông có im mồm không, để tôi còn xem vô tuyến". Tức thì hai cha con lớn tiếng cãi cọ, thậm chí còn thách thức đánh nhau.

Sẵn đang cầm chiếc xẻng, người cha vung lên đánh con. Khanh bỏ chạy, bị đòn tới tấp. Bất ngờ lưỡi xẻng bay ra khỏi cán, "nghịch tử" liền nhặt lấy, đánh trả cha.

Thấy tình hình căng thẳng, hàng xóm vội chạy sang can ngăn. Vụ xô xát tạm dừng, ông Khôi bỏ về nhà, còn Khanh tiếp tục vào xem vô tuyến. Không hiểu sao chừng 10 phút sau, người cha quay lại. Có lẽ bực bội vì bị "nghịch tử" đuổi chém nên ông không nhịn nổi. Rồi sự việc hãi hùng xảy ra quá nhanh, không ai can thiệp kịp.

Người cha vừa lớn tiếng chửi mắng vừa dùng gạch ném vào nhà, khiến vỡ cửa kính, vỡ vô tuyến. Liền sau đó, đứa con lao ra, tay cầm dao, mặt đằng đằng sát khí. Người cha hoảng hồn bỏ chạy, đen đủi vấp vào cây, ngã lăn ra đất. "Nghịch tử" đuổi kịp, vung một nhát dao chí mạng vào đầu cha.

Khi mọi người hô hoán nhau chạy tới, người cha đã thoi thóp. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Những ngày sau vụ việc, gia đình này luôn trong không khí u buồn, người nhà chỉ nhìn nhau nghẹn đắng, không biết phải nói gì để an ủi lẫn nhau. Đứa con gái nhỏ của thủ phạm chơi tha thẩn một mình ngoài sân, cháu vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận bi kịch cha mình sát hại ông nội.

Chia sẻ với Xa lộ Pháp luật, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng xử lý hợp tình hợp lý, để Khanh sớm có cơ hội trở về chăm con, sám hối tội lỗi của mình.

Sau án mạng, Công an huyện Hải Hậu đã bắt tạm giam nghịch tử. Các điều tra viên cho biết bị can không hề tỏ vẻ sợ hãi hay có ý định trốn chạy.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an tỉnh, đồng thời đưa đối tượng đi giám định tâm thần để sớm có kết luận cuối cùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại