Nữ sinh hoảng sợ kể lại lúc bị "yêu râu xanh" hãm hại

Hoàng Hải |

Sau khi lẻn vào nhà nữ sinh T., Trần Mạnh Dũng đã dùng dao đe dọa nạn nhân rồi giở trò đồi bại. Trước khi đi, hắn còn lấy một chiếc điện thoại.

Vụ việc em T. T. T. (SN 1996, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị kẻ xấu lẻn vào nhà và giở trò đồi bại đã khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ và bực tức.

Khi hung thủ gây ra vụ việc chưa bị cơ quan công an bắt giữ, nhiều người dân cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an.

Tuy nhiên, khi đối tượng gây ra vụ án là Trần Mạnh Dũng (SN 1987, trú tại xóm 6, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị bắt, nhiều người dân địa phương không khỏi bất ngờ, bàng hoàng bởi vì hắn có vợ con, nhà cửa đề huề và công việc ổn định.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã tìm về địa phương và có dịp trò chuyện cùng với nữ sinh T. T. T.

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, em T. chia sẻ, gia đình có hai anh em, anh trai mới học xong lớp 12 và đang đi làm ở công ty may còn mẹ làm ở công ty Samsung.

Gia đình mới chuyển về địa phương ở được hơn một năm. Vì mới chuyển về sinh sống nên bản thân em T. rất ít khi sang nhà hàng xóm chơi và hầu như không biết mặt ai.

Em T. T. T. kể lại sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/8.

Nói về sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/8, em T. T. T., buồn rầu, hoảng sợ cho biết: “Ngày hôm đấy (chiều 25/8), em chỉ học buổi sáng, mẹ và anh trai đi làm không có nhà nên một mình em nấu cơm ăn.

Ăn cơm xong, em vào buồng trong để nằm nghỉ. Vì hôm đấy trời nóng, nhà lại chật và bí nên em chỉ khóa cửa chính và cửa bên hông còn cửa sau mở cho thoáng.

Đến khoảng 14h, khi em đang nằm chơi điện tử ở điện thoại thì cảm giác có người đang lấp ló ở cửa sau.

Thấy vậy, em liền ngồi dậy để kiểm tra thì vô cùng hoảng sợ khi thấy một người đàn ông mặc quần bò ngố, áo dài tay, đội mũ đứng ở trước cửa.

Lúc này, trên tay người đàn ông này cầm một con dao phay và một sợi dây bằng vải.

Thấy em ngồi dậy, người này hô lớn: “Mày nằm úp xuống, tiền ở đâu mau bỏ ra đây, nếu hô tao sẽ chém chết.

Quá sợ hãi, em vội nằm úp xuống giường. Sau đó, người này ngồi lên người em rồi trói hai tay ra phía sau gáy. Em chống cự, giãy giụa liền bị hắn ta đấm vào mặt.

Em van xin và kêu cứu, người này dọa nếu hô hắn sẽ chém chết.

Lúc đó, em sợ quá chỉ dám nằm im và khóc…"

Sau khi giở trò đồi bại với nạn nhân rồi bỏ trốn, Trần Mạnh Dũng còn lấy của em T. một chiếc điện thoại Nokia 310C và một con dao phay, một đôi dép. Tuy nhiên, khi nhảy qua tường rào hắn đã bỏ lại đôi dép.

Sau khi nhảy qua tường rào sau nhà, đối tượng Trần Mạnh Dũng đã bỏ lại đôi dép.

Ngay sau khi hung thủ chạy trốn, em T. đã sang nhà hàng xóm cầu cứu và gọi điện cho mẹ nói nhà có việc và phải về ngay.

“Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, em không ăn ngủ được nhưng khi biết hung thủ đã bị bắt em đỡ sợ hơn rất nhiều”, em T. bớt sợ hãi hơn khi biết được cơ quan công an đã bắt được hung thủ.

Nhận xét về đối tượng Trần Mạnh Dũng ở địa phương, một đồng chí Công an viên xã Phúc Thuận cho biết: “Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong diện theo dõi của công an xã.

Dũng đã có vợ và một con, hai vợ chồng vẫn sinh sống với nhau yên ấm, hạnh phúc. Hiện tại, vợ của Dũng đang làm ở công ty may còn đối tượng làm mộc cho nhà bố dượng.

Ở địa phương, đối tượng thường xuyên rượu chè với bạn bè nhưng không gây gổ với ai bao giờ.

Lúc đầu, khi mới bị triệu tập lên công an xã, Dũng còn vòng vo chối tội nhưng với những chứng cứ xác đáng, hắn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại